“Cornell 7” - Đơn kiện 101 trang về tội ác diễn ra tại một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới

Sau đơn kiện 101 trang, vụ bê bối tình dục “Cornell 7” đang làm chấn động dư luận. Chuyện gì đã xảy ra?
Huyền Huyền Trang
Nguồn: Karlie McGann / The Cornell Daily Sun

Nguồn: Karlie McGann / The Cornell Daily Sun

1. Chuyện gì đã xảy ra?

Những ngày gần đây, từ khóa “Cornell 7” đột ngột xuất hiện khắp mọi mặt trận mạng xã hội và trở thành tâm điểm chú ý của dư luận toàn cầu. Cornell vốn là tên của một trường đại học danh tiếng thuộc nhóm Ivy League tại Mỹ, còn con số 7 tượng trưng cho 7 nam sinh thuộc ngôi trường này bị buộc tội tấn công tình dục trong một vụ bê bối chấn động.

Đơn kiện được đệ trình ngày 14/09/2026, dài 101 trang. Nguyên đơn được xác định là nữ sinh Jane Doe (tên ẩn danh trong hồ sơ pháp lý).

Tuy nhiên, để hiểu rõ về đầu đuôi câu chuyện, hãy cùng quay lại khoảng thời gian tháng 8 năm 2022. Khi ấy, Jane Doe đã đặt chân đến Đại học Cornell với bao hoài bão của một sinh viên năm nhất. Như nhiều tân sinh viên khác, cô nhanh chóng tham gia đời sống hội nhóm (Greek life) được nhà trường quảng bá rầm rộ là con đường kết nối và phát triển bản thân mà không hề hay biết, cơn ác mộng sắp bắt đầu.

Vào đêm 19 và rạng sáng ngày 20/10/2024, một tội ác kinh hoàng đã xảy ra tại khuôn viên trường. Sau khi tham gia các sự kiện xã hội của hội nữ sinh Tri-Delta tại các quán bar địa phương dưới sự chứng kiến của người quản lý nhà chung, Jane Doe trong trạng thái không tỉnh táo đã di chuyển một mình đến nhà chung của hội nam sinh Chi Phi (Xi Chapter) tại số 107 Edgemoor Lane.

Tại đây, cô bị đẩy vào một chuỗi bi kịch: bị chuốc thuốc (Ketamine, rượu mạnh, cần sa) và bị tấn công tình dục tập thể bởi nhóm nam sinh thành viên hội Chi Phi.

Đơn kiện còn chỉ ra cách thức hành xử vô nhân tính của nhóm bị đơn. Vào chính ngày 20/10/2024, bị đơn Jonathan Newell đã đăng tải một tin nhắn vào nhóm chat Snapchat chính thức của hội mang tên “Chi Phi Actives” với nội dung khoe khoang rằng có “free pussy” (thân thể phụ nữ miễn phí) ở lầu trên.

Sau đó, một số người đàn ông khác đã vào phòng, cô nói rằng cô đã cố gắng che chắn bản thân và đẩy một trong số họ ra. Tuy nhiên, Jane Doe đã trong tình thế hoàn toàn mất khả năng kháng cự.

Đơn kiện còn cáo buộc rằng cả 7 người đàn ông được nêu tên trên đều có mặt khi ketamine được đổ và hít từ cơ thể cô ấy, và cô ấy bị ép phải sử dụng thêm ketamine trong khi các vụ tấn công vẫn tiếp diễn. Vụ việc được cho biết đã kéo dài đến khoảng 05:45 sáng.

Bên cạnh đó, đơn kiện còn nhắm vào các tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm liên đới bao gồm: Đại học Cornell, Ban quản lý quốc gia và chi hội Chi Phi, Ban quản lý hội nữ sinh Tri-Delta, quán bar Moonies, cùng các cố vấn khoa và cựu sinh viên phụ trách.

2. Công bằng bị ngó lơ?

Mặc dù Đại học Cornell từng ban hành nhiều nghị quyết cải cách (như Nghị quyết số 34 năm 2021 yêu cầu kiểm điểm, xem xét giải tán hoặc đình chỉ các hội nhóm vi phạm tình dục) hay thành lập văn phòng hỗ trợ SHARE, thực tế xử lý các vụ việc nghiêm trọng vẫn khiến dư luận phẫn nộ.

Sau khi nạn nhân dũng cảm nộp đơn tố cáo vào khoảng ngày 08/11/2024, nhà trường chỉ áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ mang tính hình thức đối với chi hội Chi Phi và các cá nhân liên quan. Theo một số nguồn tin, nhà trường thậm chí đã tạo điều kiện cho các sinh viên bị cáo buộc làm giảm nhẹ tội trạng thông qua việc... nộp tiểu luận kiểm điểm cho trường (dù sau đó nhà trường đã bác bỏ).

Hệ sinh thái bao che trong các hội nhóm kín đã khiến nạn nhân phải đối mặt với chấn thương tâm lý sâu sắc. Jane Doe rơi vào trạng thái sốc, hoảng loạn, trầm cảm, rối loạn phân ly, và buộc phải bỏ học cùng những vết thương thể xác lẫn tinh thần mang tính vĩnh viễn.

Việc quán bar Moonies tiếp tục phục vụ rượu cho trẻ vị thành niên, sự buông lỏng quản lý từ phía nhà chung Tri-Delta cùng đại diện hội nam sinh đã cho thấy một hệ thống buông lỏng trách nhiệm toàn diện.

3. Sự lên án của dư luận

Vụ bê bối tại Cornell nhanh chóng vượt qua khuôn khổ của một cuộc tranh chấp pháp lý cá nhân để trở thành tâm điểm chấn động trên truyền thông toàn cầu, khơi mào cho một làn sóng phẫn nộ chưa từng có đối với hệ thống giáo dục Ivy League.

Sự phẫn nộ này xuất phát từ bản chất độc hại của văn hóa hội kín (frat culture), nơi các hội nam sinh (fraternities) từ lâu đã được ví như những “vương quốc tự trị” thu nhỏ. Dưới vỏ bọc của các hoạt động kết nối sinh viên và phong trào xã hội, nhiều hội nhóm đã dung túng cho tình trạng lạm dụng rượu bia, chất kích thích và sự coi thường trắng trợn đối với an toàn, nhân phẩm của phụ nữ.

Điều khiến công chúng sục sôi chính là việc không một nghi phạm nào trong nhóm bị cáo buộc bị bắt giữ trong giai đoạn đầu, bất chấp mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc. Luật sư đại diện của nạn nhân, Thomas Giuffra, đã phải thốt lên trên The Guardian rằng ông “chưa từng gặp trường hợp tương tự”, khi có quá nhiều người đứng ngoài, biết rõ sự việc nhưng lại chọn cách làm ngơ hoặc không thể ngăn chặn.

Trước mức độ nghiêm trọng của đơn kiện 101 trang, hàng loạt người có tầm ảnh hưởng, các nhà hoạt động xã hội và các cơ quan báo chí lớn đã đồng loạt lên án mạnh mẽ cơ chế bao che tại các trường đại học ưu tú, như Florence Pugh, Josh Gad,... Hay Alexandria Ocasio-Cortez - Đại diện bang New York cũng đã đưa ra những phát biểu cứng rắn tại một sự kiện công khai, nhấn mạnh thông điệp “Không bao giờ lặp lại điều này nữa” nhằm kêu gọi cải cách triệt để hệ thống bảo vệ sinh viên trước vấn nạn lạm dụng và bạo lực trong khuôn viên các trường đại học.

Chính những làn sóng phẫn nộ từ dư luận và truyền thông đã tạo ra bước ngoặt mạnh mẽ cho các động thái pháp lý mới nhất. Trước áp lực công lý ngày càng dâng cao, Văn phòng Biện lý Quận Tompkins đã chính thức mở lại cuộc điều tra hình sự đối với vụ việc vào ngày 28/09/2026.

Về phía Đại học Cornell, trước những cáo buộc xử lý nhẹ tay, nhà trường đã lên tiếng xác nhận các cá nhân liên quan đã phải đối mặt với hình thức đuổi học, đồng thời tuyên bố hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng. Cùng với vụ kiện dân sự quy mô lớn đang tiến hành, hệ thống tư pháp và hành pháp đang dồn toàn lực để đảm bảo rằng không một đặc quyền nào có thể che đậy được tội ác.

4. Những câu hỏi được đặt ra

Vụ án chấn động liên quan đến nhóm “Cornell 7” không chỉ là một thảm kịch cá nhân của riêng Jane Doe mà còn lột trần những góc tối hệ thống tại các trường đại học danh tiếng, nơi “đặc quyền Ivy League” có phải vô hình trung trở thành chiếc ô che chắn cho tội ác?

Từ các cuộc thảo luận sôi nổi trên truyền thông và mạng xã hội, dư luận đặt ra câu hỏi vì sao các hội nhóm nam sinh có lịch sử vi phạm nhiều lần vẫn tiếp tục hoạt động dưới sự bảo trợ ngầm của nhà trường? Đáng buồn hơn, những số liệu thống kê chính thức từ Đại học Cornell đã gióng lên một hồi chuông báo động về sự an toàn trong khuôn viên trường: kết quả khảo sát năm 2025 do chính nhà trường thực hiện cho thấy có khoảng 35% nữ sinh bậc đại học tại đây từng trải qua “hành vi tình dục không có sự đồng thuận” trong thời gian theo học, tăng vọt so với mức 23% trong cuộc khảo sát năm 2023. Thực trạng này đặt ra câu hỏi nhức nhối về:

Liệu các thiết chế giáo dục có đang cố tình phớt lờ các vụ việc chấn động để bảo vệ uy tín, thương hiệu triệu đô và nguồn tài chính từ mạng lưới cựu sinh viên, thay vì đặt sự an toàn của sinh viên lên trên hết?

Sự phẫn nộ càng được đẩy lên đỉnh điểm khi nhìn vào cấu trúc xã hội và tư duy của những kẻ gây án, được Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Alexandria Ocasio-Cortez gọi thẳng là biểu hiện của một “văn hóa hiếp dâm” (culture of rape) tại các tổ chức giáo dục ưu tú.

Không dừng lại ở 7 bị đơn trực tiếp, cộng đồng mạng toàn cầu cũng dồn sự phẫn nộ vào 57 thành viên khác trong nhóm chat khi ấy - những người đã chứng kiến hoặc biết rõ qua tin nhắn nhưng chọn cách giữ im lặng và đồng lõa. Sự im lặng tập thể này cho thấy một lỗ hổng lớn về đạo đức trong môi trường học đường. Liệu đây có đơn thuần là sự vô cảm, hay một tội ác đồng loã, nơi “tình anh em” được đặt lên trên cả luật pháp và đạo đức con người?

Về phần mình, nạn nhân Jane Doe đã dũng cảm lên tiếng qua CNN để chia sẻ về nỗi đau đớn tột cùng: “Những gì tôi trải qua từ những kẻ đã cưỡng hiếp tôi trong hội nam sinh là tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi... Nó sẽ ám ảnh và trở thành một phần cuộc đời tôi trong suốt phần đời còn lại.”

Vụ việc tại Cornell chính là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm trọng: không một danh tiếng học viện nào đủ lớn để che lấp tội ác, và cái giá phải trả cho sự bao che chính là sự sụp đổ hoàn toàn của niềm tin xã hội.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục