Loan Trần - Trở về để cho đi | Vietcetera
Billboard banner
15 Thg 12, 2020
Cuộc SốngChất Lượng Sống

Loan Trần - Trở về để cho đi

Chúng tôi đã có dịp được nghe chị Loan, chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận The Little Rose Shelter tại Việt Nam, chia sẻ về góc nhìn của chị khi sinh sống và công tác tại Việt Nam.

Loan Trần - Trở về để cho đi

Nguồn: Nghi Nguyễn cho Vietcetera

Nói đến Việt Kiều, ta thường nghĩ đến những cộng đồng người Việt lớn mạnh tại các quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức,... cụm từ “Việt Kiều Đan Mạch” vì thế hiển nhiên không được nhắc đến nhiều. Tuy nhiên, theo lời nhân vật hôm nay là chị Loan Trần, sinh ra và lớn lên tại Đan Mạch, cộng đồng người Việt ở quốc gia Bắc Âu này cũng rất đông đúc và sôi động không kém những nơi khác.

Chị Loan hiện là Chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận The Little Rose Shelter tại Việt Nam, có sứ mệnh chăm lo cho các em gái có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn bạo hành và buôn người. Chúng tôi đã có dịp được nghe chị chia sẻ về Little Rose Warm Shelter, cũng như góc nhìn của chị khi sinh sống và công tác tại Việt Nam.

Chị Loan hiện là Chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận The Little Rose Shelter tại Việt Nam có sứ mệnh chăm lo cho các em gái có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn bạo hành và buôn người Nguồn Nghi Nguyễn cho Vietcetera
Chị Loan hiện là Chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận The Little Rose Shelter tại Việt Nam, có sứ mệnh chăm lo cho các em gái có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn bạo hành và buôn người. | Nguồn: Nghi Nguyễn cho Vietcetera

Tại sao là Little Rose Warm Shelter?

Một trong những phẩm chất tôi học được từ gia đình mình là ‘cho đi'. Suốt 10 năm qua, tôi đã tham gia làm tình nguyện viên và tìm thấy được nhiều niềm vui từ công việc này. Trước khi về Việt Nam sinh sống, tôi đã gia nhập Hội Việt Nam - Đan Mạch (Danish Vietnamese Association), hiện đang hỗ trợ cho rất nhiều các tổ chức từ thiện tại Việt Nam, trong đó có Little Rose Warm Shelter.

Mái ấm Little Rose Warm Shelter hiện là nơi chăm sóc 20 bé gái có hoàn cảnh kém may mắn đến từ các tỉnh thành ở Việt Nam, là con em của những gia đình vô cùng khó khăn, không đủ điều kiện đưa các em đến trường. Trong đó, nhiều em có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn bạo hành tình dục. Sứ mệnh của tổ chức phi chính phủ này là chăm lo, cải thiện đời sống, mang lại cơ hội học tập và trao quyền cho những em gái có hoàn cảnh kém may mắn tại Việt Nam.

Trong suốt 28 năm qua, Little Rose Warm Shelter đã tiếp nhận hơn 1.000 em gái. Thành công của chúng tôi là được nhìn thấy những bé gái lớn lên dưới mái nhà chung trong tình yêu thương, được chăm sóc, tiếp sức và trở thành những người phụ nữ trẻ mạnh mẽ, tự lập. Nhiều em đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, một số khác đã có thể tự mở tiệm làm tóc và làm móng cho riêng mình.

Năm 2017, chúng tôi khai trương Tiệm bánh Hoa Hồng Nhỏ với hai mục đích: tạo cơ hội cho các em gái lớn được học nghề, và đem lại nguồn thu nhập ổn định từ doanh thu bán bánh cho mái ấm.

Từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, đã có 9 em được đào tạo nghề thợ làm bánh. Có lúc chúng tôi nhận được hơn 300 đơn đặt hàng, rất nhiều trong số đó là từ khách quen. Hiện các em đã làm ra được hơn 1.000 chiếc bánh su kem chocolate và hơn 5.000 chiếc bánh quy trang trí theo yêu cầu.

Sau khi dành nhiều thời gian làm tình nguyện ở đây, tôi quyết định đảm nhận vai trò Chủ tịch các mái ấm của Hội Việt Nam - Đan Mạch, với mục tiêu chính là tập trung hỗ trợ cho Little Rose Warm Shelter.

Trong suốt 28 năm qua Little Rose Warm Shelter đã tiếp nhận hơn 1000 em gái Thành công của chúng tôi là được nhìn thấy những bé gái lớn lên dưới mái nhà chung trong tình yêu thương được chăm sóc tiếp sức và trở thành những người phụ nữ trẻ mạnh mẽ tự lập Nguồn Loan Trần
Trong suốt 28 năm qua, Little Rose Warm Shelter đã tiếp nhận hơn 1.000 em gái. Thành công của chúng tôi là được nhìn thấy những bé gái lớn lên dưới mái nhà chung trong tình yêu thương, được chăm sóc, tiếp sức và trở thành những người phụ nữ trẻ mạnh mẽ, tự lập. | Nguồn: Loan Trần

Đôi điều về cuộc sống của chị trước khi về Việt Nam.

Có khá nhiều người Việt ở Đan Mạch đấy! Hiện nay cộng đồng kiều bào định cư ở Đan Mạch đã đạt con số khoảng 15 nghìn người. Vì thế cũng có rất nhiều nhà hàng món Việt và mọi người vẫn thường tổ chức ăn mừng vào những dịp lễ truyền thống.

Tôi luôn tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam và quốc tịch Đan Mạch. Vì người Việt luôn được tôn trọng bởi đức tính cần cù siêng năng, luôn phấn đấu cải thiện đời sống.

Cha mẹ tôi vốn sinh ra trong cảnh thiếu thốn, nhưng họ không ngừng cố gắng để con mình có được một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi ý thức được mình thật may mắn với điều kiện sống đầy đủ ở Đan Mạch, nơi có nền giáo dục chất lượng cao và miễn phí. Cha mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi học hành nghiêm túc và không được xem thường bất cứ thứ gì. Lớn lên ở Đan Mạch dạy cho tôi những bài học về lòng tin, sự chính trực, minh bạch và bình đẳng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã dành vài năm làm việc cho hãng hàng không Singapore Airlines tại Đan Mạch, công việc này đem lại cho tôi cơ hội được đi đến nhiều nơi. Sau đó tôi chuyển sang một công việc mới, và dự định sẽ chuyển đến Việt Nam sống khoảng 2 năm. Tôi thấy mình may mắn vì được làm tại một công ty thiết bị y tế của Đan Mạch, với sứ mệnh quan trọng, lãnh đạo tốt cùng những con người tài năng và đáng mến.

Trong suốt 6 năm rưỡi làm việc tại công ty này, tôi đã đảm nhận nhiều vị trí trong ban lãnh đạo và quản lý, tập trung vào công tác đổi mới và phát triển các đội ngũ. Suốt thời gian đó, tôi đã đến hỗ trợ nhiều địa điểm ở Việt Nam và Campuchia. Đi đi về về cũng khá vất vả nhưng công việc này thật sự rất ý nghĩa và đem lại cho tôi nhiều kinh nghiệm sống quý giá.

Tôi luôn tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam và quốc tịch Đan Mạch Vì người Việt luôn được tôn trọng bởi đức tính cần cù siêng năng luôn phấn đấu cải thiện đời sống Nguồn Nghi Nguyễn cho Vietcetera
Tôi luôn tự hào mang trong mình dòng máu Việt Nam và quốc tịch Đan Mạch. Vì người Việt luôn được tôn trọng bởi đức tính cần cù siêng năng, luôn phấn đấu cải thiện đời sống. | Nguồn: Nghi Nguyễn cho Vietcetera

Những công việc thiện nguyện thế này đã tác động thế nào đến thế giới quan của chị, một công dân Đan Mạch sống tại Việt Nam?

Sinh ra và lớn lên trong điều kiện đầy đủ, đặc biệt là được hưởng nền giáo dục tốt từ Đan Mạch, tôi có được những cơ hội mà ngày xưa cha mẹ mình không có. Chính vì thế, tôi càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm cống hiến cho Little Rose Warm Shelter nhiều hơn nữa.

Trong thời gian sống ở Việt Nam và tham gia vào công việc thiện nguyện này, quan điểm sống của tôi đã thay đổi ít nhiều. Tôi cảm thấy biết ơn, hạnh phúc và có thêm động lực để góp phần thay đổi cuộc sống của những bé gái ở đây.

Trong thời gian sống ở Việt Nam và tham gia vào công việc thiện nguyên này quan điểm sống của tôi đã thay đổi ít nhiều Nguồn Nghi Nguyễn cho Vietcetera
Trong thời gian sống ở Việt Nam và tham gia vào công việc thiện nguyên này, quan điểm sống của tôi đã thay đổi ít nhiều. | Nguồn: Nghi Nguyễn cho Vietcetera

Mọi người có thể đóng góp cho tổ chức thiện nguyện chị đang phụ trách bằng cách nào?

Do ảnh hưởng của đại dịch, mái ấm đang có nguy cơ phải đóng cửa sau 28 năm hoạt động vì bị mất nguồn kinh phí lên đến khoảng 10.000 USD từ các nhà tài trợ đã từng gắn bó chúng tôi. Để mái ấm có thể tiếp tục trụ vững, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, cùng chúng tôi đem đến cho các em những bữa ăn, những giờ học, để các em được chăm sóc và che chở dưới mái nhà chung này.

Vì vậy, chúng tôi rất cảm kích và trân trọng những tấm lòng đóng góp cho mái ấm bằng hiện kim và thực phẩm. Quý vị cũng có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách đặt mua bánh tại Little Rose Warm Shelter. Bên cạnh đó, chúng tôi đang tìm kiếm một tình nguyện viên dài hạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm bánh hoặc quản lý cửa hàng bánh cho Little Rose Warm Shelter.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập:

https://www.facebook.com/TheLittleRoseShelter.vn

https://www.facebook.com/littlerosebakery

Bài viết được dịch bởi L A M.