Sau 3 lần thực tập bất ổn, mình được gì? | Vietcetera
Billboard banner

Sau 3 lần thực tập bất ổn, mình được gì?

Mình dành trọn thanh xuân của năm đầu tiên ra trường để thực tập. Cái thì không lương, cái thì không hợp pháp, cái thì công ty hết tiền.
Sau 3 lần thực tập bất ổn, mình được gì?

Lần đầu mặc vest đi thực tập. | Nguồn: Đan Nguyễn

Hồi đó mình phơi phới trở về sau 6 năm đèn sách ở Anh. Mình nghĩ ai cũng sẽ trải thảm đỏ mời mình.

Rồi hiện thực ập đến (hay chính xác hơn là khủng hoảng kinh tế năm 2012). Đa số các nơi mình ứng tuyển đều im lặng, số còn lại từ chối vì mình chưa có “kinh nghiệm”. Sau vài tháng vô vọng, mình thôi ảo tưởng sức mạnh và bắt đầu tìm việc thực tập.

Mình tìm được một sàn Forex gần nhà. Mình không biết forex hay ngoại hối là gì, nhưng nghe có vẻ ngầu. Họ tuyển mình luôn sau 10 phút (và lại làm mình ảo tưởng).

Mình nhanh chóng nhận ra có gì sai sai. Nếu sàn có thể mang lại “lợi nhuận vượt trội và lâu dài”, tại sao lại làm giả đánh giá khách hàng? Vậy là mình bỏ việc sau vài tuần.

Mình quyết tâm lần thực tập tới phải “quang minh chính đại” và xin vào một công ty kiểm toán lớn.

18jun2024unnamedjpg
Bức hình chụp mình trong ngày đầu đi thực tập, cách đây đã hơn một thập kỷ. | Nguồn: Đan Nguyễn

Sếp nhìn lý lịch của mình và nhận xét “Em hơi già để làm thực tập sinh ở đây”. Mình thuyết phục sếp tuổi tác không quan trọng đâu vì kiểm toán là định mệnh của đời mình. Ngày đầu tiên đi làm, sếp giới thiệu mình là “senior intern” đến cả công ty.

Thế nhưng định mệnh của mình với nghề kiểm toán chỉ kéo dài có 3 tháng. Sau đó mình vào một start-up. Ở đó hình như ai cũng thực tập cả nên mình hòa nhập rất nhanh. Có lẽ định mệnh thật sự của đời mình là tạo ra các kỳ lân công nghệ?

Được 5 tháng thì start-up này hết tiền và ngừng hoạt động. Mình cảm thấy như đã thất bại dù còn chưa bắt đầu.

Trong lúc chán nản vô cùng đấy, bạn mình giới thiệu một công ty tư vấn chiến lược mới mở ở Việt Nam và đang tuyển người gấp. Đó là công việc trong mơ của mình. Ngày trúng tuyển Boston Consulting Group (BCG), mình vui đến mức chạy xe bị chú CSGT tóm vẫn cười nhăn răng.

Steve Jobs từng nói ”You can only connect the dots looking backwards” (tạm dịch: Bạn chỉ có thể kết nối các dấu chấm khi nhìn về phía sau, thay vì phía trước). Khi nhìn lại, đúng là mình có thể kết nối các dấu chấm theo một cách nào đó:

  • Công ty Forex khiến mình hiểu tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh (và cẩn trọng với mọi lời hứa hẹn về lợi nhuận vượt trội).
  • Công ty kiểm toán giúp mình nhận ra mình thích làm việc với các con số (và không bao giờ nhắc đến định mệnh cuộc đời trong các cuộc phỏng vấn nữa).
  • Trải nghiệm start-up chỉ cho mình khởi nghiệp gian khổ như thế nào. Mình cũng gặp người bạn đã giới thiệu mình đến BCG ở đây. Nếu không có bạn này, có thể mình đã không bao giờ biết đến cơ hội với BCG.

Vậy nên nếu bạn đang cảm thấy lạc lối, xin hãy nhớ rằng đây là một phần của mọi chuyến đi. Không phải con đường nào cũng thẳng tắp, và mỗi sai lầm là một bước gần hơn đến thành công.

Định hướng một sự nghiệp thật khó, nhưng bọn mình luôn có thể định hướng bản thân. Mình cứ làm những điều ý nghĩa nhất có thể và tin rằng vào một ngày nào đó mọi thứ sẽ kết nối với nhau.

Chúc bạn sớm kết nối được các dấu chấm của cuộc đời.