Vì sao tôi phải cố gắng đến vậy…? | Vietcetera
Billboard banner
VietceteraVietcetera
Vietcetera
31 Thg 07, 2021
Cuộc SốngChất Lượng Sống

Vì sao tôi phải cố gắng đến vậy…?

Bạn có bao giờ thắc mắc bạn đang nỗ lực vì điều gì? Những cố gắng mỗi ngày của bạn rốt cuộc để hướng đến điều gì?

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Bạn có bao giờ thắc mắc bạn đang nỗ lực vì điều gì? Những cố gắng mỗi ngày của bạn rốt cuộc để hướng đến điều gì?

Chúng ta cứ mãi lao vào vòng xoáy cuộc đời như những con thiêu thân, bắt đầu ngày mới với dáng vẻ bơ phờ rồi về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Là vì đồng tiền ư? 

Đúng, tôi phấn đấu vì đồng tiền đấy. Sao tôi lại phải ngại khi nói về điều này chứ. Nhưng tôi chỉ coi tiền là công cụ, tôi không sống vì tiền, cũng sẽ không chết vì tiền. Vì sao tôi lại nói vậy?

Tôi có đọc được một câu như thế này: “Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ.”

Vậy nên tôi cố gắng, tôi muốn cho bố mẹ tôi một cuộc sống an nhàn. Họ đã là chỗ dựa cho tôi những tháng năm tuổi trẻ, tôi sẽ trở thành chỗ dựa cho họ khi họ về già. Những gì mà họ không có khi còn niên thiếu tôi sẽ bù đắp cho họ, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tặng họ thanh xuân, nhưng tôi nguyện tặng họ một đứa con thành công khiến họ tự hào, một đứa con hiếu thảo khiến họ an tâm, một gia đình yên vui mà họ mơ ước. Sau này đây, tôi muốn tặng họ ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm nay rồi những năm sau nữa: một cuộc đời bình an.

Tôi cố gắng vì tôi, vì những đam mê và hoài bão. Người ta vẫn nói: “Hãy kiếm cho bạn 3 sở thích: một để kiếm tiền, một để phát triển và một để sáng tạo.”

Nếu như tôi cứ mãi nằm và ôm giấc những giấc mơ viển vông xa xôi thì có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể chạm đến được. Vì vậy tôi nỗ lực không ngừng nghỉ, tiền không phải đam mê của tôi nhưng tiền là bệ phóng giúp tôi tiến đến ước mơ của mình, là thứ giúp tôi có cơ hội theo đuổi những hăng say, những nhiệt huyết trong mình. 

Đừng chỉ vọng tưởng, hãy thực tế. Đừng chỉ mơ suông, hãy hành động. Đừng làm bừa, hãy làm có kế hoạch.

“Mây tầng nào gặp mây tầng đấy”. Chắc các bạn cũng quá quen câu này rồi. Tôi không nói tuổi trẻ không được yêu, không được sai, không được thử. Nhưng tôi nỗ lực không ngừng hoàn thiện mình vì tôi biết rõ trái tim mình muốn gì. 

Đừng mộng tưởng về câu chuyện Lọ Lem và hoàng tử. Bạn nên nhớ: Lọ Lem cũng có một xuất thân danh giá, cô xinh đẹp, giỏi giang, cô đảm đang, tốt bụng. Và khi trở thành công nương, cô cũng đã chứng minh cho mọi người thấy được mình xứng đáng với vị trí đó như thế nào. 

Hãy tỉnh táo, người nào bạn biết nên tránh thì hãy tránh ngay từ đầu, khi lý trí đã nghĩ không nên thì đừng cố thử.. Nếu một người xuất hiện cho bạn cảm giác an toàn, cho bạn cảm giác đúng, lúc này, cứ can đảm mà thử thôi. 

Nhưng hãy nhớ, muốn có người yêu Thanh Hoa thì bạn cũng phải học Bắc Đại, những cặp “đũa lệch” mà bạn gặp trong cuộc sống ấy, sẽ luôn có một thứ gì đó rất đặc biệt ở đối phương mà người khác không thể có được, và đó là yếu tố cân bằng đôi đũa lệch ấy. Bạn muốn dùng một cặp đũa lệch để ăn cơm? Không có đâu.

Xin lỗi nhưng tôi muốn khóc ở một khách sạn cao cấp, tẩy trang đi ngủ rồi hôm sau xinh đẹp mua sắm? Nếu như cuộc đời này có làm tôi buồn, trái tim tôi có chọn sai người thì tôi cũng muốn được dùng tiền của mình để lau nước mắt hơn là ngồi gặm nhấm tổn thương trong một căn phòng tồi tàn. 

Tôi muốn được là chính tôi, độc lập và khí chất.

Tôi muốn cho con tôi một cuộc sống sung túc đủ đầy, muốn có đủ thời gian để yêu thương và chăm sóc nó. Tôi không chỉ muốn là một điểm tựa tinh thần cho con, tôi muốn làm một bệ phóng giúp nó thỏa sức mơ ước, thỏa chí theo đuổi đam mê.

Ranh giới giữa ma lực của đồng tiền và lòng tham của con người là vô cùng mong manh. Một khi bạn để đồng tiền chiến thắng, bạn sẽ bị nó điều khiển.

Để rồi đến khi nhận ra, bạn đã mất tất cả: gia đình, đam mê, nhiệt huyết, sở thích, tình yêu,... Tiền không thể mua được mọi thứ, nhưng đừng để vì nó mà bạn mất đi giấc mơ và tình yêu,...

Hãy biến nó thành công cụ và sống một cuộc đời mà bạn mơ ước.

Gửi những người bạn không ngừng cố gắng của tôi, hi vọng bạn đã tìm được câu trả lời cho những nỗ lực của mình. 

Open Publishing
Bài viết này không thuộc quan điểm của Vietcetera.
Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera. tại đây.