Nếu một ngày Như Ý chọn tình yêu | Vietcetera
Billboard banner
15 Thg 07, 2021
Cuộc SốngChất Lượng Sống

Nếu một ngày Như Ý chọn tình yêu

Dù là theo đuổi tình yêu hay tri thức, tôi tin đến cuối cùng, sự lựa chọn nào cũng đều mang lại hạnh phúc cả thôi.

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Thời gian gần đây, có chút thời gian rảnh rỗi, tôi xem lại bộ phim kinh điển một thời, "Như Ý Cát Tường". Bộ phim xoay quanh mối tình tay ba đầy oái ăm của chàng nam chính là Đới Xuân Dần giữa cô thôn nữ Thường Cát Tường và thiên kim tiểu thư Vạn Như Ý. Hồi còn bé, tôi mê cặp Đới Xuân Dần và Cát Tường lắm. Chàng là một thiếu gia ham chơi, không chịu phấn đấu chuyện khoa bảng;  còn nàng là cô thôn nữ ngày ngày nơi xó bếp, không biết chữ hay cầm kì thi hoạ. Tuy xuất thân không môn đăng hộ đối, nhưng đến cuối phim, Xuân Dần đã lựa chọn ở bên Cát Tường - người con gái luôn kề vai sát cánh bên anh từ lúc bần hàn đến khi phú quý. 

Tôi đã lãng quên sự tồn tại của nàng Như Ý nên không nhớ chính xác kết thúc cho nàng ở cuối phim. Gần 15 năm sau khi xem lại bộ phim, tôi ngạc nhiên khi biết sự lựa chọn cuối cùng của Như Ý: nàng chúc phúc cho mối tình của Xuân Dần và Cát Tường rồi dứt khoát ra đi, tự mình khám phá những miền đất mới. Giờ đây, khi đã là người trưởng thành, từng đôi lần trải qua vị đắng của tình yêu, tôi mới thấm thía quyết định của Như Ý. Đặt quyết định ấy vào thế kỷ 21, hàng trăm năm sau đó, Như Ý vẫn khiến những cô gái như tôi phải cảm phục và tự suy ngẫm về câu chuyện tình yêu của mình. 

Tôi tự hỏi…

***

Nếu một ngày, Như Ý chọn tình yêu…

Nàng hẳn phải đấu tranh đòi quyền lợi cho tình yêu của mình chứ. Một thiên kim tiểu thư đầy tự trọng và bản lĩnh như vậy, đâu dễ gì mà từ bỏ hạnh phúc của mình? Nhưng Như Ý đủ thông minh để nhận ra tình cảm của Đới Xuân Dần dành cho mình thực chất không thể sâu đậm như với Cát Tường. Vào giây phút cận kề cái sinh ly tử biệt, Xuân Dần đã gọi tên Cát Tường. Ấy là lúc Như Ý hiểu được tấm chân tình của anh dành cho cô gái khác mà tiếc thay không phải là cô. 

Đấu tranh cho tình yêu là một điều nên làm bởi tình yêu là thứ thiêng liêng nhất của con người mà. Nhưng, chúng ta cần đủ tỉnh táo để đánh giá liệu tình yêu ấy có xứng đáng để đấu tranh hay không bởi cái đích đến của tình yêu là hạnh phúc chứ không phải là kết quả thắng thua vô nghĩa.

***

Nếu một ngày, Như Ý chọn tình yêu..

Nàng có thể không độc chiếm Xuân Dần, mà san sẻ chàng cùng với Cát Tường. Biết là thiệt thòi hơn chút, phải nhún nhường hơn chút, nhưng chí ít, nàng có thể ở bên cạnh người mình yêu. Viễn cảnh này xem chừng… còn nghiệt ngã hơn viễn cảnh đầu tiên. Trong "Truyện Kiều", cụ Nguyễn Du đã từng viết nên câu bất hủ: "Chồng chung ai dễ ai chiều cho ai". Thực lòng, chẳng ai muốn chia sẻ tình cảm cho người khác. Là con người có lòng tự trọng, việc ở trong một mối quan hệ tay ba là một sự xúc phạm nặng nề. Tuy xã hội phong kiến hàng ngàn năm xưa cho phép chế độ đa thê, nhưng nào ta thấy sự hoà hợp của những gia đình có nhiều bà vợ. Đa số đều kết thúc trong sự bất hoà, tranh chấp ,và thù hận. Xem những phim cung đấu, ta lại hiểu điều đó hơn bao giờ hết. Xã hội ngày nay thậm chí còn đặt những cái tên khó nghe cho những người thứ ba - những "kẻ phá vỡ hạnh phúc người khác." "Tình yêu" của những người thứ ba có chăng chỉ là cái cớ bao che cho sự tự ti và tham lam của những người ấy mà thôi.

***

Và thế là một ngày, Như Ý không chọn tình yêu…

Một người phụ nữ bản lĩnh và kiêu hãnh như nàng chắc chắn không chấp nhận hai viễn cảnh kia. Như Ý chúc phúc cho Xuân Dần và Cát Tường rồi xách va li đi khám phá những miền đất mới. Đó là một quyết định dứt khoát, và cũng là lẽ tất yếu. 

Tôi nhớ mãi những lời Như Ý viết trong bức thư cô tạm biệt Cát Tường :

"Mỗi một con người có mảnh trời của riêng mình. Mảnh trời của cô là gia đình, là gác bếp, là chăm sóc tốt cho Xuân Dần. Còn tôi từ nhỏ đã thích ngắm trời, ngắm biển. Tôi rất muốn thăm nhiều nơi thú vị giữa thiên hạ to lớn ngoài kia. Tôi muốn xem bức hoạ Mona Lisa của Da Vinci, muốn thăm con đường Columbus, và trò chuyện cùng ngài Newton, nghe nói học vấn của vị tiên sinh ấy vô cùng uyên bác. Đời người ngắn ngủi, mà việc mình cần làm lại quá nhiều, tôi không đợi được nữa. Đừng hỏi tôi bao giờ quay lại. Trái đất này hình tròn, tôi cứ đi mãi đi mãi, sẽ đi trở lại."

Hoan hô nàng Như Ý! 

Như Ý có yêu Xuân Dần không? Có chứ. Nhưng, tình yêu không phải là tất cả. Suy xét cho cùng, đời người có quá nhiều điều mà trái tim có thể hướng tới ngoài tình yêu. Tình yêu rốt cuộc không phải thứ duy nhất mang lại hạnh phúc, và chỉ chúng ta mới biết những giá trị song song với nó cho bản thân mình. Đối với Như Ý, thì đó là theo đuổi tự do và khai sáng tri thức, mở ra một trang mới cho nhân sinh. 

Như Ý không phải mảnh ghép của Xuân Dần, chúng ta phải thừa nhận điều đó. Một cô gái quá độc lập và sắc sảo như Như Ý ngay từ đầu đã không có sự đồng điệu với một công tử hướng về gia đình như Xuân Dần. Nhưng tôi tin rằng, vị tiểu thư đài các và học thức ấy rồi sẽ tìm được một đức lang quân thực sự xứng đáng với mình hơn Xuân Dần, một người thực sự hiểu đam mê và chung chí hướng với nàng. Chắc chắn, Như Ý sẽ là nữ chính cho câu chuyện tình sắp được viết tiếp của cô ấy.

Dù là theo đuổi tình yêu hay tri thức, tôi tin đến cuối cùng, sự lựa chọn nào cũng đều mang lại hạnh phúc cả thôi. Nhưng giống như nàng Như Ý, chúng ta phải đủ tỉnh táo để quyết định xem đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất. Không ai bắt ta phải lựa chọn giữa yêu mình hay yêu người, nhưng đừng để "trái tim lầm lỡ đặt trên đầu" giống như nàng Mị Châu. Ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc, miễn sao giữ được tim nóng, đầu lạnh. 

Bạn nhé.

Open Publishing
Bài viết này không thuộc quan điểm của Vietcetera.
Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera. tại đây.