Have A Sip Kids: Vì sao khi còn nhỏ chúng ta thường mơ về những ước mơ lớn?

Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Đã gần một năm trôi qua kể từ tập Have A Sip phiên bản Kids trước. Ở lần trở lại này, vẫn với gương mặt quen thuộc - host Linh Louis, nhưng cuộc đối thoại sẽ không chỉ xoay quanh một khách mời. Hai bạn nhỏ đến với chương trình là Huỳnh Mộc Nghi và Lê Viết Hải Vương.
Từ rất sớm, trẻ em đã biết đến khái niệm về ước mơ. Lớn hơn một chút, thông qua nhà trường và gia đình, các em dần hiểu cách nỗ lực để đạt được nó. Mộc Nghi và Hải Vương, ở tuổi 12 và 9, ngoài học tập chăm chỉ, các em còn nhận thức được việc phải hình thành và duy trì những thói quen tốt như đọc sách, viết nhật ký, trau dồi ngoại ngữ để hiện thực hóa ước mơ của mình.
Góc nhìn của trẻ nhỏ, dù có thể còn vu vơ hay chưa trọn vẹn, vẫn luôn mang đến những suy ngẫm thú vị, những cái mỉm cười và cả sự ngưỡng mộ từ người lớn. Hy vọng đó cũng là điều mà bạn sẽ cảm nhận được trong tập Have A Sip hôm nay.
1. Điều mới mẻ nhất mà các em vừa thử sức gần đây là gì?
Mộc Nghi: Dạo gần đây thì em đang tập hóa trang (cosplay) thành một nhân vật mà em yêu thích. Cũng gần xong rồi đó ạ.
Hải Vương: Còn em thì ngày nào cũng sẽ viết nhật ký bằng tiếng Anh để trở nên giỏi hơn. Em đang luyện để làm sao viết thiệt nhanh. Em cũng thấy vui vì có thể biết được kỹ năng và vốn từ của mình nhiều tới đâu nữa.
2. Công việc mơ ước trong tương lai của Nghi và Vương là gì?
Hải Vương: Em muốn trở thành nhà khoa học. Thứ nhất là vì em rất đam mê khoa học. Thứ hai là vì em thấy môn khoa học vui. Thứ ba là vì em nghĩ làm nhà khoa học cũng vui.
Mộc Nghi: Em thì muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật tim. Em thích học về cơ thể người lắm. Với lại em nghĩ tim cũng là một bộ phận rất quan trọng và đặc biệt của con người nữa. Em muốn tìm hiểu thêm về nó và về những hiện tượng mà các nhà khoa học hiện nay chưa lý giải ra.
3. Các em sẽ làm những gì để hiện thực hóa ước mơ của mình?
Mộc Nghi: Em sẽ đọc sách. Ở nhà em có nhiều sách về cơ thể người lắm, có một số quyển nhìn dày cui luôn.
Hải Vương: Em cũng giống chị Nghi là sẽ đọc thật nhiều sách. Sau đó em sẽ cố gắng học môn đó thật chăm chỉ để có thật nhiều kiến thức.
4. Chủ đề sách mà các em yêu thích nhất là gì?
Mộc Nghi: Sách ạ? Vậy thì chắc là sách về sinh học, thỉnh thoảng em cũng thích đọc truyện tranh nữa.
Hải Vương: Chắc chắn là sách về chủ đề khoa học rồi ạ.
5. Như Nghi và Vương đã nói, muốn thực hiện ước mơ thì phải học tập chăm chỉ, còn phải biết ngoại ngữ nữa nè. Các em đã bắt đầu hành trình học tiếng Anh của mình thế nào?
Mộc Nghi: Em bắt đầu làm quen tiếng Anh từ lúc 1 tuổi. Lúc đó mẹ cho em xem thẻ flashcard để tập nói những từ dễ trước. Mẹ nói như vậy sẽ khiến em không bị bỡ ngỡ khi bước vào môi trường học tiếng Anh chính thức.
Hải Vương: Mẹ cho em đi học ở Hội đồng Anh từ năm em 6 tuổi. Nhưng hồi 3 tuổi thì em cũng thích xem các chương trình Tiếng Anh trên tivi rồi. Em nghĩ mình đã thích tiếng Anh từ lúc đó. À ở nhà thì em cũng nói chuyện với ba bằng tiếng Anh nữa.
6. Khi học ngoại ngữ, các em thích học một mình hay có người hướng dẫn hơn?
Mộc Nghi: Em thấy cái nào cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt ạ. Tự học thì mình được học theo ý mình, học những thứ mình thích. Nhưng nếu có thầy cô hướng dẫn thì mình dễ nhận ra điểm sai của mình và sửa chữa dễ hơn.
Hải Vương: Em thích kết hợp cả hai ạ. Ở nhà thì em học một mình, em thấy vui. Mà lên trường học cùng thầy cô và bạn bè em cũng thấy vui. Có thầy cô thì kiến thức em tiếp thu sẽ chuẩn hơn nữa.
7. Một từ tiếng Anh mà các em biết và cực kỳ thích là gì?
Mộc Nghi: Từ tiếng Anh mà em biết và thích là Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. Nó là một từ liên quan đến bệnh phổi do những hạt bụi nhỏ xíu xiu từ núi lửa bay ra đó ạ.
Hải Vương: Còn em thì thích từ Supercalifragilisticexpialidocious, vì từ đó có nghĩa là “tốt, tốt ơi là tốt, tốt siêu cấp vô địch” luôn.
8. Theo các em, Tiếng Anh và Tiếng Việt quan trọng như thế nào? Các em có nghĩ càng học nhiều ngoại ngữ sẽ càng tốt không?
Mộc Nghi: Dạ vì mình đang sống ở Việt Nam mà. Nếu như không nói tiếng Việt thì mình đâu có gọi món ăn hay trò chuyện với mọi người được. Còn tiếng Anh quan trọng vì em nghĩ nếu sau này làm hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài, lỡ mình nói mà người ta không hiểu thì sao (cười).
Hiện tại ngoài tiếng Anh, em còn học thêm nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, Nga, Đức, Nhật. Em nghĩ rảnh thì mình cứ học thôi, miễn sao mình thích và không ảnh hưởng sức khỏe là được ạ.
Hải Vương: Em cũng nghĩ như chị. Mình nói tiếng Việt ở đất nước Việt Nam. Còn khi đi đến các nước khác thì mình sẽ nói tiếng Anh và các ngôn ngữ khác để giao tiếp cho người ta hiểu ạ.
9. Mộc Nghi và Hải Vương nghĩ thế nào về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay?
Mộc Nghi: Em nghĩ AI cũng rất hữu ích, nhưng mình không nên dùng nó quá nhiều. Ví dụ nó có thể giúp mình làm cho bài nói hay hơn, dùng từ hay hơn, ấn tượng hơn, nhưng tóm lại là không nên dùng quá nhiều ạ.
Hải Vương: Em nghĩ AI vừa hữu ích mà cũng vừa có hại. Nếu có câu hỏi không biết trả lời thì em sẽ hỏi AI, hoặc lúc buồn chán thì cũng có thể nói chuyện với nó. Nhưng mà ba em nói nếu dùng AI nhiều quá thì sẽ dễ mất khả năng tư duy và sáng tạo ạ.
10. Các em nghĩ AI có khiến việc học ngoại ngữ của mình khác đi nhiều không?
Hải Vương: Em nghĩ là có, vì AI có thể giúp em học ngôn ngữ dễ dàng hơn, làm cho câu nói hoặc câu văn của em hay hơn nữa khi cần ạ.
Mộc Nghi: Em thì thấy AI giống như một gia sư của mình. Nó có thể giúp em học nhiều ngôn ngữ mới theo tốc độ của em. Vì vậy em thấy nó khá hữu ích, nó còn giúp em thay đổi cách nhìn về ngôn ngữ nữa, nhưng em thấy vẫn không nên dùng nó quá nhiều.
11. Sắp tới còn điều gì mà các em mong muốn được thử nữa không?
Mộc Nghi: Em muốn đạt được một thành tựu mới, cụ thể là trở thành quán quân ở giải Toán học ạ.
Hải Vương: Còn em thì muốn bộ sưu tập đá của mình ngày càng nhiều hơn nữa, nên em đang tìm thêm các loại đá khác như diopside, dioptase với rhodochrosite.
12. Câu hỏi cuối cùng nhé: Các em nghĩ thế nào về buổi trò chuyện hôm nay?
Mộc Nghi: Dạ cuộc trò chuyện hôm nay siêu thú vị luôn ạ.
Hải Vương: Dạ em thì thấy rất tự hào vì buổi trò chuyện hôm nay sẽ được đăng lên Youtube…
Mộc Nghi: Không, đăng lên đài truyền hình luôn á…
Hải Vương: Dạ, đăng lên Youtube với đài truyền hình để mọi người cùng xem.
Mỗi hành trình lớn lao đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé. Tại Hội đồng Anh, chúng tôi tin rằng chính những khởi đầu ấy sẽ dần nuôi dưỡng sự tự tin để người học vươn ra thế giới. Đồng hành qua từng chặng đường học tập, Hội đồng Anh không chỉ mở ra cơ hội, mà còn khơi dậy niềm tin rằng: “Into the new – Every beginning counts.”