Tại sao không thử? | Vietcetera
Billboard banner

Tại sao không thử?

"Có những thứ bạn tưởng mình ghét nhưng thử rồi thích, có những thứ thử xong ghét thật!"
Tại sao không thử?

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera.

Curnon

Ở tuổi 20, Thảo Tâm đúng nghĩa là con nhà người ta trong truyền thuyết: người mẫu, MC, diễn viên, và đang theo học tại trường Đại học Fulbright. Nhưng nếu bạn nghĩ cô gái trẻ này chỉ đang “cưỡi ngựa xem hoa" thế thôi thì hãy xem thử một tập IELTS Face-off do Tâm làm host. Lối dẫn có duyên + thông minh + bản lĩnh của Tâm sẽ khiến bạn phải nghĩ lại.

Thao Tam 9
Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

Có ai từng bảo Tâm đang mang quá nhiều cái nón chưa?

Dĩ nhiên là có! Bản thân Tâm cũng biết mình mang nhiều nón mà. Nhưng biết sao được, tò mò là bản tính của Tâm rồi, mà mình còn thích nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau nữa. Không thử thì không biết mình thật sự thích cái gì, hợp cái gì, nên Tâm cho mình cái quyền được tự do bay nhảy giữa các mảng khác nhau. Càng thử nhiều, Tâm càng nhận ra những vai trò này có mối tương quan với nhau cả.

Tâm đi tìm cơ hội, hay cơ hội tìm đến Tâm?

“Mình tìm cơ hội" cho đến “cơ hội tìm mình" là cả một quá trình dài đấy.

Ví như nghề MC đi, những lần nói trước đám đông đầu tiên của Tâm là đứng trước toàn trường. Đến năm 2016, Tâm nộp đơn tham dự cuộc thi EF Challenge, và may mắn trở thành Quán quân quốc gia, được đại diện Việt Nam tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới tại Brazil.

Trở về, Tâm được các anh chị trong êkip IELTS Face-off (VTV7) ngỏ lời mời làm MC một phân mục nhỏ vào tháng 8/2017. Trải qua 3 mùa đảm nhận các phân mục nhỏ, đến mùa 4 thì Tâm được cử đi Wales (Anh) làm phân mục “Study in UK". Mùa gần đây nhất, Tâm vinh hạnh được ngồi ghế chính thay cho chị Phoebe Trần.

Với vai trò người mẫu và diễn viên, Tâm cũng bắt đầu bằng cách đi tìm cơ hội thoả mãn sự tò mò và niềm yêu thích của mình. Tâm tin rằng cơ hội sẽ hiển hiện trước mắt, khi mình trau dồi đủ nhiều.

Có lần nào Tâm lỡ thử xong phải “gồng” người lên hoàn thành chưa?

Ở Fulbright, Tâm may mắn được tiếp nhận nền Giáo dục khai phóng (liberal arts education), khuyến khích mình thử nhiều thứ để nhận ra nghề nghiệp yêu thích, và giới hạn của mình nằm ở đâu. Có những thứ bạn tưởng mình ghét nhưng thử rồi thích, và ngược lại. Với Tâm, đó là ngành Thời trang chuyên nghiệp.

Thật ra, Tâm nhận ra bản thân không quá phù hợp với thời trang chuyên nghiệp. Tuy xuất thân là làm mẫu lookbook, nhưng Tâm dần dà nhận ra việc trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, hay một fashionista không phải là điều mà mình chuyên tâm hướng đến. Tâm muốn tập trung phát triển bản thân và chuyên môn theo những lĩnh vực khác nữa. Nhưng chắc chắn đây là một quyết định mà không thử thì không biết được.

Thao Tam 9
Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera.

Nên hay không nên gật đầu với bất cứ cơ hội nào chạy về phía mình?

Tâm thích nhiều thứ thật, nhưng không phải thứ nào cũng thích. Khi cơ hội đến nhiều hơn, Tâm bắt đầu phải học cách đặt mọi thứ lên bàn cân và sàng lọc.

Tiêu chí đầu tiên của Tâm là phải thấy thích thú và thật sự muốn làm. Tiêu chí thứ hai là phải đủ sẵn sàng về mặt tư tưởng và kỹ năng để hoàn thành. Tiêu chí thứ ba là cơ hội đó phải phù hợp với hệ giá trị của mình (và gia đình mình).

Ở nhà, Tâm hay tâm sự với bố mẹ, và có dự án nào mới cũng hỏi ý bố mẹ. Cả Tâm và bố mẹ đều thích những sản phẩm nghệ thuật mang tính nhân văn. Sẽ tốt hơn nếu sản phẩm đó mang đến giá trị cho khán giả, và giúp Tâm phát triển bản thân.

Thao TAm 07
Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera.

Cơ hội nào cũng đi kèm những kỳ vọng. Làm thế nào để thiết lập kỳ-vọng-thực-tế?

Các anh các chị biết Tâm còn trẻ và là “một tấm chiếu chưa từng trải”, nên kỳ vọng dành cho Tâm cũng dễ chịu lắm. Nhưng mà trước khi bắt tay vào làm việc gì, Tâm cũng trò chuyện với đồng nghiệp tương lai để thiết lập kỳ-vọng-thực-tế về khả năng và thiếu sót của mình. Tâm nghĩ giao tiếp cởi mở và thành thật là một việc cần làm để những thiếu sót của mình không ảnh hưởng đến công việc chung.

Một thắc mắc nhỏ, kể từ sau Mắt Biếc, khán giả không thấy Tâm đóng phim nữa?

Tâm có một người bạn chơi thân từ hồi cấp 3 nên biết rất rõ nhịp làm việc của Tâm. Một buổi cà phê gần đây, bạn ấy nhìn Tâm đầy lo lắng rồi hỏi: “Bộ mày đang bị ế show hả?” Thì ra nhiều người đang nghĩ Tâm ế show!

Nhưng mà thực tế là năm nay Tâm có 11, 12 lời mời đóng phim tính cả điện ảnh, lẫn nghệ thuật. Tâm rất thích thú với việc trở thành một diễn viên, và đang theo học ngành Phim ảnh tại trường. Chỉ là Tâm đang chờ một dự án điện ảnh thật sự phù hợp với mình thôi!

Hiện tại Tâm vẫn có những thử nghiệm của riêng mình và cũng có những dự án phim ngắn, các MV âm nhạc - một “vùng trời" mà Tâm nghĩ mình sẵn sàng và có đủ trải nghiệm để hoàn thành tốt.

Một vấn đề khác, HÌNH TƯỢNG! Tại sao Tâm lại có thể tự tin khoe mụn, tăng cân như vậy?

Theo Tâm hiểu, hình tượng là cách người khác nhìn nhận về mình, và sẽ có những người xây dựng hình tượng để đạt được một mục tiêu nhất định. Vậy thì trích nguyên văn bạn bè của Tâm thì: “Tâm-chẳng-có-hình-tượng-gì-hết!”. Và bản thân Tâm cũng thấy xây dựng hình tượng không đúng với con người của Tâm lắm. Tại vì Tâm không phải một cái tượng!

Hiện tại, Tâm vẫn là một cô sinh viên rất thích ăn vặt sau giờ học cùng bạn bè. Sau này, chắc Tâm vẫn mê được thoải mái, tự nhiên như vậy bên những người mình thương. Và điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với những định kiến về hình tượng.

Thao Tam 8
Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera.

Bước vào năm 2021 rồi, Tâm có kế hoạch gì chưa?

Nói thật với mọi người là Tâm cũng không biết nữa!

Tâm cảm thấy năm 2020 làm cho mình trân trọng sự linh hoạt hơn. Cuộc đời này lắm bất ngờ mà mình không bao giờ biết trước được. Nếu nói về những dự định mang tính vô-cùng-xác-thực trong năm 2021 thì hiện tại Tâm chưa có, trừ chuyện đi học đại học. Tâm muốn dành khoảng thời gian này để tìm hiểu sâu hơn về ngành Điện ảnh, và liệu mình có thể làm gì trong môi trường nghệ thuật cũng như môi trường học tập.

Được chấp bút bởi Yui.