“Sau bao nhiêu năm chị mới lại được nhận lì xì đấy!” | Vietcetera
Billboard banner

“Sau bao nhiêu năm chị mới lại được nhận lì xì đấy!”

Dù lớn lên ở hai đất nước khác nhau, chị em mình vẫn có chung một tuổi thơ với phong bao lì xì ngày Tết.
“Sau bao nhiêu năm chị mới lại được nhận lì xì đấy!”

Nguồn: Hien Le

Gần Tết năm ngoái cũng là lúc mình hết hợp đồng nhà. Mình lên kế hoạch sang Brisbane ăn Tết với người thân, sau đó về Melbourne hẵng tìm nhà mới sau. Tuy nhiên mình không thể mang ngần ấy đồ đạc theo người được.

May thay, một chị bạn thân người Đài Loan đã cho mình gửi đồ ở nhà chị, và còn tận tình giúp mình chuyển đồ nữa. Mình hào hứng kể với chị đây là lần đầu tiên ăn Tết xa quê.

Chị cười nhẹ rồi bảo, lần gần nhất chị ăn Tết cùng gia đình là năm 2016. Cũng từ đó đến giờ, chị chưa gặp lại ba lần nào. Mẹ và các chị em gái của chị thì may mắn sang Úc chơi được 2 lần trước khi bùng dịch. “Nếu biết dịch bệnh lâu thế này, chị đã sắp xếp về Đài ăn Tết nhiều hơn."

Nghe đến đây mình muốn tặng chị một món quà nhỏ để cảm ơn, và cũng để chị thấy ấm lòng hơn trong dịp Tết sắp tới. Nhưng mình khá vụng trong chuyện quà cáp, mà cũng sợ tặng quà to thì chị lại khách sáo không nhận.

Nghĩ một lúc thì nhớ ra Đài Loan cũng có tục lì xì như Việt Nam. Sẵn có giấy và màu, mình nảy ra ý tưởng tự làm phong bao hình chú trâu màu tím, đúng màu mà chị thích.

Hôm đó chị đưa mình ra tận sân bay. Trước lúc tạm biệt, mình “lì xì” chị với một câu chúc tiếng Trung: “Em chúc chị năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý!”

Nhìn thấy bao lì xì độc nhất vô nhị, chị ngạc nhiên lắm. Nước mắt rưng rưng, chị ôm chầm lấy mình: “Cảm ơn em nhiều lắm. Sau bao nhiêu năm chị mới lại được nhận lì xì đấy!”.

Kỷ niệm ấy khiến mình hiểu thêm một ý nghĩa khác của Tết. Nó kết nối những người con gốc Á xa quê theo một cách rất đặc biệt.

Lì xì không cần phải là tờ polyme xanh đỏ, bạn có thể lì xì cho gia đình bằng một bữa tiệc sum vầy tại Manwah.
"Thăm" Manwah trước tại: www.manwah.com.vn nhé!