Mình đi xem tử vi đầu năm và khóc mất một tuần | Vietcetera
Billboard banner

Mình đi xem tử vi đầu năm và khóc mất một tuần

Chỉ có một từ để nói về cuộc đời mình: nát bét.
Mình đi xem tử vi đầu năm và khóc mất một tuần

Nguồn: Tâm Phạm

Năm 2020 còn quá cả tệ với mình. Công việc thì cãi nhau với sếp liên miên. Mình ước đi du học từ lâu nhưng chuyện hồ sơ thì cứ cập rập. Bạn bè vẫn thăng tiến, mỗi mình vẫn cảm thấy đang tụt lại.

Đồng nghiệp cũ chỉ cho mình chỗ một thầy xem tử vi khá quen thuộc với nhà chị ấy. Mình nghĩ liên tục nghi ngờ bản thân hoài cũng không hay, nên thôi thì cứ đi hỏi trời đất cho chắc ăn. Vậy nên dù nhà thầy xa tít mù khơi, mình vẫn quyết chí đi.

Mỗi người có một ngày sinh và giờ sinh khác nhau, qua đó người ta có thể lập quẻ theo Kinh Dịch để đoán được vận mệnh của người đó. Trước khi xem cho mình, thầy có nói tử vi chỉ là số mệnh. Còn cuộc đời ra sao thì phải xem cách mình sống.

Ban đầu, mình thắc mắc tại sao thầy lại phải nhấn mạnh như vậy. Nhưng khi bắt đầu được xem, mình mới hiểu.

Chỉ có một từ để nói về cuộc đời mình, trong suy nghĩ của bản thân lúc ấy: nát bét.

Đời mình được phân làm 4 cột mốc, và mình đang ở ngay cột không kiếm được tiền. Có làm bao nhiêu cũng không giàu nổi. Chuyện đi du học thì có vẻ số mình khó đi nước ngoài được.

Về tình duyên, nguyên văn thầy kêu mình có nhiều người yêu nhưng chẳng tới đâu. Gia đình thì cũng ít nhiều lục đục, gây áp lực ngược lên mình trong nhiều chuyện.

Mình nuốt từng lời thầy nói và muốn bật khóc ngay tại lúc đó. Gần 30 tuổi rồi mà sự nghiệp chẳng tới đâu, tình duyên cũng chán nản nốt, gia đình thì cãi vã liên miên.

Tối đó mình nằm ngủ với chị bạn thân nên không khóc lớn tiếng, chỉ dám thút thít. Mình tự hỏi sao bản thân lại kém cỏi vậy. Mình cũng rất chăm chỉ, sống cũng đâu có lỗi gì mà bao nhiêu bất hạnh đều ập lên đầu, không hề viên mãn bằng đám bạn mình lúc ấy.

Tâm trạng mình lửng lơ suốt một tuần sau đó, làm gì cũng muốn bỏ cuộc. “Dù gì đời mình cũng xấu sẵn rồi mà”, mình hay tự nhủ như vậy.

Nhưng sau một tuần, khi thực sự điểm lại tất cả những lời thầy nói, đột nhiên có điều gì đó vỡ ra trong mình.

Trong lúc mình mải đuổi theo những suy nghĩ tiêu cực, thầy có nói rằng: “Cuộc đời nên có những lúc mình đi bộ, bình tĩnh để xem lại bản thân. Đừng có lúc nào cũng chạy.”

Từ sau khi tốt nghiệp đến giờ, cuộc đời mình giống như một cuộc chạy đua vô tận. Mình tủi thân vì luôn so sánh với những người cùng tuổi, về lương bổng họ đạt được và cuộc đời họ khoe trên mạng xã hội. Nhưng mình quên mất xuất phát điểm của bản thân.

Mình không có sự ủng hộ từ rất nhiều mặt nhưng vẫn từ từ đi lên. Tiền có thể không dư dả nhiều nhưng ít nhất mình vẫn tự sống ổn. Còn chuyện tình duyên, nó không viên mãn, nhưng không vì thế mà mình bỏ quên những trải nghiệm bản thân có được từ rất nhiều người yêu trước đây.

Mình có cảm giác đang đi trên một con đường đầy sỏi đá. Nó không tốt đẹp như mong đợi, nhưng đâu phải vì thế mà không đi được. Chỉ là, đây là lúc mình nên đi chậm lại.

Một tuần sau đó, mình ngưng than thở và đi tiếp. Một năm trôi qua, mình tìm được cách du học mà không phải ra nước ngoài. Hiểu được rằng những mối quan hệ xung quanh bản thân bất ổn là do khả năng giao tiếp của mình không tốt và sửa nó. Nhờ đó mà công việc trôi chảy hơn nhiều. Mình kiếm được một anh người yêu rất thương mình.

Và đặc biệt, mối quan hệ với gia đình giờ cũng trở nên hòa thuận hơn. Mình bớt so sánh mà trân trọng từng khoảnh khắc với gia đình. Tết này, cả nhà còn dự định đi du lịch cùng nhau. Đây là đợt lên kế hoạch đi chơi êm ả, ít-cãi-nhau nhất mà mình thấy.

Mình có cảm giác buổi đi xem tử vi hôm ấy giống một món quà. Nó giúp mình dừng việc mong muốn bản thân như người khác. Nó chuẩn bị cho mình một cái nhìn vui vẻ hơn về cuộc đời.

Khi biết số phận trúc trắc thì còn cách gì khác ngoài sống hết mình cho hiện tại và chuẩn bị cho mọi tình huống, đúng không nào?

(Chia sẻ từ Tâm Phạm)

Nhật Ký là series kể lại những trải nghiệm khó quên. Bạn cũng có câu chuyện khó quên? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.

Manwah Taiwanese Hotpot

"Hành trình vạn dặm" đưa vị lẩu Đài nguyên bản đến với hàng triệu cuộc sum vầy của người Việt.