Diệp Kim Ngân: "Mình muốn chụp ảnh cho gia đình nhiều hơn!" | Vietcetera
Billboard banner

Diệp Kim Ngân: "Mình muốn chụp ảnh cho gia đình nhiều hơn!"

Tác phẩm của Ngân mang sự lắng đọng từ những câu chuyện dài. Nhưng câu trả lời của cô dường như lại có một nguồn năng lượng mới, tạo ra sự đối lập hài hoà.

Diệp Kim Ngân: "Mình muốn chụp ảnh cho gia đình nhiều hơn!"

FATHER PROJECT (Dự án về cha), đồng giải Nhất cuộc thi 7 ngày kể chuyện ảnh, được tổ chức bởi Beyond Photography

Diệp Kim Ngân sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Là một nhiếp ảnh gia kể chuyện bằng hình ảnh, Ngân luôn lồng ghép tinh thần dám nghĩ dám làm và đưa vào khung hình một sự táo bạo độc nhất, với những màu sắc mộng mơ và đôi lúc có phần dị biệt.

Phần lớn các tác phẩm của Ngân tái hiện những trải nghiệm cô mang theo từ thời thơ ấu. Cô đặt vào khung hình những cảm xúc không thể tả thành lời, và tình yêu cho những thành phố cô đã đi qua.

npyl-diepkimngan-1
Diệp Kim Ngân lúc bé bên cha

Các tác phẩm chúng tôi nhận được từ Ngân có một sự lắng đọng của những câu chuyện dài. Nhưng những câu trả lời của Ngân dường như lại có một nguồn năng lượng mới, tạo ra sự đối lập hài hoà.

1. Chọn một màu sắc để tả thành phố bạn sống?

Màu xanh lá. Vì Sài Gòn có rất nhiều cây. Một thành phố có nhiều cây xanh sẽ là nơi trong lành để sinh sống và hấp dẫn để đầu tư.  

Gần đây, mình đã nhuộm tóc xanh lá vì nó mang lại cảm giác cá tính, trẻ trung và... sức khỏe mình được cải thiện hẳn (đùa thôi!). Mỗi lần nhìn thấy thiên nhiên cây cỏ, mình lại thấy khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

Màu xanh lá khi lên ảnh cũng rất xinh; mình hay đi chụp những gì liên quan đến cây cỏ lắm.

npyl-diepkimngan-2
“Cinematic Photograph”

2. Cảm xúc nào khiến bạn sáng tác hiệu quả nhất?

Cảm xúc tích cực.

Mình luôn muốn lan tỏa những năng lượng vui vẻ và lành mạnh nhất đến mọi người. Mình hay dậy sớm chơi với mèo để chúng không thấy cô đơn. Khi thấy một bài viết hay, mình sẽ chia sẻ nó cho mọi người. Mình sẽ làm bất kỳ việc gì giúp tâm hồn mình xinh đẹp.

Mình còn mang hội chứng sợ nước, tên là “Aquaphobia”. Nhưng mình đã đối diện với nỗi sợ đó bằng hình ảnh, khiến mình trông xinh đẹp hơn.

npyl-diepkimngan-3
“AQUAPHOBIA” , Model Luu Linh, dự án cá nhân

3. Lời khuyên sự nghiệp tệ nhất bạn từng nghe?

“Đi làm công ăn lương cho khỏe, đỡ phải nặng đầu!” 

Mình nghĩ tuổi trẻ không phải để an toàn, để chấp nhận số phận.

npyl-diepkimngan-4
“Who names the misfortune?” , dự án cá nhân

 

4. Nếu có khả năng tàng hình, bạn sẽ đi đâu?

Mình sẽ đi làm một chị “bảo vệ” và giúp đỡ những người khó khăn, cơ nhỡ mà không cần ai công nhận điều đó.

Hô biến!!! Kiểu như tự nhiên họ có cái này, được cái kia, không biết từ đâu ra ấy. Chắc là phép màu lắm.

npyl-diepkimngan-5
“Cinematic Photograph”, dự án cá nhân

 

5. Sở thích hồi nhỏ của bạn là gì?

Hồi bé mình thích vẽ, mấy bài vẽ cũng toàn được điểm cao vì cũng có hoa tay. Nhưng tự bạch lại ghi là thích làm... ca sĩ. Mâu thuẫn chưa Lớn tí lại thích thiết kế thời trang , vẽ cả mấy quyển vở toàn trang phục. Vậy mà lúc dọn nhà, mình đánh rơi đâu hết rồi.

Hên là bây giờ làm nhiếp ảnh gia, chứ làm kế toán là lạc quẻ cả tuổi thơ luôn rồi.

npyl-diepkimngan-6
“Father”, dự án cá nhân

 

6. Nếu có thể chụp ảnh bất kỳ ai, bạn sẽ chụp ai, vào lúc họ đang làm gì?

Mình sẽ chụp một chuỗi ảnh tài liệu về gia đình, về những người thân yêu. Xưa giờ mình chụp mẫu, bạn bè và thiên nhiên rất nhiều. Nhưng mình chưa thực hiện bộ ảnh nào đàng hoàng cho cha, mẹ, chị và cả bản thân.

Mình sẽ chụp khoảnh khắc ngẫu nhiên của họ. Không cần sắp đặt, mình chỉ đặt trọn tình cảm vào từng khung hình. Rồi làm thành quyển photobook to đùng đặt ở nhà!

npyl-diepkimngan-7
“Father”, dự án cá nhân

 

7. Tác phẩm nào phản ánh vấn đề lớn nhất của thế hệ bạn?

Mình sinh ra với hoàn cảnh gia đình không may mắn ở nhiều khía cạnh. Mình từng cho đó là nỗi bất hạnh, nhưng lại chưa bao giờ dám nói ra. Đây là “tiếng thét” mà mình muốn kể, về người con gái bị cha bạo hành và đối xử như con “vịt trời bé thì ăn hại, lớn thì bay đi...”

Mình không chấp nhận lối sống phong kiến và suy nghĩ cổ hủ trong đời sống ngày nay. Việc dùng sức người để dạy dỗ và răn đe không khiến người đàn ông trở nên bản lĩnh.

npyl-diepkimngan-8
“Who names the misfortune?”, dự án cá nhân

Instagram | Facebook