15 Thg 05, 2021ThươngThe Couples

Nếu anh chị phải đi vào rừng và gặp một con suối chảy xiết…

...thì anh chị sẽ chọn vượt qua suối cùng với con vật nào?

Thuỳ Minh
The Kooples

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

the couples chị Kim Oanh: Con...chó! Chắc nó biết bơi chứ nhỉ. Còn chị thì không biết bơi. Nhưng không hiểu sao chị nghĩ đến nó dù chưa từng nuôi chó bao giờ. Nó ấm áp và trung thành, chắc là vì thế!

anh Dũng: Còn anh sẽ chọn một con gấu. Mà phải là gấu Bắc Cực vì màu lông của nó rất đẹp. 

Editor’s Note:

Chúng tôi đã từng nghĩ sẽ rất khó để phỏng vấn 2 anh chị Kim Oanh và Trần Anh Dũng về cuộc tình huyền thoại của chính họ. Nhưng thật may mắn vì tháng 4 là tháng kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi. Nói như chị Oanh thì chính chị đã thuyết phục anh Dũng“cùng chia sẻ về tình yêu để mọi người có lòng tin vào tình yêu hơn”. Ai cũng dễ tin vào khoảnh khắc sét đánh của tình yêu, nhưng còn biết bao người có đủ lòng tin rằng: tình yêu có thể rất lâu dài và khái niệm “the one” có thể là vĩnh viễn? 

Cuộc trò chuyện (nhiều hơn là phỏng vấn) diễn ra trong ngôi nhà tuyệt đẹp mà cặp đôi đã sống 15 năm qua trong cuộc hôn nhân 21 năm của họ. Căn nhà được sửa 5 lần, treo san sát những tác phẩm nghệ thuật lớn nhỏ nhiều sắc màu cùng với cây lá được chăm chút. Chị Oanh tự tay nấu bữa tối “toàn các món Hải Phòng” quê chị để đãi khách. 

Câu trả lời về người bạn đồng hành vượt qua suối, chính là để úp mở về “the one” mà bạn mong muốn có trong đời…

Chị Oanh: À ừ anh Dũng luôn rất gần gũi với chị. Do cách anh lớn lên, anh coi trọng gia đình và đi đâu cũng luôn mong được đi cùng nhau. Điều này rất khác với chị, đôi khi thành...gánh nặng cho chị vì chị luôn thích một khoảng cách vừa đủ để có thể làm những gì mình thích mà cũng ngắm được người còn lại. 

Anh Dũng: Anh chính là ‘chú chó’  của em phải không? (cười) Bản thân anh thì thích mẫu phụ nữ mạnh mẽ và đẹp đẽ. Lại hiếm nữa. 

Nói đến đây chúng tôi đùa rằng chị Oanh đúng là “của hiếm” thật. Chị là Hoa khôi thể thao đầu tiên của Việt Nam và sau 5 lần, cuộc thi đó chưa từng được tổ chức lại. 

 

Và lần đầu anh chị gặp nhau?

(đoạn này chỉ có chị Oanh ngồi vừa di chuyển qua lại giữa bàn ăn và bếp say sưa kể cho chúng tôi nghe, anh Dũng im lặng chiêm nghiệm, thi thoảng bổ sung vài chi tiết nhỏ)

Đúng 23 năm trước, chị 23 tuổi. Gặp nhau trong phim trường của Hãng phim Giải phóng. Chị là người mẫu quảng cáo không chuyên, đang đi chơi ở Sài Gòn. Anh là nhà sản xuất Việt kiều mới về nước. Sau buổi casting, anh gọi điện báo tin chị trúng TVC rồi nhé, rồi hỏi... số đo 3 vòng của chị. Thậm chí bằng giọng tiếng Việt lơ lớ, không biết ai chỉ, anh còn hỏi một câu rất chi tiết là: Khoảng cách giữa bên phải và bên trái của ngực chị là bao nhiêu. Lúc ấy chị trả lời đại khoảng cách giữa 2 nách mình (cười lớn). Rồi chị bay vào Sài Gòn để hoàn thành TVC. 

Bạn có thể nhìn thấy những hình ảnh được quay từ năm 1998 của TVC ở đây !

Khi đó tình hình khá “căng” vì còn đúng 3 tuần nữa là chị đi Úc học và anh thì cũng đã lập gia đình. Thế mà dựng xong TVC, anh bay về Sài Gòn giải quyết dứt điểm chuyện riêng của mình. Sau rồi anh có một buổi nói chuyện nghiêm túc ở Hải Phòng với bố mẹ chị, chỉ để giữ chân chị lại. 

Bọn chị bắt đầu sống cùng nhau ở Hà Nội chỉ sau 1 tháng tính từ ngày đầu gặp nhau.

Nếu giờ này cho làm lại liệu anh chị có “lao” vào nhau nhanh thế không?

Chị Oanh: Có thể sẽ chỉ nghĩ về ý tưởng đó, chứ ở tuổi này rồi, chưa chắc chị đã làm...

Anh Dũng: Anh thì sẽ luôn luôn làm! Em vừa nói gì cơ, em sẽ không lao vào anh nữa á? 

Lúc ấy điều gì khiến mình biết người kia là “the one”?

Chị Oanh: Anh thì bảo vì hứa nhiều nên chị mới theo anh, nhưng với chị thì thái độ chân thành và sự rõ ràng bộc lộ suy nghĩ của anh khiến chị “xiêu”. Hồi đó anh nói thẳng khi chị đề nghị rằng mình sẽ có thể thử yêu xa:  “Nếu em đi Úc học anh không thể đảm bảo mình sẽ chung thủy với em, như vậy thì sẽ rất đáng tiếc!”.

Anh Dũng: Ở Oanh luôn toát ra một sự tự do mà anh thấy mê. Cô ấy từ lúc trẻ đã rất trưởng thành, đầy trách nhiệm với mọi thứ. 


Sau này vào những lúc nào thì sự nhắc nhớ rằng người ta là “the one” của mình lại xảy đến?

Anh Dũng: Anh luôn biết chị là “the one” của mình. Những khoảnh khắc tim mình đập nhanh khi gặp một ai đó thì có nhiều, nhưng niềm tin rằng người phụ nữ này là người tốt nhất dành cho mình, thì chỉ có một. 

Chị Oanh: Bọn chị đã trải qua nhiều khó khăn. Chỉ có 3 tháng đầu trong tình yêu- thời ở Hà Nội- là màu hồng thôi. Chứ ngày rút hết tiền tiết kiếm, dọn vào Sài Gòn cùng cái xe máy và đám chăn ga gối đệm, thì chỉ có niềm tin giữ mình ở cùng nhau. Cái chăn ấy chị còn dùng đến tận chục năm sau, giờ vẫn cất riêng một góc ở trong kho kia kìa. Nếu ai đó là “the one” của mình, thì luôn là “the one”. Chỉ có điều lâu lâu mình sẽ xao nhãng mà quên đi. Lúc ấy cần vài chi tiết, sẽ giúp mình nhớ lại, rằng tại sao ngay từ đầu mình lại chọn nhau... 

Lúc này Duy- cậu con trai 20 tuổi của 2 anh chị về lại nhà. Hai bố con thủ thỉ nho nhỏ. Còn chị kể tiếp hành trình của mình đã lập ra Wrap n Roll ra sao. Đây là thương hiệu Gói và Cuốn rất nổi tiếng ở Sài Gòn mà giờ chị đã bán đi, nhưng những năm chị lập nó ra, các quán đều đông nghẹt khách. 

Chị Oanh: Với chị, việc tách ra khỏi mối quan hệ, giữ một khoảng cách, để được làm điều mình thích, là rất quan trọng. Nên những năm 2005, chị không đứng sau hỗ trợ anh ở Sudest nữa, mà bảo anh là mình sẽ mở nhà hàng. Chị tự làm hết, sau này bắt đầu chạy mới hỏi anh cái này cái kia. 

Anh Dũng: Lúc ấy anh rất vui cho vợ. Nhưng cũng là thử thách rất lớn với anh. Vì anh rất ghen, không quen chia sẻ Oanh với bất cứ điều gì. Nên khi Oanh tập trung nhiều quá vào công việc, anh phải liên tục dặn mình rằng đây chính là sự tự do mà anh đã từng bị hút vào. 

Đúng là tật của chị là nhiều khi mải mê rất nhiều chuyện khác ở bên ngoài. Mà anh là người thích sự quấn quít của gia đình hơn hết thảy.

Điều gì tiên quyết giữ cho một tình yêu bền lâu sau khi đã chọn được “the one” rồi?

Chị Oanh Là có trách nhiệm làm nhau vui, làm mới mình bằng những kiến thức hay sở thích mới để nói chuyện với nhau về nhiều đề tài, để hướng nhau tới những việc cùng làm hay cùng chơi chung được với nhau. Là cần thương nhau và tự nhắc nhở mỗi ngày phải tập và biết lắng nghe “the one” của mình. Là khi xung đột đỉnh điểm muốn chia tay nhau mỗi người nên quay lại chất vấn bản thân tại sau những ngày đầu mình chọn người kia...

Anh Dũng: Sự tỉnh táo và trách nhiệm. Yêu bằng lý trí và sự kiên định chứ không phải chỉ điên cuồng chạy theo con tim là đủ. 

 

Thế giờ vượt qua con suối rồi anh chị sẽ nói câu gì với bản thân? (*)

Đến đoạn này thì băng thu âm được tắt! 


(*) Một câu hỏi kinh điển của các trò chơi trắc nghiệm Tâm lý học. 

 

 

1. Items anh và chị thích nhất trong tủ đồ của người kia?
Anh Dũng: Áo khoác da! 
Chị Oanh: Đống giày của anh ấy!
2. Và thứ trong tủ đồ của ngừơi kia mà anh/chị đã muốn... vất đi từ lâu?
Anh Dũng: Tất cả các cái váy màu nổi của chị ấy...
Chị Oanh: Cà vạt!

3. Nơi cả 2 muốn đi nhất bây giờ?
Châu Phi. 

4. Nếu phải đến một nơi cả 2 anh chị đều không thích và ở đó 48 tiếng, anh chị sẽ làm gì?
Anh Dũng: Anh chịu thôi…
Chị Oanh: Chị luôn có thể đọc sách.

5. Đến kỷ niệm 30 năm ngày cưới anh và chị nghĩ mình đang làm gì?
Anh Dũng: Đi khắp Châu  u trong một cái xe siêu cổ
Chị Oanh: Đi bụi Châu  u đi. Xe máy hay xe hơi đều được!  

 


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục