20 Bạn nữ kể về món quà 8/3 đỉnh nhất họ từng nhận | Vietcetera
Billboard banner
05 Thg 03, 2020
Cuộc SốngThương

20 Bạn nữ kể về món quà 8/3 đỉnh nhất họ từng nhận

Nếu các bạn nam vẫn chưa biết phải tặng gì cho người yêu cho dịp 8/3, Vietcetera sẽ gợi ý cho các bạn các ý tưởng quà tặng từ chính kinh nghiệm của phía đàn gái
20 Bạn nữ kể về món quà 8/3 đỉnh nhất họ từng nhận

20 Bạn nữ kể về món quà 8/3 đỉnh nhất họ từng nhận

1. Của nhà trồng được

“8/3 năm ngoái, 3 tháng từ khi chính thức hẹn hò, anh tặng mình một cây quất nhỏ rất dễ thương.

Hóa ra anh lén mang về nhà vài quả quất từ bữa tối đầu tiên của bọn mình, và tự tay trồng cây từ chúng.” – Hà My, 24 tuổi.

Của nhagrave trồng được
Của nhà trồng được.

2. Những chuyến “đi săn”

“Biết mình thích uống trà, bé Ngân và bố nó mang về 100 túi trà hoa quả, giấu quanh nhà. Có cái trong túi áo mình, có cái trong thùng gạo, có cái trong giày.

Đã 6 tháng rồi mà mình mới thu thập được 56 túi. Không biết bố con nó giấu đâu mà kỹ thế!” – Diệu Quyên, 29 tuổi.

3. Tiền băng vệ sinh cho cả năm

“Sáng ra mắt nhắm mắt mở thấy ngân hàng nhắn tin. Tài khoản của NGUYEN QUANG HUY chuyển cho mình 1.500.000 đồng với lời nhắn, “Bo tai tro con gai BVS ca nam nhan dip 8/3″. Thương không để đâu cho hết!” – Phương Thảo, 24 tuổi.

4. Một playlist nhạc toàn “Only You”

“Người yêu mình tạo một playlist trên Spotify với 20 bài có tựa đề y như nhau: Only You.

Thực ra đây là những bài hát hoàn toàn khác nhau. Có bài thì bởi Cheat Codes, có bài từ The Platters, rồi Selena Gomez, Zara Larsson, Calum Scott, Huh Gak. Đầy đủ từ nhạc US-UK, nhạc Hàn tới nhạc Việt. Ngã ngửa với ông này luôn.” – Hoàng Mai, 28 tuổi.

Trocircng con cho vợ cagravey phim Hagraven
Trông con cho vợ cày phim Hàn.

5. Bị bắt cóc

“6 giờ chiều, mình nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Một giọng nữ vô hồn vang lên, “Cuộc chơi đã bắt đầu. Mời chị Thư bước ra khỏi cửa, đọc tờ giấy bên trái.”

Mình tò mò nên đánh liều làm theo. Tờ giấy nói, “Bắt xe bus 50, đi ba bến, tìm bọc đen cạnh siêu thị.”

Mở chiếc bọc đen, mình thấy một số điện thoại lạ. Mình bấm máy. Lại là giọng nói vừa rồi, “Ra bãi đỗ xe, tìm chiếc Volvo đỏ. Hãy lên xe và không được nói gì.”

Người lái xe bịt mặt kín, cả quãng đường im re. Xe dừng trước một khách sạn, ông ta đưa mình một mảnh giấy, ghi “Password: BraceYourself.”

Chị tiếp tân khách sạn nhìn mảnh giấy thì nhận ra ngay, vui vẻ dẫn mình lên phòng 1208.

Đằng sau cánh cửa, ông chồng mình ngồi chễm chệ trên giường với hoa và bánh. Giọng nói ám ảnh vừa rồi vang lên từ ứng dụng Google Translate, “Ngạc nhiên chưa!”

À mình đã nói sinh nhật mình là 8/3 chưa nhỉ?” – Minh Thư, 31 tuổi.

6. Đồ ăn cả ngày

“Bạn trai tui đi công tác xa đúng ngày 8/3. Vậy nên anh đặt đồ ăn giao đến tui cả 3 bữa trong ngày. Cứ 4 tiếng tui lại được ăn một lần.” – Kim Anh, 27 tuổi.

7. Cùng ngắm trăng ở hai đầu trái đất

“Em ở Việt Nam, bạn trai ở Mỹ, cách nhau 12 tiếng đồng hồ. Anh theo dõi khí tượng thủy văn suốt mấy tuần mới chọn được một thời điểm cả hai đứa đều có thể nhìn thấy mặt trăng.

Anh lọ mọ thức dậy lúc 6 giờ sáng dù anh chúa ghét dậy sớm. Lúc đó em mới đi học về. Hai đứa gọi video cho nhau không nói gì, chỉ cùng nhìn lên trời trong vòng 5 phút.” – Thanh Khuê, 20 tuổi.

8. Một tủ lạnh đầy kem

“Hồi còn ở với bố mẹ, 8/3 nào bố cũng chất đầy kem sữa dừa và kem sầu riêng trong tủ lạnh. Đây là hai vị kem yêu thích của mẹ và mình.” – Hồng Hạnh, 26 tuổi.

9. Một trò chơi

“Bạn gái tớ là lập trình viên. 8/3 năm ngoái bạn ấy viết tặng tớ một game. Trong game, nhiệm vụ của tớ là… hứng meme cả ngày. Những tấm meme liên tục rơi từ trên xuống, tớ phải hứng những meme chó và tránh những meme mèo.” – Thu Trang, 23 tuổi.

10. Múa cột

“Chị là vũ công múa cột (đó là một nghề thật đấy!), lúc nào ít show thì chị đi dạy múa. Nghề của chị bị dị nghị nhiều lắm vì “ăn mặc hở hang”, “uốn éo”. Ngược lại với bố mẹ chị, bạn trai chị khá thông cảm. 8/3 năm ngoái anh ấy đăng ký học múa cột ở lớp của chị.

Dù ảnh bỏ cuộc sau 2 buổi tập, chị rất cảm động trước sự ủng hộ của anh ấy.” – Thanh Nga, 30 tuổi.

11. Một ngày không làm gì

“Hồi con bé Na chưa đi học, 8/3 và 20/10 năm nào bố nó cũng nghỉ làm trông con cho chị nằm cày phim Hàn Quốc.” – Thu Anh, 34 tuổi.

12. Một buổi mai mối

“8/3 ba năm trước, đứa bạn thân rủ mình đi ăn, hòng mai mối mình với anh đồng nghiệp của nó. Mà đúng là ảnh với mình hợp nhau thiệt – từ đó đến nay nó không phải mai mối mình cho ai nữa.” – Hồng Ngọc, 28 tuổi.

13. Bao cao su

“Mình và đám bạn độc thân đi ăn rồi tổ chức bốc thăm đổi quà. Mình bốc được một dây bao cao su 20 chiếc. Rất thiết thực!” – Nha Đam, 23 tuổi.

14. Tô bún ốc ở Tokyo

“Mình đang tu nghiệp ở Nhật. 8/3 thấy mấy bạn nữ Nhật xúng xính quà bánh, mình tủi thân lắm. Bà chủ nhà hàng Việt nơi mình làm biết vậy, nên nấu một nồi bún ốc sườn chuẩn vị Hà Nội rồi gọi cả đám con gái tới ăn.

Đến giờ mình vẫn không biết ốc đó từ đâu ra. Người Nhật không ăn ốc nên cũng chẳng ai bán. Có khi nào bà chủ tự lội sông bắt ốc không nhỉ?” Hà Trúc, 21 tuổi.

15. Đá hoàng đạo “bá đạo”

“Trên đời không ai ẩu hơn bồ cũ mình: tặng mình dây chuyền đá hoàng đạo rồi mới nhận ra ảnh mua nhầm cung hoàng đạo!” – Phương Khanh, 23 tuổi.

16. Mèo

“Đang dạo phố với người yêu tối 8/3 thì mình thấy một chú mèo nhỏ xíu đang kêu khóc bên lề đường. Tụi mình lụm về, nuôi luôn. Nhiều khi cãi nhau muốn chia tay, mà nghĩ con mèo thấy tội quá nên quyết định làm lành. Đúng là của trời cho.” – Hà Giang, 28 tuổi.

17. Một hòn đá

“Bồ em tặng em một hòng đá to đùng. Trong thiệp ghi, “Here’s a stone for you because you got me so stoned*.” – Hương Trà, 23 tuổi.

*Chơi chữ: Stone (hòn đá) và stoned (say xỉn, mê muội).

Nhigraven đẹp magrave tốn cocircng lắm đấy
Nhìn đẹp mà tốn công lắm đấy.

18. Bó hoa origami

“Thời mới quen nhau, bạn trai em tặng em một bó hoa giấy gấp kiểu origami nom rất kỳ công. Từ đó, ổng không bao giờ tặng em đồ origami nào nữa. Hỏi ra mới biết ông ngồi hì hụi gấp giấy suốt 6 tiếng đồng hồ mới ra được bó hoa.” Hương Trà, 23 tuổi.

19. Một bộ thẻ “nhờ vả”

“Bạn thân mình tặng mình một bộ thẻ 10 chiếc. Mỗi chiếc thẻ ghi một điều mình có thể nhờ hoặc đòi bạn ấy. Có chiếc thẻ ghi, “Mua trà sữa cho Vy.” Chiếc khác lại ghi, “Làm bài tập về nhà hộ Vy.” Một chiếc còn ghi, “Kiếm người yêu cho Vy.”

Bạn như vậy thì bồ nào sánh bằng.” – Vi Anh, 19 tuổi.

20. Ba cây xúc xích và 8 cây bút

“Lúc đó mình học lớp 9. Ai đó đã lén bỏ vào cặp mình một hộp quà gồm 3 cây xúc xích và 8 cây bút mực vào ngày 8/3. Nhìn chữ viết trên thiệp, mình nhận ra đó là một bạn nam thích mình nhưng đã bị từ chối trước đó.

Đến giờ mình vẫn không hiểu món quà ấy nghĩa là gì.” – Hà Vân, 21 tuổi.

Xem thêm:

[Bài viết] Tặng quà theo khoa học: 25 Ý tưởng Valentine cho 5 ngôn ngữ tình yêu

[Bài viết] Muốn biết một cặp đôi có bền hay không, hãy nhìn vào cách họ cãi nhau