10 phút trướcKinh DoanhTruyền Thông

Vì sao sáng tạo cũng cần được “lên men”?

Trại Sáng Tạo (Creative Camp) 021 sẽ kéo dài 48 giờ “lên men” ý tưởng, diễn ra vào ngày 10-11/1/2026 tại Đà Lạt. Bạn đã sẵn sàng?
Trieu Vi
Nguồn: Creative Camp 021

Nguồn: Creative Camp 021

Trong thế giới sáng tạo, mỗi ý tưởng giống như một lớp cải bẹ còn xanh. Để có được hương vị riêng, không chỉ cần nguyên liệu tốt, mà cần một tiến trình đủ chậm và đủ tỉ mỉ: bóc tách từng lớp, phơi cho thật “héo” để những tư duy cũ kỹ dần rời đi, thêm chút gia vị “hăng” từ những phản biện thẳng thắn, và kiên nhẫn chờ đợi quá trình “lên men” để bản sắc tự hình thành.

Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, sáng tạo hiếm khi được cho phép đi trọn vẹn tiến trình đó. Ý tưởng thường phải kịp deadline, kịp xu hướng, kịp thuật toán. Pitch nối tiếp pitch, nội dung được sản xuất theo nhịp cao, và sáng tạo dần trở thành một phản xạ nghề nghiệp: phải nhanh, đúng, nhưng ít khi được ở lại đủ lâu để chín.

Nhiều người làm sáng tạo giỏi kỹ năng, dày kinh nghiệm, nhưng lại thiếu một điều kiện quan trọng hơn cả: thời gian và không gian để một ý tưởng được thử, được sửa và được chờ.

Và trong hai ngày 10-11/01 tới đây, Trại Sáng Tạo CC021 - 2026 sẽ diễn ra, để 20 bộ óc sáng tạo cùng nhau “ngâm chua” ý tưởng.

Sự trở lại của CC021

Trại Sáng Tạo (Creative Camp) mùa đầu tiên do STORII khởi xướng vào năm 2021, nay trở lại vào tháng 1/2026; mở ra một 'vại dưa' với những tâm hồn đồng điệu dám nhấn nút 'tạm dừng' trước guồng quay deadline hối hả, để cùng nhau 'ủ chua' bản năng làm nghề và tìm lại những giá trị sáng tạo nguyên bản nhất.

Không đi sâu vào lý thuyết cơ bản, đây là một nền tảng thực chiến, nơi những người làm nghề cùng nhau "ngâm chua" tư duy thông qua các buổi Workshop chuyên sâu và nhận feedback trực diện từ Hội đồng cố vấn. Lần này, hành trình ấy càng trở nên vững chãi hơn với cái bắt tay giữa STORII và Vietcetera, cùng chủ đề “Dưa Góp”.

Trại Sáng Tạo chọn cho mình một lối đi ngược dòng, tách biệt khỏi cơn bão công nghệ ngoài kia. Chúng ta sẽ không nói về tốc độ của AI, về sự tối ưu của thuật toán, chúng ta sẽ ngồi xuống và nói nhiều hơn về những giá trị “hữu cơ” nhất, đó là: Con người, trải nghiệm làm nghề và sự kiên nhẫn.

Vì sao là “Dưa Góp”?

Vì sẽ cùng nhau góp một vại dưa.

Chúng ta thường lầm tưởng sáng tạo là những khoảnh khắc tức thời, là ánh chớp lóe lên trong đêm tối. Nhưng thực ra, những ý tưởng có sức sống bền bỉ nhất lại giống hệt một vại dưa góp nằm yên trong góc bếp: Cần thời gian để ngấm, cần sức nén để chuyển mình, và cần một sự kiên nhẫn dịu dàng để đạt đến độ “chua” hoàn hảo.

Đó chính là nghệ thuật của sự “lên men”. Hành trình làm nghề cũng vậy, đôi khi ta phải chấp nhận để ý tưởng được phơi “héo” đi một chút dưới nắng gió, rũ bỏ lớp vỏ hào nhoáng bóng bẩy bên ngoài. Chỉ khi ấy, phần cốt lõi bên trong mới thực sự mở ra, sẵn sàng thấm đẫm thứ gia vị mặn mòi của trải nghiệm và những lời phản biện sắc sảo.

Và từ triết lý ấy, cái tên “Dưa Góp” bắt đầu thành hình.

“Dưa” là chất liệu, là bản thể sáng tạo của mỗi chúng ta. Dù cùng chung xuất phát điểm đam mê, nhưng mỗi người là một lát cắt độc bản: có người mạnh về tư duy hình ảnh, có người sắc sảo trong câu chữ, lại có người mang trong mình sự phá cách của những ý niệm điên rồ.

Và “Góp” chính là sự hội tụ. Khi 20 bản thể ấy cùng góp mình vào chiếc “vại sành” mang tên CC021, sẽ không có chuẩn mực thế nào là ngon nhất, chỉ có hương vị đặc bản sắc nhất. Ở đây, một lát dưa “ngon” là lát dưa kiêu hãnh giữ được độ “giòn” của cái tôi, là biết mở lòng để thấm đẫm thứ gia vị mặn mòi của kiến thức và những va chạm.

Đó cũng là lúc người sáng tạo được cởi trói khỏi những tiêu chuẩn chật hẹp thường ngày. Tại đây, chính họ sẽ là người tự tay nêm nếm và quyết định “độ chua” cho hũ dưa sáng tạo của mình.

48 giờ “ngâm chua” ở đâu?

Tại một “tọa độ” bí mật giữa đại ngàn!

Để đảm bảo sự tách biệt trọn vẹn khỏi những ồn ã thường nhật, địa điểm chính thức của Trại Sáng Tạo CC021 - 2026 sẽ được giữ bí mật đến phút chót.

Hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu tại điểm tập kết Hồ Xuân Hương (Đà Lạt). Từ đây, bạn sẽ được “biệt đội” của CC021 trực tiếp “hộ tống” di chuyển vào khu trại. Đó là một không gian nằm lọt thỏm giữa rừng thông và sương mù, nơi sự tĩnh lặng tuyệt đối sẽ giúp gột rửa những xao nhãng, đưa tâm trí về trạng thái nguyên bản để sẵn sàng cho quy trình “ngâm chua” đúng nghĩa.

Ai sẽ có mặt tại CC021?

CC021 quy tụ khoảng 20 người làm sáng tạo đã có trải nghiệm nghề nghiệp, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau:

  • Những người làm agency đã 2–4 năm và bắt đầu cảm thấy “lặp mình”;
  • Freelancer giỏi kỹ năng nhưng thiếu cộng đồng phản biện;
  • Người làm sáng tạo in-house muốn bứt ra khỏi khuôn khổ quen thuộc;
  • Nghệ sĩ và content creator độc lập;
  • Hoặc những người làm nghề khác nhưng mang trong mình tư duy sáng tạo và nhu cầu thử thách bản thân.

Điểm chung của họ là sẵn sàng đặt ý tưởng của mình vào một tiến trình tập thể.

Đồng hành cùng họ là Hội đồng Cố vấn gồm những tên tuổi giàu kinh nghiệm trong ngành sáng tạo, đóng vai trò phản biện, dẫn dắt và cùng “ngâm chua” tư duy trong suốt 48 giờ.

Giám đốc Nội dung Thùy Minh (COO Vietcetera), hỗ trợ người tham dự bóc tách lớp vỏ truyền thông, xác định cốt lõi câu chuyện và tính khả thi của ý tưởng trong bối cảnh thực tế.

Giám đốc Sáng tạo Cao Trung Hiếu, giúp sắp xếp các mảnh ghép ý tưởng thành một chỉnh thể mạch lạc, có nhịp điệu, cảm xúc và hướng triển khai rõ ràng.

Nhiếp ảnh gia Thiên Minh, định hướng tư duy hình ảnh gãy gọn, loại bỏ yếu tố thừa, giữ lại phần cốt lõi mang giá trị thẩm mỹ bền vững.

Nghệ sĩ Trung Bảo, mở rộng biên độ sáng tạo thông qua các tham chiếu giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, khuyến khích phá vỡ lối mòn.

Giám đốc Mỹ thuật Tim Phạm, đảm bảo ý tưởng đạt độ hoàn thiện cao, cân bằng giữa sáng tạo, thẩm mỹ và khả năng ứng dụng thực tế.

Hội đồng được cấu trúc để tạo nên một không gian đủ an toàn để thử sai, nhưng đủ áp lực để bứt phá, và các ý tưởng được soi chiếu đa chiều thay vì được “nuông chiều”. Sau 48 giờ, thứ họ mang theo không chỉ là một ý tưởng rõ ràng hơn, mà là khả năng nhìn lại cách mình đang sáng tạo, một hệ quy chiếu mới cho việc làm nghề, và một cộng đồng đủ tin cậy để tiếp tục đối thoại sau camp.

Bạn đã sẵn sàng để “lên men”?

Sáng tạo chưa bao giờ là một cuộc đua nước rút. Đó là hành trình bền bỉ của sự tích lũy, nơi người ta đôi khi cần can đảm dừng lại một nhịp để tâm trí được tĩnh tại và “lên men” đúng độ.

Tại Trại Sáng Tạo CC021 - 2026, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Không gian giữa đại ngàn và đội ngũ cố vấn đã sẵn sàng đón đợi 20 tâm hồn đồng điệu cho một cuộc chuyển giao về tư duy và cảm xúc. Năm 2026 của bạn sẽ mang bản sắc gì đến? Quyết liệt, sâu sắc hay hoàn toàn mới mẻ?

Trại Sáng Tạo CC021 - 2026, một trại sáng tạo kéo dài 48 giờ, sẽ quy tụ 20 người làm sáng tạo đã có trải nghiệm nghề nghiệp, cùng bước vào một tiến trình “lên men” ý tưởng. Được đồng hành bởi STORII và Vietcetera, như một khoảng dừng có chủ đích cho những ai muốn ở lại lâu hơn với sáng tạo. Thời gian: 10–11/01/2026Địa điểm: Đà LạtLink đăng ký tại đây.Vì số lượng tham gia giới hạn, form đăng ký có thể đóng sớm hơn dự kiến.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục