“Lúc trẻ Ninh ít được làm điều mình thích, nên luôn ủng hộ Dương làm những điều em muốn làm" | Vietcetera
Billboard banner
02 Thg 06, 2024
Cuộc SốngChất Lượng Sống

“Lúc trẻ Ninh ít được làm điều mình thích, nên luôn ủng hộ Dương làm những điều em muốn làm"

“Anh Ninh thích buôn chuyện lắm, cũng tìm thấy niềm vui mỗi khi chia sẻ với các nhân viên, nên mình ủng hộ anh ấy!”
“Lúc trẻ Ninh ít được làm điều mình thích, nên luôn ủng hộ Dương làm những điều em muốn làm"

Nguồn: NinhDuong Story

Câu nói “Love is not about you take, it’s given” (Tình yêu không phải là bạn nhận được gì, mà là cho đi những gì) tôi đọc ở đâu đó bất chợt hiện lên trong đầu khi nghe Ninh và Dương mải mê kể về những ngày họ tạm xa nhau, khi Dương quyết định ở lại Hà Nội để đi làm sau khi ra trường.

Tôi thường nghe từ những người yêu quý Ninh và Dương bảo, tình yêu của họ là sự bù trừ lẫn nhau, mỗi người là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh của người còn lại. Nhưng thiết nghĩ có ai sinh ra là đã thuộc về nhau đâu. Bởi yêu là một chuyện, còn nếu muốn bên nhau thì cả hai phải “gọt dũa”, hy sinh mình để vừa vặn với nửa kia. Trước khi gặp hai bạn, tôi đã thắc mắc vô cùng, rằng họ đã làm gì, đã đấu tranh như thế nào cho mối quan hệ này?

Lưu ý: Trong bài sẽ có một vài từ ngữ “chuyên ngành” mà được chú thích dưới đây để không gây bối rối, khó hiểu cho độc giả:

  • Công ty: tình yêu của Ninh Dương
  • Sếp: Ninh và Dương
  • Họp: Livestream
  • Nhân viên, lao công: Những người yêu quý Ninh và Dương

Chào Ninh và Dương, chuyến thăm TP.HCM vừa rồi của hai bạn như thế nào?

Ninh: Dù đã vào TP.HCM nhiều lần, nhưng chuyến đi vừa rồi tụi mình đã có cơ hội trải nghiệm những điều khá đặc biệt và mới mẻ. Chẳng hạn như tham gia sự kiện Facebook IRL của Meta và được gặp gỡ nhiều bạn content creator mà hai đứa đã theo dõi từ khá lâu cũng như học hỏi thêm về cách những nền tảng mạng xã hội vận hành và đang hướng tới.

Dương: Tụi mình còn ghi hình cho series “Kháng Thương” của Vietcetera để chia sẻ về những nỗi sợ, một kỷ niệm đáng nhớ của hai đứa. Cũng lâu rồi tụi mình mới thẳng thắn ngồi xuống để chia sẻ về những nỗi sợ trong quá khứ như thế này.

Có đặc sản nào ở TP.HCM mà hai bạn tâm đắc không?

Ninh: Với mình thì là bánh mì chả cá, và cả nước dừa nữa. Hôm nọ vào Sài Gòn mà trời nắng quá, thế là cả nhóm mới rủ nhau đi uống nước dừa.

Dương: Hủ tiếu Nhân Quán. Lần nào vào đây tụi mình cũng phải ăn món này.

Hai bạn cảm thấy như thế nào khi được làm việc cùng nhau?

Ninh: Mình thấy rất vui! Vì được làm công việc mình thích, được đồng hành cùng người mình yêu nữa! *cười*

Dương: Trộm vía là cũng khá suôn sẻ. Vì hai đứa ít khi bất đồng quan điểm lắm. Đôi khi cũng có một ít trục trặc nhưng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, ngồi cùng nhau một lát là giải quyết được.

alt
Nguồn: NinhDuong Story

Cuộc sống dạo gần đây của hai bạn có gì khác trước không?

Dương: Chắc là hai đứa có thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn, gần như là 24/7. Một điều nữa là về gia đình, tụi mình thấy bố mẹ của hai đứa rất vui, vì nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người.

Ninh: Có một thay đổi so với lúc trước, tụi mình được nhiều nhân viên công ty nhận ra và mọi người sẽ cùng chụp ảnh với nhau. Cảm giác như mọi người rất yêu quý hai đứa, và mình rất trân trọng, biết ơn về điều đó.

Lúc trước hai bạn không được ở bên nhau nhiều như bây giờ. Đó có phải khoảng thời gian khó khăn không?

Ninh: Bảo yêu xa thế thôi, nhưng Hà Nội và Hạ Long cũng gần nhau. Nên cứ mỗi 1, 2 tuần là tụi mình sắp xếp để gặp nhau rồi.

Tụi mình cũng duy trì thói quen trò chuyện mỗi ngày, hỏi thăm: “Anh/em ăn cơm chưa?”, “Hôm nay anh/em đi làm có gì vui nhỉ?”... nên nhìn chung khoảng thời gian này cũng không quá khó khăn là mấy.

Dương: Hai đứa cũng có công việc và những mối quan hệ bạn bè khác, không nhất thiết phải dành 100% thời gian bên nhau. Nhưng dù làm gì, ở đâu thì cả hai vẫn giữ thói quen trò chuyện, tâm sự, kể cả là gặp trực tiếp hay trên trực tuyến.

Vậy có phải giao tiếp là điều quan trọng để đi cùng nhau lâu dài?

Ninh: Đây đúng là điều mình đề cao nhất trong mối quan hệ của hai đứa. Trò chuyện giúp hai đứa hiểu nhau hơn, tìm được tiếng nói chung và giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Việc giao tiếp với nhau thường xuyên còn giúp mình tìm được những khía cạnh siêu thú vị từ Dương mà ít khi Dương thể hiện ra nữa.

Dương: Đúng vậy! Bản thân mình thấy quan trọng nhất vẫn là hiểu nhau, nói chuyện được với nhau và cùng nhau nhìn về một phía. Còn nếu chỉ đồng điệu về sở thích, thói quen thôi thì mình nghĩ không thể giúp cả hai tiến xa được.

alt
"Mỗi khi mình gặp những khúc mắc trong cuộc sống, anh Ninh cũng là người mình tìm đến đầu tiên để hỏi ý kiến và xin lời khuyên." | Nguồn: NinhDuong Story

Khi nghe Dương bảo muốn ở lại Hà Nội để phát triển sự nghiệp thì phản ứng của Ninh như thế nào?

Thú thật là mình không thích cảm giác phải xa người yêu. Tất nhiên hai đứa cũng có tranh cãi, nhưng lúc sau cũng bình tĩnh ngồi xuống và lắng nghe ý kiến của nhau. Và mình quyết định sẽ hy sinh một chút, để Dương được thử những gì mình thích.

Vì Dương cũng vừa mới tốt nghiệp thôi, mà ngành học cũng như tính cách cũng hợp với nghề wedding planner. Ở lại Hà Nội thì Dương sẽ có nhiều cơ hội được phát triển hơn. Lúc ấy mình cũng bảo: “Thôi nếu được thì cứ thử xem sao”.

Cơ duyên nào lại đưa Dương đến với ngành nghề wedding planner?

Mình học chuyên ngành Quản trị khách sạn, làm những công việc liên quan đến ngành dịch vụ. Thời sinh viên mình cũng có dịp tham gia các hoạt động, sự kiện trong trường nên thấy wedding planner rất hợp với mình. Những sản phẩm hợp nhãn mình làm ra lúc làm wedding planner cũng là một lý do mình thấy bản thân hợp với ngành này nữa.

Lúc đấy anh vẫn nhớ em nói với anh: em học Quản trị khách sạn nhưng lại không thích nó lắm. Xong khi hai tụi mình có tranh cãi thì anh lại vịn vào lý do đấy để kéo em về Hạ Long. - Ninh nói với Dương

Có thói quen nào lúc làm wedding planner Dương có thể áp dụng vào sáng tạo nội dung không?

Dương: Mình nghĩ nói bệnh nghề nghiệp thay cho thói quen thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Chẳng hạn mỗi khi vào TP.HCM thì mình đều lập kế hoạch, lịch trình chi tiết để cả hai yên tâm hơn.

Do hai đứa vẫn đang làm những công việc của mỗi người ở Hạ Long, nên những chuyến công tác tụi mình đều phải sắp xếp lịch trình, thời gian cụ thể để tranh thủ trải nghiệm nhiều thứ nhất có thể.

Những content hai bạn đăng lên đều do Dương kiếm duyệt trước?

Dương: Anh Ninh đùa vậy thôi, chỉ đơn giản là mỗi khi đăng gì Ninh cũng hay hỏi ý kiến mình để xem content này có phù hợp không. Vì những gì mình đăng lên ít nhiều ảnh hưởng đến cả hai và cả nhân viên công ty nữa.

alt
Nguồn: NinhDuong Story

Có điều gì nhân viên công ty sẽ không bao giờ thấy khi xem video của hai sếp không?

Dương: Có một điều mình nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện, đó là việc chia sẻ tình yêu của hai đứa một cách… quá thân mật.

Từ trước đến giờ tụi mình không phải là kiểu người thích thể hiện tình cảm quá mức ở nơi công cộng, kể cả khi tụ tập cùng bạn bè. Sự tương tác giữa hai đứa trước đám đông chỉ dừng ở mức cơ bản và thân thiện.

Ninh: Một điểm mình nghĩ sẽ không tìm thấy đó là những thông tin tiêu cực. Vì những điều tích cực thì dễ lan tỏa, mà cái tiêu cực còn dễ lan tỏa hơn nhiều. Cuộc sống ai cũng có nhiều cho mình những áp lực riêng, nên mình không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ, kể cả trên các nền tảng trực tuyến hay gặp gỡ trực tiếp.

Ninh lấy ý tưởng từ đâu để sáng tạo những content cười ra nước mắt đó?

Mình may mắn được trời thương ban cho máu hài hước. Mình luôn nhìn được sự buồn cười trong hầu hết các sự việc xảy ra, và có thể kể lại câu chuyện đó cho mọi người cùng cười.

Và gần như 100% những điều mình chia sẻ đều lấy cảm hứng từ những câu chuyện hàng ngày. Mình nhận ra chỉ khi thực sự trải qua câu chuyện đấy, cảm xúc đấy thì mình mới làm nó buồn cười được.

Vậy nên các câu chuyện mình chia sẻ cho nhân viên đều là thật, nhờ bạn nhắn lại cho các bạn kẻo các bạn lại bảo chú Ninh cứ bịa ra đấy, khổ thân mình! (cười)

Mình nghe nhân viên bảo rằng Dương ít nói nhưng lại hài ngầm?

Dương: Về khoản này thì mình không bằng anh Ninh rồi! Mình cũng không phải là người giỏi chia sẻ câu chuyện như anh Ninh. Anh Ninh rất thích chia sẻ, gọi là… buôn chuyện. Anh ấy rất thích kể chuyện, tám với nhân viên trong các buổi họp nên mình cũng khuyến khích.

Về việc hài ngầm thì mình cũng không dám khẳng định, chỉ là mình luôn cố gắng tạo cảm giác gần gũi và thoải mái nhất mỗi khi trò chuyện cùng mọi người.

Giữa làm sáng tạo nội dung là nhân viên văn phòng và wedding planner, hai bạn sẽ nghiêng về phía nào hơn?

Ninh: Với cái tính… tưng tửng và hay buôn chuyện này thì mình sẽ thích làm content hơn. Nhưng mình cũng thích làm nhân viên văn phòng, vì công việc này đã giúp mình học được nhiều thứ và tạo ra nhiều giá trị cho bản thân để trở thành một Ninh Anh Bùi phiên bản tốt hơn ở tuổi 30.

Dương: Cá nhân mình vẫn thích làm wedding planner hơn. Vì mình yêu thích công việc này và đã gắn bó với nó hơn 5 năm rồi. Còn về mảng content thì mình chỉ đóng vai trò người đồng hành của anh Ninh thôi. Mọi người có thể thấy mình xuất hiện chủ yếu ở kênh TikTok của anh Ninh chứ không phải của mình.

alt
'Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng phát triển song song ở cả hai mảng, vì nó mở ra thêm nhiều cơ hội mới cho mình, và mình nghĩ mình nên nắm bắt nó' | Nguồn: NinhDuong Story

Ninh Dương có thể chia sẻ cho khán giả Vietcetera biết dự định sắp tới của hai bạn không?

Ninh: Về những dự định dài hơi hơn thì tụi mình xin phép được giữ bí mật. Ngoài ra thì mình đang nhờ Dương hướng dẫn cách lên kế hoạch, sắp xếp thời gian để có thể cân đối giữa hai công việc, xây dựng tác phong làm việc sao cho chuyên nghiệp hơn.

Mình vẫn sẽ chăm chỉ sáng tạo được nhiều nội dung hay, có giá trị và truyền tải được năng lượng tích cực đến cho các nhân viên công ty. Để lỡ như khi các bạn cần có những phút giây giải trí thì có thể ghé thăm kênh TikTok của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương.