Toilet nữ, muôn vàn chuyện "khó xử" | Vietcetera
Billboard banner

Toilet nữ, muôn vàn chuyện "khó xử"

Đối với chị em phụ nữ, nhà vệ sinh nơi công sở thực chất không khác mấy một chiến trường. Đây là nơi công cộng khiến phái đẹp phải 'gồng mình' thường xuyên nhất

Toilet nữ, muôn vàn chuyện "khó xử"

Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera.

Toilet văn phòng - cái nôi cho biết bao câu chuyện oái oăm của phái đẹp. Dù mục đích là để “xả” đi những nỗi buồn, nhưng tiếc thay, toilet lại chính là nơi hội chị em phải gồng mình nhiều nhất và thường xuyên nhất.

Nhân ngày 20/10, cùng điểm qua 10 pha “gồng đi vào lòng đất”, mà chắc chắn chị em nào cũng từng trải qua. 

1. Lỡ “chạm” mắt đồng nghiệp nam đi toilet

“Ở công ty cũ của mình, muốn đi toilet nữ phải lướt ngang toilet nam. Mà cái toilet nam đó xây rất “lộ thiên”. Thế là hôm đó xui rủi làm sao, mình nhỡ “chạm” một ánh mắt với chàng đồng nghiệp ngồi kế lúc ảnh đang “hành sự”. 

Đúng thật “Một lần gặp gỡ, nhớ nhau cả đời!” Từ đó đến giờ, mình và chàng cứ tự động tránh ánh mắt nhau mỗi lần nghe đến cụm từ “đi vệ sinh”. Và mình cũng chừa luôn cái tật ngó nghiêng hồn nhiên mỗi lần đi toilet!” - Mỹ An, 27 tuổi.

2. Leo 4 tầng lầu để tìm nơi “hành sự”

“Mình chẳng bao giờ “đi nặng” ở văn phòng vì xấu hổ. Nhưng hôm đó chẳng hiểu ăn trúng gì mà mình bị đau bụng dữ dội. Dĩ nhiên, những lúc đấy thì toilet sẽ luôn chật kín người.

Thế là mình phải bò hết từ cầu thang tầng này đến tầng khác để tìm được nơi hành sự trống trải. Đến lúc tìm được rồi, thì bạn đoán ra rồi đó, mọi sự đã trễ…” - Phượng, 25 tuổi.


3. Cảm giác “ấm áp lạ thường” khi vừa đặt mông xuống bàn cầu

“Cũng chẳng biết làm gì lúc này ngoài tiếp tục giải quyết cái cần giải quyết và cố suy nghĩ vẩn vơ để quên đi việc đang hấp thụ hơi ấm từ một cái bàn tọa xa lạ nào đó” - Hoàng Oanh, 27 tuổi.

4. Phát ra tiếng động lớn khi “đi nặng”

“Nghe nói ở Nhật có toilet chơi nhạc khi người ta đi nặng. Cần lắm phát minh này ở toilet văn phòng. Trời ơi, xấu hổ kinh khủng. Mỗi lần “đi nặng” mà lỡ “gây ra tiếng” là mình sẽ ngồi lì ở đó luôn, tới lúc không còn bất-kỳ-tiếng-động nào nữa mới dám ra ngoài” - Liên, 28 tuổi.

class Office Gossip Toilet nữ muôn vàn chuyện khó xử0
Vận nội công để tiết chế tiếng "ồn" phát ra từ đi vệ sinh "số 2".

5. Khóc trong toilet

“Công việc đôi khi thật khó khăn, sếp mắng, cãi nhau với đồng nghiệp, khách hàng quá quắt, rồi cả những chuyện “tai bay vạ gió”, chẳng biết xả ở đâu chỉ có nước vào toilet. Thế nhưng ở toilet còn khổ hơn, vì chẳng dám khóc lớn, cứ khóc rồi nín rồi khóc rồi nín. Riết hồi mình thấy còn bức bối hơn cả lúc chưa vào” - Hà, 22 tuổi.

6 . Kẹt khóa quần trước giờ họp

“Hôm đó bên mình qua công ty khách hàng để họp. Họp được 2 tiếng thì mọi người nghỉ tầm 10 phút để đi toilet. Trớ trêu sao, ở trong toilet thì khóa quần mình bị kẹt, kéo mãi chẳng lên. Chẳng thể gọi cứu viện vì đồng nghiệp đi cùng là nam, cũng chẳng thể muối mặt nhờ khách hàng trợ giúp. Mình loay hoay hết 20 phút mới thoát khỏi nhà vệ sinh. Quay lại buổi họp thì sếp lớn, sếp bé đã chễm chệ ngồi chờ từ lúc nào…” - Hải Yến, 23 tuổi.

7. Hết giấy

Nhìn miếng giấy thòi ra trong hộp thì mình yên tâm lắm, mạnh dạn ngồi xuống “trút bỏ gánh nặng”. Ai dè, đó cũng là miếng cuối cùng...” - Bình, 24 tuổi.

8. Vừa “đi nặng” xong thì gặp đồng nghiệp đang chờ trước cửa

“Hổng lẽ giờ mang theo nước hoa xịt mỗi khi “đi nặng”?” - Lý, 24 tuổi.

9. Bước vào phòng thì nhận ra đồng nghiệp vừa “đi nặng” 

“Lúc này thì phải giữ “vẻ mặt bình thản” bước vào chứ không lại làm đồng nghiệp xấu hổ. Chẳng biết khi nào tới phiên mình, nên thôi giữ “mặt mũi” cho họ trước vậy.” - Phụng, 29 tuổi.

class Office Gossip Toilet nữ muôn vàn chuyện khó xử1
Vừa xa lạ lại vừa thân quen, cái "mùi hương" gì mà kỳ diệu...

10. Tắc cống

“Nhấn nút xả mà nước không rút, đã thế lại còn trồi lên muốn trào ra ngoài. Hoảng hốt thật sự!” - Trúc, 22 tuổi.

Kết lại

Dù là nơi xảy ra nhiều sự “gồng” nhất nhưng toilet nữ cũng là nơi xuất hiện nhiều sự giúp đỡ và cảm thông nhất, như trường hợp một người quen của người viết, đã nhận được miếng băng vệ sinh từ bạn kế phòng giấu mặt chẳng hạn.

Vì thế phụ nữ ơi, nếu cần phải “gồng” thì bạn cứ làm thế đi. Nhưng đến khi bạn không thể gồng được nữa thì đừng ngần ngại nói ra cho những phụ nữ khác biết nhé. Chỉ một câu: “Chị ơi, mình chờ 5 phút nữa hãy vào toilet nghen!” cũng đã đủ để tụi mình kích hoạt sự đồng cảm từ những phái đẹp xung quanh rồi đấy.