Tốn Tiền: 28 Triệu mua hoa trang trí đám cưới | Vietcetera
Billboard banner

Tốn Tiền: 28 Triệu mua hoa trang trí đám cưới

Vì sau cùng, tôi hiểu rằng độ "chất chơi" của đám cưới không phản ánh niềm vui trong một cuộc hôn nhân.
Tốn Tiền: 28 Triệu mua hoa trang trí đám cưới

Nguồn: Unsplash

Tôi đã mơ đến một đám cưới tại nhà hoặc ngoài trời được trang trí bằng nhiều chậu cây xanh. Như vậy, tôi không phải vứt bỏ hoa héo úa, và các khách đến đám cưới có thể mang cây về nhà trồng.

Nhưng có bao lần những mơ tưởng của ta bước ra ngoài đời thật? Vài tháng trước, khi thành phố còn giãn cách, tôi tổ chức đám cưới với quy định chỉ được tổ chức tối đa 30 người.

Ý định làm bữa tiệc cưới tại gia nhanh gọn, ấm cúng là thế, vậy mà tôi lại có màn trang trí đám cưới tốn kém. Tiền hoa tươi, dựng backdrop và standee chụp ảnh, thuê bàn ghế và trang trí bàn, tổng 28 triệu. Cho một bữa tiệc tối chỉ có 5 mâm.

Tại sao lại nên nông nỗi này? Số là, tôi có người chị họ cương quyết tặng tôi một gói trang trí đám cưới. Và chị có một yêu cầu đó là phải làm thật hoành tráng, hay thậm là chỉ bởi vì đám cưới khi COVID là thiệt thòi, nên càng phải làm thật đẹp.

Chị đặt đúng nhà cung cấp nọ, tôi lựa mẫu đơn giản, ít phải thi công nhất, hy vọng mình không tốn tiền của chị. Họ báo giá 22 triệu, tai tôi ù đi. Nhưng những lý do để thuyết phục được đưa ra từ chị tôi đều là không tiêu tiền địa điểm rồi thì tiếc cái gì nữa.

Là người ít khi đi ăn cưới, tôi không biết liệu giá cả như vậy có lý hay không? Thị trường tổ chức đám cưới có vô vàn mức giá - chúng tôi an ủi nhau.

Khi đó, tôi cũng rút ra 2 quy luật khi tổ chức đám cưới. Một là, đám cưới ít khi là của riêng hai bạn, mà luôn là của chung. Hai là, tiền tiêu của người khác thường gây khó tiêu.

Hết bữa tiệc, các bạn từ bên cung cấp đến dọn dẹp. Tôi tiếc hoa đẹp, nhờ các bạn giữ lại những bông còn tươi, bó thành những bó cầm tay. Hai ngày sau, tôi ôm những bó hoa héo ra xe rác, quả thật trong lòng có chút dằn vặt.

Mẹ tôi nói tôi không cần áy náy, vì hơn hết, đây là món quà cho một dịp trọng đại. Ảnh cưới đẹp lung linh dù chụp trong gian nhà chật, phần lớn là nhờ phần trang trí hết sức tỉ mỉ, khéo tay. Và chị tôi, người tặng quà, thật sự rất vui khi thấy tôi trong một khung cảnh không thể rạng rỡ hơn.

Thôi thì chuyện đã qua rồi, suy đi tính lại cũng không giải quyết được gì. Nhưng tôi có một lời khuyên cho các cô dâu chú rể tương lai: Hãy cố gắng giảm thiểu sự ảnh hưởng của những người khác.

Thiết nghĩ, đám cưới là của riêng mình, đó là ngày mình hạnh phúc nhất, nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất, vì thế nên, hãy đầu tư vào những thứ mang nhiều ý nghĩa tinh thần hơn là vật chất.

Mỗi người có một tiêu chuẩn - tôi muốn một lễ cưới giản dị, thì với họ lại là xuềnh xoàng. Với tôi là tốn tiền, với họ là hợp lý. Nhưng cuối cùng thì, tôi luôn nghĩ rằng, độ "chất chơi" của đám cưới không phản ánh niềm vui trong một cuộc hôn nhân.

(Câu chuyện được chia sẻ bởi bạn N.)