Cởi Mở: Lần đầu từ chối tình dục | Vietcetera
Billboard banner
18 Thg 12, 2020
Cuộc SốngThương

Cởi Mở: Lần đầu từ chối tình dục

Nam giới cũng có thể từ chối tình dục?

Cởi Mở: Lần đầu từ chối tình dục

Nguồn: Unsplash

Người ta vẫn nghĩ đàn ông luôn sẵn sàng để quan hệ tình dục (ít nhất thì cũng là với những người xinh đẹp, hợp gu). 

Nhưng, tôi - vẫn là một “trai thẳng”, vẫn có những trải nghiệm tình yêu, vẫn make out, nhưng từ chối “tới bến” với người yêu. Vì sao thì từ từ tôi sẽ kể.

Tôi tiếp xúc với tình dục từ rất sớm

Con nít bây giờ lớn nhanh? Không đâu, con nít từ thời chúng tôi đã lớn nhanh rồi. Từ 13 năm trước, lúc tôi là học sinh lớp 4, lớp 5, tôi đã cùng đám bạn xem porn, hentai rồi. 

Tuy nhiên, tôi khác tụi nó ở chỗ còn được đọc những cuốn sách liên quan đến tình yêu, tình dục, và xem những chương trình giáo dục giới tính. 

Với tôi, tình dục là một điều gì đó rất bình thường. Tôi sẵn sàng chia sẻ, tiếp cận một cách đầy tự tin.

Có người yêu từ giữa năm lớp 6, đến đầu năm lớp 7, tôi đã có trải nghiệm lần đầu về tình dục: hôn, ôm, nắm tay, thậm chí là sờ soạng bên ngoài. Lúc đó tôi còn tự nghĩ: Chết rồi, chả lẽ tôi là f*ckboy? 

Hết cấp 2, tôi có 3 mối tình, lên cấp 3, tôi có 1 mối tình duy-nhất, tất cả 4 mối tình đó, tôi đều có những cử chỉ thân mật, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa vượt cho-vào.

Cái gì cũng được, trừ cho-vào

Tất cả mọi cô gái tôi quen, tôi đều nói rất rõ quan điểm về giới hạn trong tình dục: cái gì cũng được, trừ cho-vào. 

Lúc đó, bạn gái tôi còn nghĩ, ừ thì ai mà chả nói được vậy, nhưng làm gì có “mèo” nào từ chối “mỡ”. Khi chúng tôi trần như nhộng quấn lấy nhau, bạn gái tôi lúc ấy lại là người chủ động “tra chìa vào ổ”. Tôi hô lên, “Em, anh chưa sẵn sàng!” trong sự ngỡ ngàng và có phần… xấu hổ của em.

Dù hoan nghênh việc tôi giữ đúng lời, em rất ngại khi bị “từ chối” và nghĩ rằng tôi không yêu em hoặc em không đủ hấp dẫn.

Tuy nhiên, sau lần “dụ dỗ” tôi bất thành ấy, chúng tôi vẫn tiếp tục bên nhau thêm 2 năm nữa. Những lần gần nhau vẫn rất máu lửa, cả 2 đều thỏa mãn dù chưa đi đến cuối con đường. 

Yêu nhau vậy mà vẫn chưa cho-vào, tôi mới nhận ra: tôi chưa sẵn sàng, với cả người tôi thương. 

Ủa, mình “quái thai” ư?

98,99% không phải 100% 

Một số người bạn thân thiết biết câu chuyện này của tôi. Họ đoán già đoán non lý do tôi nhất quyết không cho-vào.

Họ bảo tôi không biết kiến thức về tình dục an toàn. Không đúng! Tôi biết rất rõ, từ bao cao su, cách sử dụng tránh thai hằng ngày, tránh thai khẩn cấp, đặt vòng. Tôi thậm chí còn là người tư vấn kiến thức về tình dục an toàn cho các cặp đôi trẻ.

Họ bảo tôi tự ti về kích thước. Không đúng! Thậm chí tôi còn khá tự hào khi biết “súng” của mình vượt chuẩn trung bình của nam giới tại Việt Nam. Tôi vẫn nhớ những lần “so súng” với lũ bạn hồi đầu cấp 2, lúc nào mình cũng giành giải “á khoa”, thậm chí có lần còn “thủ khoa”.

Họ bảo tôi có nhu cầu tình dục thấp, có thể là asexual (vô tính). Không đúng nốt! Tôi có nhu cầu tình dục thuộc loại cao, mỗi ngày đều phải xem porn mới ngủ ngon, hoặc thậm chí phải cyber-sex với người yêu để giải tỏa căng thẳng.

Lý do đơn giản nhất cho việc tôi từ chối quan hệ tình dục là: tôi chưa sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Các biện pháp tránh thai có thể ngừa đến 98,99%, nhưng đó vẫn chưa phải là “an toàn tuyệt đối”.

Không có biện pháp tránh thai nào là 100%. Vì vậy, quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm của người trong cuộc khi có vấn đề phát sinh. 

Tôi không thể trả lời cho câu hỏi “Nếu chẳng may “trời ban” cho em bé, mình sẽ làm gì?” Tôi không đủ nhẫn tâm để nói “Bỏ đi”, nhưng cũng chưa đủ tài chính, kinh nghiệm, tâm thế để nói “Để anh nuôi”. 

Có chơi, có chịu. Nếu chưa chịu được, thì thôi, nghỉ chơi.

Nam giới cũng có thể từ chối

Tôi nhận ra nếu mình là nữ, mình đặt ra giới hạn thì có lẽ mọi người dễ chấp nhận hơn. Điều này chỉ kỳ lạ khi lời từ chối xuất phát từ nam giới. 

Và đây cũng chính là định kiến: Nam giới luôn sẵn sàng cho quan hệ tình dục. Điều này vừa gây ra 2 tác động: vừa đặt áp lực “trả bài” cho đàn ông, và vừa cũng giới hạn quyền được thể hiện nhu cầu tình dục của nữ. 

Tình dục vốn là một phạm trù rất rộng, trong đó cho-vào có thể xem như chặng cuối cùng, nơi cả hai có thể thăng hoa cùng nhau. Nhưng, dù bạn là ai, nam, nữ, hay giới tính khác, bạn đều có quyền đặt ra những tiêu chuẩn cho bản thân, và chính bạn phải là người cam kết giữ vững giới hạn đó.

Được chấp bút bởi Andy