1 giờ trướcCuộc SốngY tế

Mái tóc không mất đi, nó đang sống một cuộc đời khác: 10 năm “tiếp nối” hy vọng cùng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

Gần 4.000 mái tóc được trao đi trong 10 năm qua không chỉ che đi vết tích hóa trị, mà là minh chứng cho vòng lặp tử tế, nơi những người xa lạ cùng tiếp nối ngọn lửa hy vọng cho các bệnh nhân ung thư.
Gia Hòa
Nguồn: Breast Cancer Network Vietnam - BCNV

Nguồn: Breast Cancer Network Vietnam - BCNV

“Tôi không phải là người giữ lửa duy nhất…”

Hơn mười năm trước, Thư viện Tóc khởi đầu từ một ý niệm giản dị: mái tóc của người này có thể trở thành niềm tự tin của người khác. Mười năm sau, kết nối nhỏ bé ấy đã vươn mình thành một mạng lưới vững chắc với 18 Thư viện Tóc, hoạt động tại 17 bệnh viện có Khoa Ung bướu trên toàn quốc. Đứng sau những con số ấn tượng như hơn 350.000 lượt hiến tóc hay 26 đối tác Salon Tóc Hồng, là một triết lý vận hành đầy tính nhân văn: “Tiếp nối”.

Khi được hỏi về việc làm thế nào để Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam - BCNV) cũng như Chương trình Thư viện Tóc duy trì ngọn lửa nhiệt huyết suốt hơn một thập kỷ, chị Nguyễn Thủy Tiên – Đồng sáng lập chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình là người giữ lửa, mà tất cả những người đến với mạng lưới này, mỗi người đều giống như một ngọn nến”.

Chị ví von hành trình của BCNV như một sự chung tay thắp sáng. Ở đó, một cộng đồng cùng che chắn cho ngọn lửa chung; nếu một ngọn nến lụi tàn hay sắp tắt, sẽ luôn có những ngọn nến khác truyền hơi ấm sang để duy trì ánh sáng.

Trong hệ sinh thái ấy, BCNV chọn cách không đứng ra như một cá nhân đại diện đơn lẻ. Tổ chức tự định vị mình là một “mắt xích” giữa muôn vàn mắt xích khác. Từ một người cắt đi mái tóc nuôi dưỡng nhiều năm, thợ salon tiếp nhận, đơn vị gia công cần mẫn, y bác sĩ tại bệnh viện, cho đến các tình nguyện viên và mạnh thường quân. Khi đến với nhau, họ nhìn thấy vai trò của chính mình trong sự chung tay vì một cộng đồng, và nhận ra rằng không có mắt xích nào kém quan trọng hơn mắt xích nào.

Sự hiện diện rực rỡ trong từng khoảnh khắc cuộc đời

Với phụ nữ, rụng tóc trong quá trình hóa trị là một chướng ngại tâm lý to lớn. Sự thay đổi ngoại hình đột ngột tác động rất lớn tới tâm lý người bệnh, không chỉ làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị mà còn đến cách họ cảm nhận về chính mình khi đối diện với người thân hay quay trở lại công việc sau này.

Qua lăng kính của BCNV, giá trị của một mái tóc trao đi thậm chí vượt xa chức năng thẩm mỹ thông thường. “Mái tóc không chỉ giúp che đi khoảng đầu trọc, mà nó mang lại cho người bệnh những khoảnh khắc rất quan trọng trong đời bên cạnh người thân yêu”, chị Thủy Tiên chia sẻ.

Trong vô vàn ký ức của hành trình 10 năm, những mảnh ghép đọng lại sâu sắc nhất thường là những câu chuyện đời thường dung dị:

Người mẹ trong ngày cưới con trai

“Một người mẹ đến mượn mái tóc giả chỉ để được xuất hiện rạng rỡ, trọn vẹn trong ngày vui lớn nhất của đời con.”

Cô dâu và các em nhỏ tựu trường

“Một cô gái trẻ mượn tóc cho ngày khoác áo cô dâu lên xe hoa; những cô bé, cậu bé mượn lại diện mạo tự tin ngày quay trở lại mái trường.”

Cô giáo và quân nhân trở lại bục giảng, đơn vị

"Họ tìm đến Thư viện Tóc để mượn lại sự hoàn thiện, để vững vàng đứng trước đồng đội, học trò mà không để ai phải lo lắng về những đớn đau mình đang gánh chịu.”

Mái tóc mượn lúc này trở thành điểm tựa tâm lý vững chắc. Nó giúp họ tìm lại hình bóng quen thuộc của chính mình trong gương, tự tin bước ra ngoài kia và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Vòng lặp không khép lại của sự tử tế

Hành trình tiếp nối của BCNV không chỉ gói gọn ở chương trình Thư viện Tóc. Những nhu cầu thiết thực, thầm kín nhất của bệnh nhân sau điều trị ung thư vú cũng được thấu hiểu. Trong 10 năm qua, 2.555 chiếc áo lót chuyên dụng Pinkmate đã được trao tặng, hỗ trợ nâng đỡ cơ thể và tinh thần cho hàng ngàn phụ nữ.

Hành trình này còn được chắp cánh bởi sự đồng hành bền bỉ từ các tổ chức xã hội, giáo dục và doanh nghiệp. Đặc biệt, sự sát cánh của Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP. Hồ Chí Minh suốt từ năm 2017 đến nay đã tạo nên những dấu ấn đậm nét. Tại lễ kỷ niệm 10 năm, sự hiện diện của Tổng Lãnh sự Úc Kate Wallace tiếp tục khẳng định cam kết sâu sắc trong các hoạt động hướng đến sức khỏe và quyền lợi của phụ nữ Việt Nam, đồng thời mở ra những chương hợp tác đầy hứa hẹn trong tương lai.

Nhưng có lẽ, vòng lặp đẹp đẽ nhất của "Tóc Tiếp Nối" chính là khoảnh khắc người nhận trở thành người cho đi. Rất nhiều bệnh nhân, sau khi kiên cường bước qua lằn ranh sinh tử, đã chọn cách quay trở lại mạng lưới. Họ không đến để nhận thêm, mà để kể câu chuyện của mình, để trở thành những “Chiến binh truyền cảm hứng”. Chính những trải nghiệm chân thật đầy máu và nước mắt ấy lại trở thành liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất, tiếp sức cho những người mới bắt đầu bước vào cuộc chiến.

Đó chính là tinh thần nguyên bản của BCNV: Sự tử tế cũng giống như một mái tóc hiến tặng. Một mái tóc cắt đi không hề mất đi, nó đang sống một cuộc đời khác - đẹp đẽ, kiêu hãnh và rực rỡ hơn bao giờ hết.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục