"Hơi chậm, nhưng đường còn dài, và em còn trẻ anh ơi." | Vietcetera
Billboard banner
09 Thg 12, 2020
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Hơi chậm, nhưng đường còn dài, và em còn trẻ anh ơi."

Năm ngoái là năm tệ nhứt trong cuộc đời em...

"Hơi chậm, nhưng đường còn dài, và em còn trẻ anh ơi."

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

- Năm ngoái là năm tệ nhứt trong cuộc đời em: Em làm thêm công việc tài xế lái xe, chở khách lên núi gặp sương mù khách chửi một tràng rồi đòi em trả tiền lại. Người yêu sau 5 năm mặn nồng thì bỏ em đòi đi theo thằng bạn học của em, mà để xát thêm muối vô vết thương thì thằng này siêu giàu, xe đi thì phải Ferrari mới chịu, còn nhà thì ở khu biệt thự của Đài Trung này. Trong khi của cải vật chất thì em không có gì quý tại lúc đó em mê chơi quánh bài quánh bạc, thắng được 3000 đô thì thua cũng hết 3000 đô. Thậm chí 26 tuổi mà vẫn còn ở với mẹ, người ngợm lại xấu xí thừa cân. Gần đây thì mới nghe tin con bồ cũ em chuẩn bị cưới thằng kia luôn rồi.

- Vậy năm nay em còn lại gì?

- Năm nay, cuối cùng em đã tự lập và dọn được ra ở riêng, nhận nuôi 5 con mèo và quan trọng nhất: biết được mình thích gì.

Em mê những công việc không bó buộc, được tự do đi đây đi đó và gặp gỡ nhiều người, nghe nhiều câu chuyện khác nhau. Nên giờ em sẽ cố gắng trau dồi thiệt giỏi tiếng Anh rồi ráng xin vào mấy công ty du lịch bự bự ở Đài Loan. Em cũng bỏ luôn cờ bạc nên cũng dành dụm được chút ít tiền để chuẩn bị mua xe hơi riêng, 2 tuần em đi quánh tennis với bạn một lần, thỉnh thoảng nếu rảnh thì qua dắt 4 con chó bên nhà ngoại đi dạo.

Hơi chậm, nhưng đường còn dài, và em còn trẻ anh ơi.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.