3 Triệu mua cành đào đón mùa Tết đoàn viên ấm cúng | Vietcetera
Billboard banner

3 Triệu mua cành đào đón mùa Tết đoàn viên ấm cúng

Giống như hoa đào năm nào cũng nở, cái đẹp vẫn luôn ở đó, chỉ cần lau cho trong vắt đôi mắt lẫn tấm lòng, sẽ lại thấy một màu nguyên xuân.
3 Triệu mua cành đào đón mùa Tết đoàn viên ấm cúng

Nguồn: Thư Vũ

Manwah

Ngày nhỏ, vì gia đình không có điều kiện, nên mẹ tôi - trong vai trò một người phụ nữ và phải lo lắng nhiều cho chi tiêu gia đình, thường chắt chiu từng đồng ngay cả vào những dịp Tết.

Tôi vẫn nhớ những năm đó, chỉ cần trước Tết một tháng, tôi đã thấy mẹ ngồi tỉ mỉ liệt kê từng khoản thu chi, mua sắm cho dịp này. Việc phải tiết kiệm và tính toán, cho từng chi phí sinh hoạt nhỏ nhất của gia đình, luôn khiến mẹ tôi cẩn trọng hơn trong việc mua sắm.

Mẹ phản đối hầu hết những khoản chi bố đặt ra, từ việc mua thêm bộ bàn ghế, đặt chai rượu hay lắp một chiếc Tivi mới cho phòng khách. Bố tôi thì thấy, việc mẹ mua quá nhiều thức ăn hay quà cáp cho họ hàng cũng là một khoản lãng phí. Hai người vì thế mà thường không tìm được tiếng nói chung trong chuyện gia đình, từ những việc nhỏ nhất. Đồng thời tôi cũng nhận ra, lễ Tết trở thành một thủ tục mang nhiều gánh nặng về tài chính, hơn là câu chuyện đoàn viên, sum vầy.

Tôi đã đi qua rất nhiều mùa Tết theo cách đó, với những căng thẳng và ngột ngạt trong gia đình, cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là lúc tôi nhìn rõ những mâu thuẫn và khoảng cách đang lớn dần lên giữa bố mẹ. Sự hào hứng với những ngày Tết vơi dần đi cũng vì lẽ đó.

Khoảng 2 năm sau đó, bố mẹ tôi để dành được một khoản tiền và sửa sang lại nhà cửa. Mùa xuân năm 18 tuổi cũng là cái Tết đầu tiên tôi đón nhà mới. Căn nhà khi được sửa sang lại rộng rãi hơn và ngăn nắp hơn, phòng khách đặt vừa một chiếc sofa nhỏ và thừa một khoảng trống. Bố mẹ tôi bàn đi tính lại, cuối cùng quyết định sẽ đặt vào đó một cạnh đào đá thật to và rực rỡ.

Tết năm đó, sau ngày cúng ông Công ông Táo, hai người ra chợ hoa và mang về một cành đào đá Tây Bắc, cành vươn dài khẳng khiu bung nở. Đó là năm đầu tiên, căn nhà nhỏ của tôi có một cành đào to, dáng cong đẹp đẽ rực rỡ hoa. Và cũng là lần đầu tiên, khi nhắc về một khoản chi cho ngày Tết, bố mẹ tôi có nhiều sự đồng thuận với nhau đến thế.

Chiều 30 Tết năm đấy, ngồi trong nhà nhìn cành đào đá góc tường, nghe mùi nước lá mùi già mẹ đun trong bếp, tôi biết đó là khi mùa xuân đã thật sự bắt đầu.

Từ đó trở đi, dường như nó trở thành một truyền thống của gia đình tôi. Tôi cũng cố gắng trở về nhà sớm hơn dù bận công việc hay học hành, cùng bố đi chợ Tết lựa một cành đào đá thật đẹp, đâu đó khoảng 3 triệu.

Năm ngoái, trong lần đi mua hoa cùng bố, tôi có nhắc về việc mình đã có thể kiếm tiền, rằng kinh tế gia đình giờ đã ổn hơn, tôi muốn bố mẹ có thể chi tiêu thoải mái mà không cần quá tằn tiện và cãi vã. Đấy cũng là lần đầu tiên, bố xin lỗi tôi về những cảm giác tôi đã phải trải qua. Giờ đây, khi đã sắp về hưu, ông nhận ra rằng, tiền bạc luôn có thể kiếm, chỉ có những hoà thuận bên gia đình là không thể tính toán chi ly.

Giống như hoa đào năm nào cũng nở, cái đẹp vẫn luôn ở đó, chỉ cần lau cho trong vắt đôi mắt lẫn tấm lòng, sẽ lại thấy một màu nguyên xuân.

3 Triệu mua cành đào đá không chỉ để trang trí cho một cái Tết thật rực rỡ, với tôi đó còn là chi phí để hàn gắn những đứt gãy trong mối quan hệ của bố mẹ và mua một mùa Tết đoàn viên ấm cúng.

Dọc theo hành trình vạn dặm, Manwah tự hào mang vị lẩu Đài nguyên bản đến với hàng triệu cuộc sum vầy của người Việt mỗi năm. Không chỉ đơn thuần là cùng nhau ăn một bữa, mà Thưởng Lẩu đã trở thành dịp để chúng ta chuyện trò & gắn kết thân tình. Tết này, cùng gặp mặt người thân kể chuyện tâm tình tại Manwah bạn nhé.