Khách mời nào trên Have A Sip khiến host Thùy Minh run nhất?

Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Không tính những cuộc gọi video từ xa, không tính những tin nhắn hỏi han mỗi ngày. Bạn có nhớ lần gần nhất mình ngồi cạnh và tâm sự cùng mẹ? Lúc đó, hai mẹ con đã nói với nhau những gì?
Làm một phép tính đơn giản: Nếu mẹ bạn 60 tuổi, mỗi năm bạn về thăm mẹ vào dịp Tết 7 ngày, tức bạn chỉ còn khoảng 64 ngày ở cạnh mẹ tính đến khi mẹ 80. Nếu thấy con số này quá ít ỏi, chi bằng hãy tranh thủ những dịp nghỉ lễ về thăm, tạm gác lại công việc và chú tâm vào chăm sóc mẹ, để có thể “ăn gian” thêm ít ngày.
Nhân dịp tháng 3 - tháng tôn vinh phái đẹp, Have A Sip cũng đã mời đến 2 khách mời đặc biệt, mà host Thuỳ Minh thừa nhận rằng chưa có lần phỏng vấn nhân vật nào run đến vậy. Đó là cô Thường, mẹ của host Thuỳ Minh và bé Midori, con gái của cô.
Khi 3 thế hệ khác thời đại, khác hoàn cảnh và suy nghĩ gặp nhau, họ sẽ nói gì về nhau, với nhau? Liệu có điểm chung nào giữa 3 thế hệ có thể gắn kết họ gần nhau hơn?
Bé Midori, con gái host Thuỳ Minh: Trưởng thành cùng sự lạc quan và tích cực của mẹ
Em tên là Midori. Trong tiếng Nhật, Midori có nghĩa là màu xanh lam pha với xanh lục, nên tên tiếng Việt của em là Lục Lam. Màu xanh cũng là màu em yêu thích nhất. Sở thích của em là được đi chơi với mẹ.
Mẹ em là người nổi tiếng, vì mẹ có kênh podcast của riêng mình. Em thích nhất là nụ cười của mẹ vào buổi sáng, cách mẹ luôn nhìn mọi thứ tích cực và luôn quan tâm đến em với anh trai dù thỉnh thoảng tụi em làm mẹ phát cáu.
Mẹ là người rộng rãi, vì mẹ luôn nấu những bữa ăn với rất nhiều tình yêu. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mẹ luôn bình tĩnh và giải quyết nó. Mẹ cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Vì mẹ bảo mình phải luôn tin vào bản thân và biết rằng những người mình yêu thương tin mình rất nhiều.
À, mẹ cũng rất phong cách và xinh đẹp nữa.
Đôi khi em không kể những rắc rối cho mẹ nghe, vì em không muốn làm mẹ mất tập trung. Nhưng mẹ bảo cứ kể mẹ nghe, dù có thể mẹ không giúp em được, nhưng mẹ vẫn luôn ở bên và lắng nghe em.
À đúng rồi, trước khi anh trai và em ra đời, mẹ nói mẹ hay cảm thấy cô đơn và tổn thương mỗi khi không có ai hiểu mình. Đó là lý do tại sao dù bận rộn, mẹ vẫn cố gắng ở bên em nhiều nhất có thể để em không cảm thấy buồn. Nhưng bây giờ mẹ đã có tụi em, em và mẹ sẽ chia sẻ những niềm vui cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ khóc cùng nhau mỗi khi cả hai gặp rắc rối nữa.
Cô Thường, mẹ host Thuỳ Minh: Dù ở thời đại nào cũng dám trải nghiệm
Tôi làm nghề được hơn 30 năm. Công việc của tôi là đi làm, thương yêu bệnh nhân như người nhà, phục vụ họ hết mực. Tôi có 2 người con, con gái lớn Thuỳ Minh làm truyền hình đã hơn 20 năm. Thuỳ Minh có cá tính rất mạnh, không nhút nhát như tôi.
Có lần các bác gọi về hỏi tôi: “Chị xem Minh nó nhuộm tóc chỏm xanh chỏm đỏ, rồi lại xăm đầy mình thế kia. Sao chị lại không nhắc nhở cháu!”
Tôi cũng chỉ giải thích là do cháu nó cá tính, mạnh mẽ nên thế. Với lại, xã hội bây giờ khác với thời chúng tôi.
Thời ấy, người phụ nữ được tạo nên với hình tượng chịu thương, chịu khó, hy sinh vì gia đình rồi thương chồng, thương con, ai cũng hiền lành cả. Tôi đã từng thi vào Đại học Y nhưng không đủ điểm. Vậy là đành phải học trung cấp 3 năm, rồi lại học thêm 6 năm nữa, tổng cộng là 9 năm.
Những lúc quá khó khăn, phải để con ở nhà đi trực đêm 30 Tết, rồi lắm lúc bệnh viện vỡ trận, tôi lại động viên mình, phải yêu thương và vì bệnh nhân, phải cố gắng tương lai của các con. Thế là mọi chuyện cũng ổn.
Đến năm 27 tuổi tôi lập gia đình, lúc đấy mới học được 3 năm thôi. Sinh con đầu lòng xong thì tôi vẫn học tiếp. Công tác thêm vài năm thì tôi lại học tiếng Bồ Đào Nha để sang Angola công tác 6 năm.
Để sang đó, tôi phải đi tổng cộng 32 tiếng, 3 chặng bay. Nhiều người bảo sao tôi gan thế, dám đi một mình sang đấy. Nhưng tôi nghĩ cứ đi một lần để thăm thú, học hỏi xem sao, thứ nhất để được đi đây đi đó, thứ hai là đi để có kinh tế lo cho gia đình, vì bên đó họ trả lương khá.
Điều tôi rất tự hào về Minh đó là khả năng tiến về phía trước. Dù khó khăn thế nào, con cũng chịu khó vươn lên, chịu khó học, chịu khó làm. Đôi lúc cũng thấy nhiều người bình luận thế này thế kia về con, nhưng cuộc sống luôn có hai mặt. Quan trọng là mình cứ vươn lên. Tôi tin dù có gặp bất trắc gì, con cũng sẽ vượt qua được.
Vì con nó cá tính thế mà!
Host Thuỳ Minh: Cuộc sống là không ngừng tiến về phía trước
Ở xóm tôi không ai là không biết mẹ tôi, bác sĩ Thường. Ký ức thuở nhỏ của tôi là những lần hai chị em tôi vừa khóc vừa chạy ra kéo xe đạp của mẹ lại, cản không cho mẹ đi trực ở bệnh viện.
Có một điều tôi chưa nói với mẹ của mình, điều tôi tự hào nhất về bà là, tôi luôn thấy bà học. Bạn bè tôi hay hỏi tôi: “Sao cứ hay thấy tôi học một cái gì đó mới?”. Đúng thật, có lúc tôi bỏ ra 400 đô đăng ký một khoá học về… thần kinh học, hay dành 20 giờ để học làm barista và vừa hôm qua thì tranh thủ ngồi ôn lại tiếng Anh.
Tôi mới nhận ra rằng thói quen đó là có từ mẹ. Mẹ học y 9 năm, ngay cả trong lúc cưới chồng, mang thai. Lúc làm bác sĩ thì mẹ lại học tiếng để sang châu Phi làm việc theo chế độ chuyên gia của Tổ chức Y Tế Thế giới. Mẹ tôi, người 50 năm trời chỉ quanh quẩn với việc học, việc làm và con cái, nay lại có một quyết định khiến cả nhà ngạc nhiên vô cùng.
Mẹ nói tôi mới để ý, hai mẹ con còn giống nhau ở chỗ, dù có chuyện gì cũng không ngừng tiến về phía trước, dù có khác nhau về thời đại, cách sống hay quan điểm. Mẹ bảo mẹ không cá tính như tôi, nhưng tính ra mẹ cũng mạnh mẽ đấy chứ, vì một mình mẹ quán xuyến hết mọi thứ mà không nản lòng.
Vẻ đẹp không nhất thiết nằm ở sự hoàn hảo, mà có thể trong khoảnh khắc đầu tiên
Cuối podcast, host Thùy Minh cùng mẹ & con gái đã có một hoạt động thú vị: xem lại những bức ảnh chụp "lần đầu tiên" của 3 mẹ con bà cháu, và chọn ra những tấm họ thích nhất.
Đó là bức ảnh chụp cô Thường trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại Midori, là ảnh Midori trong chuyến đi chơi xa đầu tiên. Và đặc biệt có ảnh host Thùy Minh hồi 18 tháng tuổi chụp cùng mẹ - đó cũng là bức ảnh đầu tiên của cô.
Thời kỳ đó chỉ có máy ảnh phim, thế nên mọi khoảnh khắc được ống kính ghi lại đều quý giá. Hoạt động này đã khiến Thùy Minh cùng mẹ Thường và con gái nhỏ nhận ra rằng, vẻ đẹp không nhất thiết nằm ở sự hoàn hảo, mà có thể trong khoảnh khắc đầu tiên.
Ai cũng có những lần đầu tiên, ai cũng có những lần gặp tổn thương. Nhưng tất cả những khoảnh khắc rồi sẽ trôi qua, mong rằng hành trình dám sống, dám trải nghiệm sẽ là món quà cho tất cả phụ nữ ở mọi thế hệ. Rồi chúng ta sẽ luôn có sự dũng cảm, có cách để vượt qua những nỗi đau và tiến về phía trước.
Cảm ơn Dove đã đồng hành cùng Have A Sip trong tập podcast đặc biệt nhằm tôn vinh những người phụ nữ. Phụ nữ cứ dấn thân, cứ trải nghiệm, phục hồi hư tổn để Dove lo.
Tìm hiểu thêm về Dove Việt Nam thông qua Facebook và TikTok ngay hôm nay!