Vì sao Britney xứng đáng được tự do? | Vietcetera
Billboard banner
VietceteraVietcetera
Vietcetera

Vì sao Britney xứng đáng được tự do?

Truyện cổ tích, có những công chúa bị giam cầm trong tòa tháp vì mục đích xấu xa. Đời thực, “công chúa nhạc Pop” cũng bị giữ nhốt trong cái mác “người giám hộ”.

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

#FreeBritney 

Trong truyện cổ tích, có những nàng công chúa bị giam cầm trong những tòa tháp vì mục đích xấu xa, ở đời thực, “công chúa nhạc Pop” cũng bị giữ nhốt trong cái mác “người giám hộ”.

23 năm về trước, như một vụ nổ lớn, Britney Spears xuất hiện trên mọi ngõ ngách của thế giới, với hàng triệu triệu săn đón sau siêu phẩm “Baby One More Time” - người ta gán cho cô cái danh hiệu “Công chúa nhạc Pop” như một sự thán phục, ưu ái dành cho một ngôi sao trẻ làm thay đổi cả nền công nghiệp âm nhạc.

Nổi loạn, sexy, mê hoặc, người ta có thể nghĩ Britney có tất cả, rằng cô là người may mắn nhất trên thế giới này. Ấy vậy mà, đúng như lời bài hát “Lucky” của cô, mấy ai thấy được những giọt lệ hằng đêm của nàng công chúa.

17/02/2007, như sự vỡ tung của một trái bóng đã chứa đựng quá nhiều “giọt lệ”, Britney làm cả thế giới bàng hoàng, sửng sốt khi cạo đầu. Trong số các quyết định nông nổi nhất mà cô từng làm, có lẽ đây là quyết định khủng khiếp nhất, như một cách nói với toàn thể những người khác rằng, “Tôi là Britney không giấu diếm điều gì, và tôi thực sự không ổn”.

Nhưng, đó cũng là lúc bi kịch bắt đầu, với những người bình thường, giai đoạn trầm cảm là giai đoạn kinh khủng nhất, với một nàng công chúa, nó cũng không khác gì, thậm chí kinh khủng hơn nhiều.

Elsa khi không làm chủ được cảm xúc, có thể đóng băng một vương quốc, Britney khi không làm chủ được chính mình, lại tạo cơ hội để mình rơi vào một tòa tháp giam giữ mình, một tòa tháp được đồng thuận bởi pháp luật mang tên “Người giám hộ”.

Có thể, trong câu chuyện của nàng công chúa tóc mây Rapunzel và bà mẹ Gothel, bà ta giam giữ cô để sở hữu ma thuật từ mái tóc, dùng những thứ mang danh nghĩa “gia đình” để trói buộc cô, thì ở đây, cũng chính những người mang hai chữ “gia đình” kiểm soát để kiếm lợi từ trên tên tuổi, thân xác của cô.

Sau 13 năm khủng khiếp, một lần nữa Britney kêu cứu, cô không cần phải cạo đầu hay đánh nhau với Paparazzi để thông báo mình không ổn, cô tự mình, đứng lên, và chống lại những xiềng xích khủng khiếp mà những “kẻ hút máu” bám lấy trong suốt quãng thời gian kinh khủng kia.

“Thưa tòa, tôi ở đây không làm nô lệ cho ai cả. Khi tôi nói với thế giới tôi ổn và hạnh phúc, đó hoàn toàn là nói dối. Tôi tức giận, trầm cảm, tôi không thể ngủ được. Tôi muốn được lắng nghe. Tôi muốn được thay đổi. Tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi trở lại. Đã 13 năm trôi qua và mọi thứ đã quá đủ rồi. Tôi muốn được chọn luật sư đại diện. Đây có thể là cơ hội duy nhất tôi được nói chuyện với toà, tôi muốn kháng cáo. Lý do mà tôi có mặt ở đây hôm nay là để chấm dứt quyền bảo hộ này mà không thông qua đánh giá. Tôi không muốn bị thẩm tra suốt 4 tiếng đồng hồ như họ đã làm với tôi. Tôi vẫn đang nghiên cứu những cách để chấm dứt quyền bảo hộ mà không cần đánh giá và biết có những trường hợp chấm dứt quyền bảo hộ không thông qua đánh giá, và hy vọng toà có thể xem xét.”

Chúng ta, ở đây, đấu tranh cho tuổi thơ của mình, đấu tranh cho nàng công chúa trong tòa tháp được sống tự do với những gì cô xứng đáng được hưởng.

Open Publishing
Bài viết này không thuộc quan điểm của Vietcetera.
Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera. tại đây.