Nhật Ký: Tôi match lại Tinder với người cũ | Vietcetera
Billboard banner
24 Thg 06, 2021
Cuộc SốngThươngNhật Ký

Nhật Ký: Tôi match lại Tinder với người cũ

Thật may là mãi tới gần đây Tinder mới ra mắt tính năng chặn người quen, nếu không cuộc trò chuyện này mãi mãi sẽ không xảy ra.

Nhật Ký: Tôi match lại Tinder với người cũ

Nguồn: Unplash

Gặp anh qua Tinder, tôi ngay lập tức bị hút chặt lấy con người này bởi lối nói chuyện duyên dáng, cách cư xử chừng mực. Sau 2 tuần, tôi tự nhủ mình đang yêu, thậm chí nồng cháy. Sau hơn 3 tuần, chúng tôi chia tay.

Lý do: anh chưa quên được người cũ, người anh vẫn qua lại cách đây không lâu. Đến chia tay anh cũng nhắn rất văn minh, nhưng tôi không chấp nhận. Bị đánh úp, tôi mất kiểm soát, nhắn tin in hoa để anh biết tôi đang gầm lên, tay bấm loạn xạ để chặn tất tần tật liên lạc. 

Tôi dần quên mặt anh sau vài tuần, nhanh hơn mình nghĩ, nhưng sau đó thường yêu trong trạng thái phòng thủ, vì cảm giác mọi xác suất “bị đánh úp” đều có thể xảy ra. 

Một ngày, tôi lại dùng Tinder, suýt đánh rơi điện thoại khi phát hiện anh quẹt tôi trước. Nghĩ quẩn quanh, tôi match anh, dự cảm rằng mình sắp học thêm bài học mới, mang tính “kết thúc mở” như phim điện ảnh, có điều lần này tôi đã sẵn sàng.

Đúng như tôi đoán, anh nhắn tin hẹn uống cafe để giải quyết chuyện cũ, như một kiểu chuộc lại lỗi lầm. Cuộc hẹn diễn ra êm đềm hơn tưởng tượng, chúng tôi chủ yếu nói về công việc, không đào bới quá khứ, cư xử với nhau như bạn nhậu. Thì ra tôi không hề yêu anh, cũng không ghét anh nữa. Bởi vì chỉ cần một trong hai trạng thái hoặc yêu, hoặc ghét, tôi đã không bình thản đến vậy. 

Tới hôm nay, khi đặt bút xuống viết vài dòng Nhật Ký, tôi mới hệ thống lại những thứ mình rút ra được, cứ tưởng chuyện tình chóng vánh này là vô nghĩa. 

Thứ nhất, cách yêu của tôi bị khờ, tôi lao vào bể tình mà chưa có sự cam kết từ cả hai. Tôi cũng bỏ qua những dấu hiệu “không ổn” mà chỉ khi chuyện đã lỡ rồi mới bắt đầu ngồi ngẫm lại. Thứ hai, khi mới chia tay và chưa vượt qua sang chấn thì tốt nhất không vội bắt đầu một mối quan hệ mới. 

Cuối cùng, tôi bỏ thói quen chặn liên lạc khi chuyện đổ bể, vì tôi thấy được sự bất lực và yếu ớt của mình. Chặn người khác thì dễ, hòa giải với họ thì khó khủng khiếp. Càng “chín” trong tình cảm, tôi càng giỏi hòa giải, để cả hai đỡ mệt đầu. Quan trọng, tôi muốn tự giải phóng cho mình trước. Nhưng tôi thoải mái nếu họ chặn mình, nếu điều đó cần với họ.

Gặp anh lần đầu qua Tinder, tôi chuyển từ trạng thái “Anna mơ mộng” sang “Elsa thực tế” trong một thời gian ngắn. Tôi hơi ngán chuyện tình ái. Gặp anh lần hai qua Tinder, tôi nhận ra yêu đương bồng bột cũng là một cái thú của tuổi trẻ, vì ít nhất trong trạng thái mở lòng, tôi biết mình đang sống và đang học cách yêu.