03 Thg 05, 2021Gia Đình Tan Chảy

"Khóc quài Sài Gòn lụt chưa, để ba dô chở đi ăn bánh xèo nè!"

"...vừa cười vừa chỉ bịch bánh xèo nóng hổi đang treo trên xe."

Ở Đâu Cũng Chụp
"Có hôm mưa lớn, vừa tan học đã thấy ba đứng chờ đón"

Nguồn: Ở Đâu Cũng Chụp

Hồi học cấp ba, ba hay chở đi học thêm rồi chờ đón về. Có hôm mưa lớn quá trời, vừa mới tan ra đã thấy ba đứng chờ đón rồi, mà ướt nhẹp. Vội trách ba, cái ổng cười chỉ bịch bánh xèo nóng hổi đang treo trên xe, món tui thích nhứt mỗi khi mưa tới.

Hồi học đại học, có lần làm mất xe mới mua, khóc quá trời, khóc từ hôm nay qua hôm sau. Hồi đó sợ bị ba la, ai ngờ hôm sau ổng chuyển lời cho má nói lại: "Khóc quài Sài Gòn lụt chưa, để ba dô chở đi ăn bánh xèo nè". Tự nhiên nín luôn, mỉm cười rồi tự đi bộ ra đầu hẻm ăn bánh xèo, thấy lòng rộn ràng quên luôn chuyện mất xe.

Bây giờ, mỗi lần về quê gặp ba, hồi nào cũng câu đầu tiên là chào, câu thứ hai là lại rủ đi ăn bánh xèo chỗ ruột.

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại Ở Đâu Cũng Chụp. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại 


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục