"Mẹ giơ chiếc điện thoại có tin nhắn "chat sex" của anh, với bạn đồng giới." | Vietcetera
Billboard banner
30 Thg 12, 2020
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

"Mẹ giơ chiếc điện thoại có tin nhắn "chat sex" của anh, với bạn đồng giới."

Mẹ giơ ra một chiếc điện thoại, trong đó là mớ tin nhắn anh "chat sex" với bạn trai...

"Mẹ giơ chiếc điện thoại có tin nhắn "chat sex" của anh, với bạn đồng giới."

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

Từ hồi nhỏ anh đã là thằng con "không bình thường lắm" trong mắt mẹ. Mỗi lúc tưởng mẹ chưa đi làm về, anh hay lấy mấy bộ đầm váy của mẹ tròng lên người, xong đi lòng vòng quanh nhà giả như mình là công chúa cai trị quốc gia. Mà số anh xui lắm, lần nào tròng váy đi chưa đã cái thây cũng đã bị mẹ phát hiện. Em biết cái meme ông trọng tài chống nạnh mặt quạu chứ? Mỗi lần thấy anh vậy, mẹ hay chống nạnh xong mặt quạu y chang, rồi chỉ tay kêu anh "Đi dô thay đồ ngay!". Lần nào mẹ cũng bắt thay đồ, mà lần nào anh cũng lặp lại chuyện đó.

Anh có cảm giác mẹ cũng "ngửi" được cái gì rồi. Nhưng anh không nói gì hết, mẹ thì im. Anh sống trong an bình tới tận năm 18 tuổi, khi rời khỏi nhà để đến một đất nước khác học tập. Thứ anh bỏ lại Việt Nam lúc đó, là mấy bộ quần áo, đống sách vở tính bán ve chai nhưng tiếc nên giữ, cái sim điện thoại, và cả bí mật của mình.

Tới 20 tuổi anh mới về nhà. Lần đó, cả gia đình đi Đà Lạt du lịch. Sau một ngày 'thác loạn', tự nhiên mẹ kêu anh vô phòng riêng nói chuyện. Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày mình sẽ come out với mẹ. Nào là trong chùa để tâm hồn mẹ thanh tịnh, đỡ sốc. Nào là qua một buổi video call bất chợt nào đó, khi anh đang học ở nước ngoài để mẹ có bực thì sự cũng đã rồi.

Nhưng thứ anh không ngờ tới nhứt, là mẹ giơ ra một chiếc điện thoại. Trong đó, là mớ tin nhắn anh "chat sex" với bạn trai, năm 18 tuổi. Anh đi du học nên mẹ cài sim của anh vào máy để xài cho đỡ phí tiền.

Lúc đó anh chết đứng. Em tưởng tượng coi một ngày mẹ nhìn thấy đống ảnh "chim cò" của em, lại còn với bạn đồng giới, em có biết phản ứng sao hông? Mà điều kinh dị là mẹ anh giấu chuyện này suốt hai năm trời.

Anh biết mẹ sẽ không đánh anh. Em nghĩ coi một người phụ nữ hồi 15 tuổi từng đu dây từ tầng hai xuống đất trốn gia đình chỉ để đi nhảy đầm thì còn chuyện gì trên đời làm người ta phản ứng dữ dội được nữa. Nhưng anh biết, đây không phải một tin tức "sao cũng được". Mẹ đưa anh nhật ký của mẹ, nói là mẹ không biết cách diễn tả cảm xúc, con đọc đi rồi sẽ hiểu mẹ nghĩ gì.

Anh mở quyển sổ. Vừa đọc lướt qua dòng đầu tiên "Hôm nay Duy đi du học" là anh đóng lại liền. Anh trả lại, nói mẹ hãy giữ cho mình mẹ thôi.

Sao anh không mở ra coi tiếp á hả? Ừ thì anh nghĩ, có những câu chuyện và cảm xúc chỉ nên ở riêng trong tim chủ nhân của nó, chẳng hạn mớ tin nhắn “chim cò” của anh kia kìa...

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.