Đáng Tiền: 5 Triệu để học cách làm "bố" của một chú mèo | Vietcetera
Billboard banner

Đáng Tiền: 5 Triệu để học cách làm "bố" của một chú mèo

Bé mèo khi đó đóng vai trò rất lớn về mặt tâm lý, giúp mình thoải mái hơn và được an ủi rất nhiều. 
Đáng Tiền: 5 Triệu để học cách làm "bố" của một chú mèo

Nguồn: An Trương

Năm ngoái vào đợt giãn cách toàn thành phố, mình loanh quanh trong nhà với tâm trạng sa sút. Hơn bao giờ hết, mình luôn mong muốn có được niềm vui mới trong cuộc sống với cảm giác được chia sẻ, quan tâm và yêu thương một điều gì đó.

Trước đó, mình thường suy nghĩ đến chuyện nuôi một bé mèo, phần vì chúng đáng yêu, phần vì mèo có tính độc lập khá cao nên mình không cần phải dành quá nhiều thời gian để ở bên cạnh nó.

Sau đó, mình được giới thiệu một nông trại mèo trên Đà Lạt, mình nhìn thấy bé mèo Scottish và yêu luôn. Mình chuyển khoản đặt mua bé mèo vào tháng 7, nhưng vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, xe liên tỉnh cũng bị cấm nên đến tận tháng 10, bé mèo mới bước vào nhà mình. Và mình đặt tên cho bé là Mọc (lấy cảm hứng từ món ăn yêu thích Bún Mọc.)

Sự xuất hiện của Mọc trong cuộc đời mình không mang đến những thay đổi đột ngột, bất ngờ hay lớn lao, mà nhẹ nhàng từng chút một. Mình dần nhận ra, từ khi có bé mèo, mình về nhà sớm hơn và thường xuyên hơn.

Nếu có đi chơi đâu, làm gì đấy đều nghĩ về Mọc, chẳng hạn như mình không có nhà thì ai chăm sóc, dọn dẹp nơi nằm cho bé. Và có một điều mình luôn muốn chắc chắn, là mèo có thể ăn uống đầy đủ, chỗ đi vệ sinh sạch sẽ.

Bắt đầu từ việc chăm sóc một bé mèo, mình thấu hiểu hơn về cách chăm sóc những người xung quanh, dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn và để tâm nhiều hơn.

alt
Nguồn: An Trương

Ngoài ra, mỗi buổi tối trở về nhà, chỉ cần ôm hôn Mọc 15-20 phút cũng khiến mình giải toả được rất nhiều uất ức, khó chịu của một ngày dài. Bé mèo khi đó đóng vai trò rất lớn về mặt tâm lý, giúp mình thoải mái hơn và được an ủi rất nhiều.

Cuối cùng, bé mèo còn là “phương tiện" để mình kết nối, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn và theo một cách khác. Ngày trước khi hẹn nhau, tụi mình thường đi ra ngoài ăn uống cafe, nhưng từ ngày nuôi Mọc, bạn bè hay gợi ý qua nhà chơi rồi tiện chơi với bé. Lúc đó ai cũng thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Mình nghĩ, điều đó đã thật sự thay đổi thói quen gìn giữ các mối quan hệ xã hội của mình.

5 Triệu cho một bé mèo Scottish để có một người bạn trong nhà, giờ đây mỗi tháng mình chi thêm khoảng 700 nghìn cho đồ ăn, thức uống của bé.

Đó là số tiền mình bỏ ra không chỉ để có một niềm an ủi cho bản thân, mà còn là bài học về sự chăm sóc một thành viên trong gia đình, trước khi mình bước vào một gia đình lớn hơn trong tương lai.

(Câu chuyện được chia sẻ từ bạn An Trương)