8 Triệu mua hạnh phúc đến trường của con | Vietcetera
Billboard banner

8 Triệu mua hạnh phúc đến trường của con

"Lương 10 triệu, có tháng tôi phải xin sếp ứng trước lương để đóng tiền học cho con."
8 Triệu mua hạnh phúc đến trường của con

Trẻ em làm vườn.

Tìm trường học cho con là một công việc gian nan. Gian nan không chỉ vì tìm một ngôi trường phù hợp mà còn là một môi trường để con có thể hạnh phúc học tập, phát triển. Gian nan nữa là bởi, sự ưng ý của con lớn nhất, phải đặt trên sự "thấy được" của người mẹ.

Vì thế, tôi lao vào tìm trường học cho con gái vừa bước vào lớp vỡ lòng của mình như lao vào một cuộc chiến. Ở ngôi trường đầu tiên, tôi đành phải cho cháu nghỉ rất sớm. Rồi ngôi trường thứ 2, thứ 3... cũng tương tự như ngôi trường đầu tiên.

Trong cơn “bí”, tôi tìm thấy được ngôi trường hiện tại mà con đang theo học. Trực cảm của người mẹ cho tôi thấy, đây là nơi mà con mình sẽ học, ít nhất là những năm tiểu học đầu đời.

Ngôi trường nằm ở ngoại thành, có một cái đồi, tự trồng cây nuôi gà và gần gũi với thiên nhiên. Ngoài giờ học, các con có thể ra đó vui chơi, học cũng như giúp các thầy cô chăm sóc cây cối.

Lần đầu đến tham quan trường, tôi thấy thầy hiệu trưởng đã bao dung và ân cần trò chuyện với các con. Sau đó, một chi tiết nữa khiến tôi an tâm, khi một cô giáo đã nhẹ nhàng chỉ cho một bạn nhỏ việc vứt lá khô vào bể nước nhỏ sẽ gây ra những tác hại.

Ở trường, con sẽ có nhiều lựa chọn để học và tiếp nhận tri thức. Ví dụ như một bài toán, bài tiếng việt, các con có thể viết, vẽ, kể theo sở trường. Bạn nào cũng được phép nói, kể cả chưa biết. Chưa biết thì học, không sợ bị chê cười.

Tôi quyết định cho con đi học dù học phí 8 triệu/tháng. Với tôi, mức học phí này là khá cao so với thu nhập. Lương 10 triệu, có tháng tôi phải xin sếp ứng trước lương để đóng tiền học cho con. Nhưng tôi đang cố gắng được.

Tôi vẫn "bon chen" làm các việc khác nhưng quả quyết không lao vào kiếm nhiều tiền hơn để rồi lại phải hy sinh thời gian. Tất nhiên, tôi chọn các công việc đủ thu nhập, thời gian linh hoạt để vẫn có thời gian dành cho con.

Tôi thấy khoản chi tiêu này rất... đáng tiền. Trước hết, tôi cảm thấy an tâm mỗi khi con đến trường. Sau đó, để mua tuổi thơ tự do và được quyền biểu đạt, phát triển bản thân của con với mức học phí này là hợp lý.

Cho con đi học như thế, tôi cũng phải thắt chặt chi tiêu hơn. Tiền tiết kiệm bây giờ được tính theo... số tháng học phí của con. Hiện tại tôi đã tiết kiệm được 2 năm học của con.

Trên thực tế, tôi xác định cho con gái học hết tiểu học bởi "xây nền" hết sức quan trọng. Dù công việc đang không thuận lợi, tôi vẫn cố gắng để có thể tiếp tục được đến ngôi trường này.

Bên cạnh đó, tôi vẫn có những dự định của riêng mình, vẫn muốn được sống cuộc đời của mình. Tôi muốn con học một ở một môi trường tốt, và tôi cũng muốn phát triển bản thân, theo đuổi khóa học trở thành giáo viên Yoga vẫn hằng mong muốn.

Bây giờ, niềm vui của tôi là mỗi ngày đưa con ra bến xe buýt đi học vào mỗi sáng và đón về vào mỗi chiều. Nhìn con vui thú học hành và khám phá thế giới khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì con mình hạnh phúc.

(Câu chuyện của chị Quyên Nguyễn.)