Đỗ Nhật Nam đã lớn, nhưng chúng ta vẫn không lớn? | Vietcetera
Billboard banner

Đỗ Nhật Nam đã lớn, nhưng chúng ta vẫn không lớn?

“Người bình thường chơi Tinder thì không nói làm gì, nhưng nếu là Đỗ Nhật Nam thì nó lại như một quả bom vậy”. Vậy, thần đồng thì nên hẹn hò thế nào?

Đỗ Nhật Nam đã lớn, nhưng chúng ta vẫn không lớn?

Nguồn: TravelMag.vn

1. Đỗ Nhật Nam là ai?

Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001), hay còn được gọi là thần đồng Đỗ Nhật Nam, là người xuất hiện khắp các mặt báo giai đoạn 2013-2014. Nhờ có bố mẹ đều là giáo viên có tiếng, cậu được tiếp xúc với kiến thức hàn lâm từ bé. Từ lớp 2, Nhật Nam đã được 8.0 IELTS với điểm số tuyệt đối phần Reading. Năm 9 tuổi, cậu là dịch giả trẻ nhất Việt Nam. 

Đỗ Nhật Nam nổi tiếng với phát ngôn “Truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn”, trích lời mẹ nói với cậu.

2. Chuyện gì đang xảy ra với Đỗ Nhật Nam?

Gần đây, profile Tinder của Đỗ Nhật Nam lan truyền khắp các trang Facebook một cách chóng mặt. “Việc người bình thường chơi Tinder thì không nói làm gì, nhưng nếu là Đỗ Nhật Nam thì nó lại như một quả bom vậy” là nhận định của một trang đăng tải hình ảnh này.

Các ý kiến dưới những bài đăng đa dạng: chê bai về ngoại hình, bất ngờ vì “thần đồng cũng biết dùng Tinder”...

3. Ai sẽ dùng Tinder?

Được thành lập vào năm 2012, Tinder là ứng dụng hẹn hò có 50 triệu người sử dụng khắp thế giới. Mọi người dùng Tinder để tìm mối quan hệ dài lâu, khi có nhu cầu về tình dục hoặc đơn giản là tìm một người bạn tâm giao. Bất kỳ ai trên 18 tuổi đều có thể sử dụng Tinder.

Trong tổng số hơn 19,000 người tham gia một khảo sát tại Mỹ, hơn ⅓ người thừa nhận Tinder đã giúp họ làm quen và tiến đến hôn nhân.

4. Đỗ Nhật Nam đã lớn, nhưng cộng đồng mạng không lớn?

Rất nhiều người trong chúng ta sợ đối mặt với sự thay đổi. Từ thời tiền sử, con người đã quen với những điều quen thuộc. Sự không-thay-đổi giúp chúng ta thỏa mãn khả năng muốn kiểm soát mọi vấn đề của bản thân. 

Những thần đồng nhí, ngôi sao nhí níu giữ một phần tuổi thơ của tất cả chúng ta. Thật bất ngờ khi một ngày nọ cậu bé 9 tuổi năm nào giờ đã… biết sử dụng phần mềm hẹn hò. Cậu đã lớn. Chẳng ai kiểm soát được điều đó. Nên, chúng ta có phản ứng!

5. Thần đồng nên hẹn hò thế nào?

Nếu việc sử dụng Tinder của Nhật Nam với cộng đồng mạng là điều kỳ lạ, hẳn nhiều người đang mong chờ cậu sẽ yêu hoặc làm quen với ai đó mà không được phép sử dụng bất kỳ phần mềm hẹn hò nào. Nhật Nam có thể:

  • Thông qua mai mối để tìm người phù hợp;
  • Chờ một ngày thu nắng đẹp, ra khuôn viên trường, giả vờ tông vào một người mình đã chú ý từ lâu. Lúc nhặt hộ đồ của họ, tốt nhất là mắt chạm mắt, tay chạm tay, vậy là thành đôi;
  • Lên Facebook đăng tin tuyển người yêu;
  • Vì cậu là thần đồng, người yêu cậu cũng nên là thần đồng. Tốt nhất là tham gia những gameshow tìm kiếm nhân tài hoặc những trận tranh biện đẳng cấp thế giới. Rồi một cách tự nhiên, sẽ thấy người mình chờ mong.

Những năm Đại học, hoàng tử William gặp công nương Kate Middleton tại một buổi biểu diễn thời trang từ thiện và yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu tin rằng số phận mình sẽ giống vị hoàng tử nọ, Nhật Nam nên bắt đầu sưu tầm vé đi xem các buổi biểu diễn thời trang đi thôi!

6. Cộng đồng ảnh hưởng đến các ngôi sao nhí ra sao?

Người nổi tiếng từ bé đã sớm phải làm quen với lời chê bai về ngoại hình, nhân cách. Một số sao nhí còn bị tẩy chay trong lớp vì sự nổi tiếng của họ khác biệt với những bạn khác. Tất cả những điều đó khiến họ lớn lên với sự nghi ngại về bản thân. Khi lớn, nhiều người tìm cách nổi loạn, làm quen với chất kích thích để vượt qua những sang chấn tâm lý. Angela Phương Trinh, Lindsay Lohan hay Britney Spears là những ví dụ điển hình.

7. Đã đến lúc lớn lên!

Việc được sống trong vỏ bọc của cộng đồng không phải là xấu. Vỏ bọc của cộng đồng giúp Thủy Tiên kêu gọi thêm nhiều tiền gây quỹ cho miền Trung. Chính sự chú ý của cộng đồng cũng là chất xúc tác giúp Đỗ Nhật Nam có được con số hỗ trợ tài chính lên đến hơn 70,000USD tại Pomona College. Nhưng, phải làm sao khi vỏ bọc của mọi người cũng là cái kén ngăn ai đó trưởng thành?

Khi được hỏi ý kiến về việc con trai mình sử dụng Tinder, mẹ Nhật Nam đã thông qua trợ lý để trả lời rằng bà không quan tâm. Được lớn là một đặc quyền mà ai cũng nên có.

Vấn đề không phải là Đỗ Nhật Nam nên thế này hay thế kia. Vấn đề là chúng ta có chấp nhận để cậu bé thần đồng năm nào bỏ đi hai chữ thần đồng, và trưởng thành, hay không. Có lẽ chúng ta đang đóng vai những ‘người lớn’ trong vấn đề này, để nói rằng cậu nên hay không nên làm điều gì đó. Để đánh giá ‘giúp’ rằng điều gì mới là tốt cho cậu. Bởi trong mắt chúng ta, cậu vẫn mãi là cậu bé 9 tuổi. 

Có lẽ một ngày nào đó, Nhật Nam sẽ không còn hứng thú với phần mềm hẹn hò, nhưng không cần một ai ép buộc cậu phải ngưng dùng nó cả.

Đôi lúc được trải nghiệm nhiều thứ trong quá trình lớn lên, dù nó có là kỳ lạ trong mắt người khác, là đặc quyền. Và chúng ta, hơn ai hết, cần cho những người như Nhật Nam, những người vốn không được tự do nói lên ý kiến, sống đúng sở thích vì lỡ là ‘thần đồng’ cơ hội ấy.