Viết cho chữ "lụy" của "lụy tình"... | Vietcetera
Billboard banner
10 Thg 08, 2021
Cuộc SốngThương

Viết cho chữ "lụy" của "lụy tình"...

Hi vọng những cô gái của tôi sẽ không bao giờ phải đau đớn vì một chữ “lụy”.

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Tôi có một quan điểm rất rõ ràng: tình yêu phải là động lực khiến cả hai đi lên, phải là yêu thương, ngọt ngào, phải là những sẻ chia, an ủi, phải là tôn trọng và chấp nhận nhau. 

Còn “lụy” ở đây lại là thứ cảm xúc mù quáng nhất thời, là sự không tỉnh táo của lý trí. Chạy theo một người đến đánh mất chính mình, đến quên đi bản thân mình chính là điều sao lầm nhất nhất. Tất cả những thứ đổi lại chỉ có nước mắt ngập ngọa, sự chua chát, đau thương, thậm chí là ánh mắt khinh thường từ người đó.

Tại sao phải chịu như vậy? Nếu yêu mà tư tưởng sau này một túp lều tranh hai trái tim vàng, chỉ cần anh với em bên nhau đến đầu bạc răng long, thiên lão địa hoang là thôi rồi. Yêu mà anh học sinh cá biệt, em thì đội sổ thì yêu làm gì. 

Tôi thấy rất nhiều sự kì diệu của tình yêu, nó có thể biến một người bình thường trở nên phi thường, cũng có thể khiến một người phi thường trở nên tầm thường.

Cảm xúc của con người có sức mạnh to lớn vậy sao không dùng nó để tiến lên mà lại để nó hành hạ. 

Một khi phải dùng đến chữ “lụy” chính là bạn đã không còn là mình nữa rồi. 

Tôi nhìn thấy một cô gái sau khi chia tay người yêu mà cơm không ăn, nước không uống, cả ngày chỉ nhắn tin đòi quay lại. Sống bê tha, cẩu thả, đêm nào cũng uống rượu rồi gọi điện cho hắn ta. Cô ấy trách móc bản thân không tốt nên người ấy mới rời đi, cô ấy hứa sẽ thay đổi, sẽ ngoan ngoãn, sẽ hiểu chuyện. Ngày ngày cô ấy đăng hàng loạt các story nhớ nhung, đau khóc. Đó có phải tình yêu không vậy?

Tình yêu cần sự công bằng, cả hai phải tôn trọng cảm xúc của nhau, phải sẵn sàng vì đối phương mà trở nên tốt hơn, cũng sẵn sàng bao dung cho những khuyết điểm, tật xấu của đối phương. Không phải anh không thích em ra ngoài tụ tập với bạn bè là em cắt đứt quan hệ với bạn bè luôn, cả ngày chỉ quanh quẩn bếp núc, lấy người ấy làm mục tiêu sống, cuộc sống này làm gì cũng chỉ xoay quanh cho người ta. Vì người yêu mà từ bỏ hết sở thích, đam mê là bạn sai, quá sai rồi.

Tình yêu không nên là thứ hành hạ chúng ta. Bên nhau cùng vượt qua mọi hỉ nộ ái ố mới là yêu. Yêu nên là một cảm xúc tích cực khiến chúng ta muốn yêu và được yêu. Nếu như thứ tình cảm đó khiến chúng ta đau khổ, thậm chí sợ yêu, trốn tránh tình yêu. Đó không phải yêu.

Nếu như tình yêu của bạn đang khiến bạn mệt mỏi, khiến bạn thấy mình không còn kiểm soát được mình nữa thì hãy chấm dứt đi. Giải thoát cho bản thân và cả người kia nữa. Nếu như người ấy khiến bạn rơi vào tình trạng như vậy thì trong họ sớm đã không còn tình cảm gì cho bạn nữa rồi. 

Hi vọng những cô gái của tôi sẽ không bao giờ phải đau đớn vì một chữ “lụy”.

Open Publishing
Bài viết này không thuộc quan điểm của Vietcetera.
Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera. tại đây.