52Hz từng là cái tên của bất hạnh và cô độc | Vietcetera
Billboard banner
07 Thg 03, 2024
Sáng TạoÂm Nhạc

52Hz từng là cái tên của bất hạnh và cô độc

Nhưng không phải bây giờ. Không phải ngày hôm nay.
52Hz từng là cái tên của bất hạnh và cô độc

Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

52Hz (Trần Thị Phương Thảo) là cái tên đáng chú ý của làn sóng R&B mới tại Việt Nam. Cô sinh năm 1999 tại thành phố Hải Phòng, trong gia đình có mẹ là giáo viên âm nhạc và anh trai là producer Đoàn Minh Vũ. Đam mê âm nhạc của 52Hz từng ngủ vùi trong nhiều năm trước khi được đánh thức bởi Rio - một tri kỷ trong âm nhạc, cũng là người bạn đời của cô.

Hơn 1 năm cùng nhau sáng tác, 52Hz và Rio đã cho ra mắt một loạt các sản phẩm âm nhạc chất lượng như Đợi, Now She Don't, Mê Cung Tình Yêu, Tan...

Vietcetera cũng vừa có dịp trò chuyện với 52Hz thông qua một lịch hẹn được được sắp xếp giúp bởi Rio. Như thường lệ, vẫn là người 52Hz tin tưởng nhất.

Xin chào 52Hz, bạn hãy giới thiệu bản thân với thế giới.

Xin chào mọi người mình là 52Hz và như các bạn đã biết, 52Hz có thể là tên chú cá voi cô độc nhất hành tinh. Nhưng đối với tôi, 52Hz là một tần số độc nhất vô nhị trên cái Trái Đất này.

Yeah, vâng, tôi là 52Hz đây, hihi.

alt
Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

52Hz bắt đầu viết nhạc như thế nào?

Lúc bé, mình có một cái máy nghe nhạc nhỏ. Mẹ thường xuyên bắt quả tang mình đang đứng trước gương nghe nhạc, cầm guitar và giả vờ trình diễn trước hàng trăm nghìn khán giả tưởng tượng. Rất là delulu…

Nghịch lý là mình có niềm đam mê âm nhạc cực kỳ mãnh liệt nhưng từng luôn tin bản thân sẽ không bao giờ tạo ra được âm nhạc hay. Suýt nữa mình đã nối nghiệp gia đình đi làm cô giáo rồi đấy chứ. Cho đến khi mình gặp Rio, Rio là một nghệ sĩ độc lập nhưng làm nhạc rất chỉn chu, nhìn bạn ấy mình mới nhớ ra bản thân cũng từng thích âm nhạc thế nào.

Rio là người dạy mình viết những nốt nhạc đầu tiên. Mình học viết điệp khúc trước, sau đó phiêu trên beat, rồi tập tành viết nhạc cụ. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi. (cười)

Giả sử có một cái công tắc cứ bật lên là ra ý tưởng thì công tắc của 52Hz là?

Cái công tắc của mình bất chợt lắm. Nó hay hoạt động vào buổi đêm.

Có những lúc mình đang nằm ngủ, mình đã nhắm cái mắt vào rồi nhưng không hiểu sao nó như có một dòng điện ở trong đầu mình. Mình lại "thúc đít" Rio bảo: "Ông ngồi dậy cầm cái đàn ra đây cho tôi","Ông làm cho tôi cái beat như này, chắc chắn là tôi sẽ ra bài hay".

Ngoài Rio ra, nghe nói 52Hz còn có team để cùng làm nhạc?

Mình có một team chơi nhạc với nhau. Rio là leader của team, mình được gọi nôm na là artist, producer Minsicko, Phương Xương Vĩnh guitarist và supervisor uy tín là anh trai mình. Mình thật sự cảm thấy rất may mắn khi có những người đồng đội tiếp sức trong âm nhạc.

Nếu chọn một ca khúc để khoe với người lạ về công việc của mình, 52Hz sẽ chọn?

Đợi là một bài hát mình rất tự hào. Giai điệu và cái kiểu du dương của nó khá dễ nghe. Đa phần khán giả sẽ đều nghe được.

alt
Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Bài hát nào mà team phải sản xuất vất vả nhất?

Cũng không có, vì tất cả các bài hát bọn mình đều bỏ công sức ngang nhau.

Chỉ có nhàn nhất là bài DO4LOVE. Mình vẫn nhớ một kỷ niệm, cái ngày làm beat cho DO4LOVE thì con mèo ở phòng thu chuẩn bị đẻ, thế là producer Minsicko "ngoáy" cái beat trong đúng 30 phút rồi bọn mình phải đi đỡ đẻ cho mèo.

Trong lúc ra nhạc, có khâu nào 52Hz không thích làm không?

Chắc là lúc mình phải thu lại bản demo. Bản thu đầu tiên khi giai điệu và lời vừa mới ra đời, nó luôn luôn mang một cảm xúc đặc biệt mà những lần sau không tài nào làm lại được. Now She Don'tĐợi là 2 bài mình lấy nguyên demo làm bản thu cuối cùng.

52Hz hay viết nhạc về cái gì?

Mình bước chân ra ngoài cửa, thấy cái gì mình cũng có thể biến nó thành nhạc được.

Bạn có viết nhạc về chính mình?

Có chứ. Thậm chí có những chuyện mình còn chẳng kể cho ba mẹ nghe, mình cũng viết bài hát về nó. Mình có sẵn demo và đang hoàn thiện những bài hát này. Vì nó rất cá nhân nên bản thân mình cũng phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đưa ra cho khán giả.

Nghệ danh 52Hz dường như hơi cô đơn, bạn có thường cảm thấy cô đơn?

Lúc đầu tìm đến 52Hz thì mình cảm thấy rất là bất hạnh và cô độc. Nhưng mà sau nhiều năm, mình biết ý nghĩa của cái tên này đã thay đổi. 52Hz chỉ có cách thể hiện riêng của mình thôi chứ mình không cô độc, mình luôn được kết nối với người nghe của mình.

alt
52Hz và Rio | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Hãy tưởng tượng một ngày bạn tỉnh dậy và mất đi giọng hát, bạn sẽ làm gì đầu tiên?

Trời ơi. Thực sự thì mình từng trải qua cảm giác đấy rồi. Năm ngoái ngay sau khi ra bài Tan, mình bị dính Covid hoàn toàn mất đi giọng hát trong 4 tháng.

Mình hoảng loạn khủng khiếp, bao nhiêu cái bệnh viện cũng đi qua hết, đến khi khỏi bệnh mới ơn giời. Thế nên nếu mọi người tinh ý, mọi người sẽ nghe ra giọng của mình ở thời hát bài Tan trong hơn bây giờ rất là nhiều. Giờ giọng mình khàn hơn, nhưng không sao, khàn cũng có cái hay của khàn. (cười)

52Hz thường nghe nhạc gì trong ngày?

Buổi sáng và buổi tối, mình sẽ nghe các playlist nhạc Pháp Bossa Nova trên Youtube. Nó làm mình yêu đời, chỉ đang kho thịt thôi mà cảm giác như ăn steak ở nhà hàng 5 sao vậy.

Ban đêm, trước khi ngủ, mình sẽ nghe một chút R&B. Lúc tắm mình cũng có một playlist các nghệ sĩ R&B mà mình yêu thích nhất. Mọi người có muốn nghe thử không?