4 Thi thể được tìm thấy trong 3 ngày, 4.255 vụ mất tích: Chuyện gì đang xảy ra tại “hòn đảo thiên đường” Jeju?

Nguồn: X - @pprownets2023
Còn nhớ một vụ việc chấn động từng đã diễn ra vào năm 2024: 38 trong số 90 hành khách người Việt Nam bay từ Nha Trang đến đảo Jeju du lịch đã không lên chuyến bay về nước, cắt đứt liên lạc và hoàn toàn biến mất tại điểm tham quan cuối cùng. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp cùng cơ quan chức năng sở tại để xác minh và xử lý vụ việc theo quy định nhưng kết quả vẫn còn là lời bỏ ngỏ.
Những bí ẩn chưa được tìm thấy lời giải thì vừa mới đây, 4 thi thể (hầu hết là khách du lịch) khác lại liên tiếp được tìm thấy trên hòn đảo này. Một chuỗi vụ việc tưởng chừng riêng lẻ đang dần kéo theo những câu hỏi lớn hơn về an ninh, cảnh sát và du lịch ở nơi từng được mệnh danh là “thiên đường du lịch”. Liệu Jeju có còn là điểm đến an toàn hay không?
1. Chuyện gì đã xảy ra?
Theo Hãng thông tấn Yonhap, khoảng 10h46 ngày 24/8, cảnh sát đã phát hiện một thi thể tại khu vực trồng cây ở Hallim-eup, thành phố Jeju, Hàn Quốc. Nạn nhân được xác định là Jang Mi-ran, 37 tuổi, người đã được trình báo mất tích từ tháng 5. Thi thể được tìm thấy cách nơi cô từng lưu trú dài hạn khoảng 400 m, sau 104 ngày kể từ khi mất tích.
Nhưng câu chuyện đáng kinh ngạc hơn là: đây chỉ mới là một trong bốn thi thể được tìm thấy tại Jeju chỉ trong vòng ba ngày.
Chuỗi sự việc bắt đầu từ ngày 22/8 và tiếp diễn đến 24/8, lần lượt như sau:
- Ngày 22/8: Một người đàn ông ngoài 60 tuổi được trình báo mất tích từ 2/7 được phát hiện tử vong
- Ngày 23/8: Tiếp tục phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 70 tuổi, đã được trình báo mất tích vào ngày 22/8
- Ngày 24/8: Trường hợp của cô Jang Mi-ra
- Trước đó, khoảng 9h35 cùng ngày 24/8: Cảnh sát cũng tìm thấy thi thể một người đàn ông khác ngoài 60 tuổi tại khu vực thung lũng thuộc Aewol-eup, được trình báo mất tích từ ngày 12/8.
Hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy 4 vụ việc có liên quan đến nhau, hay có một ai đứng sau chuỗi cái chết này. Cảnh sát vẫn đang điều tra từng trường hợp riêng biệt để xác định nguyên nhân và hoàn cảnh tử vong.
2. Sự việc dần trở nên nghiêm trọng như thế nào?
Mọi chuyện bắt đầu trở nên đáng nghi hơn khi người ta phát hiện ra rằng cả vụ việc của cô Jang Mi-ran và người đàn ông 60 tuổi (mất tích từ 2/7) đều do một viên cảnh sát phụ trách. Viên cảnh sát này bị cáo buộc đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý khép lại hồ sơ ngay từ lần trình báo đầu tiên của người nhà. Cụ thể trong cả hai trường hợp, ông thông báo với gia đình rằng mình đã liên lạc được với người mất tích, đồng thời cho biết họ vẫn an toàn nhưng không muốn tiết lộ nơi ở. Hồ sơ vì thế được khép lại, cho đến khi gia đình tiếp tục trình báo.
Nhiều con số khác dần được tiết lộ khiến không ít người bàng hoàng. Từ 2023 đến nay, riêng báo cáo của đảo Jeju đã có đến 4.255 vụ mất tích. Trong đó viên cảnh sát này đã chịu trách nhiệm 298 vụ từ tháng 3 năm 2025. Nhưng chỉ mới 4 thi thể được tìm thấy. Số phận của những người còn lại đã đi về đâu? Để tìm kiếm lời giải cho câu hỏi này, cơ quan chức năng hiện đã lập tức rà soát toàn bộ số hồ sơ trên để xác định liệu hai trường hợp nói trên có phải những sai phạm cá biệt hay còn những hồ sơ nào được xử lý theo cách tương tự.
Sức ép từ vụ việc này cũng đẩy phạm vi điều tra vượt ra khỏi Jeju. Tổng thống Lee Jae-myung đã yêu cầu làm rõ toàn bộ quy trình điều tra và chỉ đạo xây dựng kế hoạch cải tổ hệ thống giám sát sĩ quan cũng như quy trình khép hồ sơ mất tích. Ở Seoul, Cơ quan Cảnh sát Thành phố Seoul cũng tiến hành rà soát khoảng 92.800 hồ sơ mất tích đã được khép lại từ tháng 1/2024, nhằm tìm những trường hợp có dấu hiệu đóng hồ sơ mà chưa xác minh đầy đủ.
Chưa dừng lại ở đó, mỗi năm Hàn Quốc tiếp nhận khoảng 70.000 vụ mất tích người trưởng thành. 99,7% số trường hợp đã được khép lại mà không cần tiến hành cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Chỉ 0,3% số vụ chưa được khép lại vẫn được xếp vào diện người mất tích, làm dấy lên ngày càng nhiều nghi vấn về việc cảnh sát có thực sự xử lý đúng quy trình hay không.
3. Những giả thuyết được đặt ra
Có khá nhiều giả thuyết đã được đặt ra.
Jeju mang một đặc điểm xã hội có phần khác biệt so với nhiều nơi khác ở Hàn Quốc là các cộng đồng địa phương trên đảo duy trì mạng lưới quan hệ gia đình, dòng họ và quê quán đan xen qua nhiều thế hệ. Chuyện người trong cùng một làng kết hôn với nhau hoặc các gia đình có quan hệ qua lại không quá xa lạ và càng khiến mạng lưới này thêm chằng chịt. Ngoài ra, đây là nơi hiếm hoi ở Hàn Quốc xét cả quê quán khi tuyển dụng. Một số ngành nghề thuộc cơ quan nhà nước ở đây từng được cho là chỉ tuyển người “có gốc Jeju”. Đó cũng là lý do người ta liên tục nhấn mạnh viên cảnh sát có liên quan đến vụ việc mang họ Bu (부) - một dòng họ bản địa của Jeju, dù chưa có kết luận nào cho thấy có sự thông đồng, bao che hay một mạng lưới lợi ích đứng sau vụ việc.
Một số người còn ví vụ án này như một phiên bản đời thực của Kẻ Săn Người (Mouse) - bộ phim xoay quanh một kẻ giết người hàng loạt và cuộc truy tìm danh tính thật sự của hắn. Có lẽ một tên sát nhân nào đó đã gây nên tất cả thảm họa này. Tuy nhiên, khi chứng kiến số người mất tích lên đến hàng nghìn, mọi nghi ngờ dần đổ dồn về một giả thuyết khác là Human Trafficking - có chăng là một vụ buôn người có tổ chức và quy mô lớn?
Vốn dĩ Jeju là một hòn đảo du lịch nổi tiếng, lại nằm tách biệt với đất liền nên việc quản lý và kiểm soát người trên đảo cũng không hề dễ. Mỗi ngày có rất nhiều người từ khắp nơi đến đây du lịch, lưu trú rồi rời đi, và không phải lúc nào mọi người cũng biết nhau là ai. Nếu thực sự có người muốn bắt một ai đó đi, việc một người biến mất giữa một nơi có quá nhiều khách du lịch và người lạ có thể sẽ khó được phát hiện ngay lập tức.
4. Vì sao Jeju là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch?
Jeju từ lâu đã được ví như một “thiên đường du lịch”, một “hòn đảo tình yêu” nhờ khí hậu dễ chịu, biển xanh, núi lửa, những cánh đồng và cảnh quan tự nhiên nên thơ. Đây cũng là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc của chính người Hàn Quốc bên cạnh lượng lớn du khách quốc tế.
Một lý do khá lớn nằm ở chính sách visa. Jeju có cơ chế nhập cảnh riêng dành cho khách du lịch quốc tế: công dân của phần lớn các quốc gia có thể nhập cảnh trực tiếp vào đảo mà không cần visa Hàn Quốc và được lưu trú tối đa 30 ngày, với điều kiện phải đến Jeju trực tiếp bằng đường hàng không hoặc đường biển và đáp ứng các quy định liên quan. Chính sách này được thiết kế như một phần trong định hướng phát triển Jeju thành một “thành phố quốc tế tự do”, và rõ ràng khiến việc lên một chuyến đi Jeju dễ dàng hơn đối với nhiều du khách
Nhưng có lẽ điều khiến du lịch Jeju bùng nổ trong thời gian gần đây phần lớn nằm ở sự quảng bá về mặt văn hóa đại chúng. Sau khi Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) - bộ phim Netflix lấy Jeju làm bối cảnh xuyên suốt - lên sóng và trở thành hiện tượng, Cục Du lịch Jeju (JTO) đã xây dựng các tuyến tham quan theo những địa điểm xuất hiện trong phim, từ Seongsan Ilchulbong, bãi biển Gwangchigi cho đến các làng và cung đường khác trên đảo. Thành công của bộ phim khiến lượng người quan tâm đến Jeju tăng lên rõ rệt. Trong dịp nghỉ lễ đầu tháng 5/2025, sân bay Jeju ghi nhận khoảng 516.000 lượt hành khách, cao hơn cùng kỳ năm trước. Các hãng hàng không lớn cũng ghi nhận tình trạng kín chỗ trên nhiều chuyến bay đến Jeju trong giai đoạn này.
Tuy nhiên, sau những vụ việc đáng tiếc liên tiếp xảy ra, tâm lý lo ngại khi đi du lịch đến Jeju cũng bắt đầu tăng lên, khiến nhiều người hủy vé dù đã lên kế hoạch từ trước.
Cân bằng lại mảng du lịch sẽ là bài toán hóc búa mà hòn đảo này cần giải quyết trong thời gian sắp tới. Nhưng trước mắt, là khách du lịch, để bảo vệ sự an toàn của chính mình, chúng ta vẫn cần hết sức cảnh giác và chủ động tìm hiểu kỹ về điểm đến, lịch trình cũng như giữ liên lạc với người thân dù lui tới bất kỳ đâu, để một kỳ nghỉ dưỡng không trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng.