Italia, bóng đá và Covid-19 | Vietcetera
Billboard banner

Italia, bóng đá và Covid-19

Cũng như nhiều quốc gia khác, Italia đang nỗ lực đánh bại Covid-19. Một ngày không xa, áng mây u ám sẽ không còn và bầu trời trở lại với màu xanh thiên thanh.

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

“Các bạn giúp người dân đất nước này đoàn kết hơn, làm cho chúng tôi thêm tự hào vì là người Italia”, Thủ tướng Mario Draghi phát biểu trong ngày gặp tuyển Italia sau chiến tích vô địch EURO 2020.

Hơn một tuần trước, người Italia trải qua một đêm không ngủ. Đội quân thiên thanh dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini vượt qua tuyển Anh ngay tại thánh địa Wembley của đối thủ để trở thành nhà vô địch EURO 2020.  

Chiến thắng của tuyển Italia hội tụ nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có tinh thần đoàn kết của một tập thể, sẵn sàng chiến đấu mạnh mẽ, làm tất cả vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào dân tộc. Bây giờ, người Italia cần giữ vững tinh thần ấy để bước vào một cuộc chiến khác. Biến thể Delta nhắc nhở cả thế giới, trong đó có người dân đất nước ven bờ Địa Trung Hải này, rằng dịch Covid-19 vẫn tồn tại và tất cả cần phải hy sinh lợi ích cá nhân để vượt qua thời khắc khó khăn.

Bản lĩnh của người Italia

Thầy trò HLV Roberto Mancini lên đỉnh châu Âu sau 120 phút kịch tính và loạt penalty cân não. Hơn 50 năm mòn mỏi chờ đợi chức vô địch EURO và 15 năm chờ đợi một danh hiệu cao quý của người Italia đã kết thúc. Trong khoảng thời gian ấy, họ dần quen với những nỗi đau, đến mức không thể tin rằng mình đã giành chiến thắng, như hình ảnh thủ môn Gianluigi Donnarumma từ từ đứng dậy với khuôn mặt lạnh lùng sau khi cản phá cú sút penalty cuối cùng của Bukayo Saka. Sau này, chính chàng trai 22 tuổi thừa nhận rằng anh không hề biết tuyển Italia đã vô địch và phải mất vài giây để nhận ra điều đó.

Trong buổi tối hôm ấy, ở Italia, người dân tụ tập ra quảng trường, trước khu vực sân vận động để ăn mừng chiến thắng. Họ cùng nhau phất cao lá cờ 3 màu xanh lá cây, trắng và đỏ, hát vang những bài quen thuộc như Fratelli d’Italia, Mùa hè Italia trên những con phố. Họ trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn dù có thể chưa từng quen biết nhau. Và họ khóc, khóc vì vui mừng. 

Cũng như nhiều quốc gia khác, Italia trải qua một năm với nhiều khổ đau. Quốc gia Nam Âu này là nơi đầu tiên ở “lục địa già” phát hiện ca nhiễm Covid-19. Vùng Lombardia từng trở thành ổ dịch lớn nhất châu Âu. Bầu không khí tang thương bao trùm cả đất nước. Ngày qua ngày, người dân Italia chứng kiến những chiếc xe quân đội chở quan tài rời bệnh viện và lò hỏa táng bị quá tải.

Sau một năm quá nhiều đau thương và sự sợ hãi, chiến thắng tại Wembley chính là món quà tuyệt vời nhất, khiến người Italia càng thêm tự hào. Hành trình đến ngôi vương của Giorgio Chiellini và các đồng đội đến không hề dễ dàng. Họ trải qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi 7 bàn và không để thủng lưới dù chỉ một lần. Tuy nhiên, đến trận gặp tuyển Áo, “Azzurri” gặp nhiều khó khăn, cần đến 120 phút để vượt qua đối thủ này. Thầy trò HLV Mancini dần từ bỏ lối chơi tấn công quyến rũ ở vòng bảng để trở về với nghệ thuật phòng ngự trứ danh. Điều đó giúp họ đánh bại tuyển Bỉ và tuyển Tây Ban Nha, tuyển Anh trước khi ca khúc khải hoàn tại Wembley.

Bóng đá trở về nước Anh nhưng cúp vô địch trở về thành Rome. Chưa đầy 24 giờ sau, bầu không khí cuồng nhiệt xuất hiện ở thành phố vĩnh hằng. Hàng nghìn người đổ ra đường, để chiêm ngưỡng những người hùng của mình và cúp bạc EURO 2020 trên chiếc xe buýt 2 tầng. Trong ngày hôm ấy, sự cuồng nhiệt xuất hiện ở thành Rome, còn hơn cả những lễ hội thường niên trên khắp đất nước Italia.

Bây giờ là Covid-19

7 ngày sau đêm Wembley huyền ảo, cơn ác mộng Covid-19 quay trở lại Italia. Biến thể Delta xuất hiện ở châu Âu và Italia không ngoại lệ. Ngày 12/7, đất nước ven bờ Địa Trung Hải này có 887 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, tính riêng ngày 18/7, có đến 3.126 trường hợp lần đầu dương tính với Covid-19, cao gấp 3,5 lần so với thời điểm một tuần trước.  

Calciomercato cho biết hơn 1.000 người Italia đang phải cách ly ở Hy Lạp, Dubai, Malta vì trở thành nạn nhân của đại dịch toàn cầu. Ở Italia, việc tiêm chủng vaccine đang diễn ra nhưng một số lượng lớn dân số (đặc biệt là những người trên 60 tuổi) vẫn chưa được tiêm mũi đầu tiên.

Chính quyền của Thủ tướng Mario Draghi bắt đầu có biện pháp để người dân hạn chế đến nơi công cộng. Các trận đấu ở Serie A 2021/22 dự kiến bắt đầu từ ngày 22/8 sẽ diễn ra trong điều kiện không có khán giả. Chính phủ, nhà khoa học, các nhân viên y tế đang nỗ lực từng ngày. Và bây giờ, người Italia cũng đang cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Trong buỗi lễ xuất quân trước khi bước vào EURO 2020, HLV Mancini thay mặt đội tuyển Italia hứa với người hâm mộ: “Chúng tôi sẽ tôn trọng từng khoảnh khắc, ra sân với tất cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ lần đầu biết đến bóng đá và tinh thần trách nhiệm của người đang đại diện cho một trong những quốc gia hùng mạnh, đẹp nhất thế giới”.

Đội quân thiên thanh đã giữ lời hứa. Họ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, niềm tự hào dân tộc. Khi Tổ quốc gọi tên, họ ngay lập tức đáp lại. Chỉ vài giờ sau chiến thắng tại Wembley, thủ quân Giorgio Chiellini gửi thông điệp xúc động trên Facebook cá nhân: “Danh hiệu này xin dành tặng các bạn. Trong ánh mắt và trái tim của chúng tôi là nỗi đau nhiều người dân Italia đang phải gánh chịu. Không ít cái tên trong số các bạn ngã xuống vì đại dịch toàn cầu và khát khao mang sự sống trở lại”.

Trở về quê nhà Italia, người thủ lĩnh 36 tuổi thay mặt toàn đội từ chối nhận tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và nhờ cơ quan có thẩm quyền chuyển toàn bộ số tiền ấy vào quỹ từ thiện của các cầu thủ. Matteo Pessina hưởng lương 400.000 euro mỗi năm ở Atalanta và tiền thưởng 250.000 euro từ danh hiệu vô địch châu Âu có ý nghĩa rất lớn với anh. Tuy nhiên, chàng trai này vẫn ủng hộ tất cả để giúp đất nước của mình vượt qua khó khăn.

Bây giờ, đến lượt người dân Italia cần thể hiện tinh thần trách nhiệm như vậy. Từng ngày trôi qua, số lượng người đến các cơ sở y tế để tiêm vắc xin ngày càng tăng. Bên cạnh việc hạn chế ra đường, đây là yếu tố tiên quyết để giành chiến thắng trong cuộc chiến quan trọng hơn cả bóng đá.

Cũng như nhiều quốc gia khác, Italia đang nỗ lực để đánh bại Covid-19. Một ngày không xa, những áng mây u ám sẽ không còn và bầu trời trở lại với màu xanh thiên thanh.

Open Publishing
Bài viết này không thuộc quan điểm của Vietcetera.
Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera. tại đây.