Khánh Linh & Minh Kông: “Anh chưa bao giờ tỏ tình với em cả!”

Bạn luôn thấy hình ảnh Khánh Linh một mình toả sáng tại các tuần lễ thời trang lớn, nhưng sự thật là luôn có một người thầm lặng song hành cùng Linh, đó là Minh Kông - người yêu của Linh. 
Minh Ng
Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

the couples Bạn luôn thấy hình ảnh Khánh Linh một mình toả sáng tại các tuần lễ thời trang lớn, nhưng sự thật là luôn có một người thầm lặng song hành cùng Linh, đó là Minh Kông - người yêu của Linh.

Quen nhau đã hơn 4 năm, mãi đến gần đây, cả hai mới thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của “nửa kia” trên mạng xã hội. Lần này cùng Vietcetera, cũng là lần đầu tiên cả hai nhận lời phỏng vấn với tư cách là một cặp đôi.

Tại sao là bây giờ?

“Vì bây giờ cả hai đều chắc chắn về mối quan hệ này!” - Khánh Linh.
Hai bạn quen nhau từ khi nào?

Khánh Linh: Chúng mình quen nhau từ ngày 20/10/2016, tính đến giờ đã được hơn 4 năm rưỡi. Ngày đó Linh là người mẫu ảnh, còn anh là chủ một thương hiệu thời trang. Trong những lần chụp hình cùng nhau, anh có nói bâng quơ là hôm nào đi xem phim.

Lần đó không biết nghĩ gì, Linh chủ động rủ anh đi xem phim thật. Sau lần hẹn đấy lại có thêm những lần hẹn khác, cứ thế cả hai nhận ra người kia khác hẳn so với hình dung ban đầu.
Ấn tượng ban đầu của hai bạn về người kia là gì?

Khánh Linh: Hôm đầu tiên chụp cùng nhau, Linh cứ tưởng anh là stylist, không thấy anh nói năng gì, chỉ chạy tới chạy lui rất vội vã. Một lát sau mình mới biết anh là chủ thương hiệu. Ấn tượng đầu tiên là anh rất kỹ tính, và có hơi “khó tính”. Nhưng sau vài buổi đi chơi lại thấy anh là người rất hài hước.

Minh Kông: Mình là người chọn Linh cho buổi chụp hôm ấy, nên dĩ nhiên là mình biết Linh từ trước đó. Lúc stylist giới thiệu, mình thấy Linh xinh nên ngỏ lời mời chụp hình. Mình bắt đầu có cảm tình với Linh ngay từ lần đầu gặp mặt...

Khánh Linh: Lần đầu?
Sao Linh ngạc nhiên vậy?

Khánh Linh: Vì Linh chụp hình với anh rất nhiều lần, mà buổi hẹn đầu tiên còn do Linh chủ động. Lúc mới hẹn hò anh cũng không “nhiệt huyết" lắm, may cho anh là Linh cung Sư Tử nên rất thích chinh phục. Anh càng không phản ứng thì Linh càng quyết tâm phải tán đổ. Cũng phải rất lâu sau khi hẹn hò anh mới nói lời yêu. Nên hôm nay anh bảo có cảm tình với Linh từ lần đầu, Linh không tin lắm!

Minh Kông: Thì có cảm tình thôi mà! Ai cũng có cảm tình với nhau được, còn muốn hẹn hò với Linh thêm thì kể từ lúc đi xem phim!
Ai tỏ tình với người kia trước?
*nhìn nhau*
Khánh Linh: Anh có tỏ tình với em không?
Minh Kông: Anh chưa bao giờ tỏ tình với em cả!

*nhìn pv*
Khánh Linh: Hồi mới quen nhau vài tháng, Linh còn phải hỏi là: “Anh có yêu em không?”, thì anh nhất quyết im lặng. Phải tầm 5-6 tháng sau, trong một lần khá tình cờ, anh mới nói. Đấy cũng không thể xem là tỏ tình được, chỉ là xác nhận có yêu thôi!
Hành trình thời trang của hai bạn đã bắt đầu ra sao?

Minh Kông: Từ trước đến giờ, mình chưa bao giờ làm gì khác ngoài thời trang. Từ hồi còn là sinh viên năm 2 tại Đại học Kiến trúc, mình đã cùng chị xây dựng thương hiệu thời trang này. Hồi ấy chị mình còn trẻ, là dân văn phòng, nên muốn có những lựa chọn trẻ trung, thoải mái hơn. Ban đầu mình chỉ vẽ và tư vấn cho chị, sau là làm cùng chị luôn đến tận bây giờ.

Khánh Linh: Chắc mọi người cũng biết xuất phát điểm của Linh học ngành Kế toán, Linh bén duyên với thời trang qua vai trò người mẫu ảnh. Kể từ khi quen nhau, anh đã tiếp thêm cho Linh rất nhiều động lực để phát triển sự nghiệp thời trang của mình.

Linh vào Sài Gòn được nửa năm thì bắt đầu đi dự các tuần lễ thời trang. Thời điểm ấy Linh đi liên tục, mỗi năm phải đi đến 3 lần, từ Bangkok, Paris đến London, vậy mà anh gác lại hết công việc để đi theo hỗ trợ Linh. Ra nước ngoài, việc gì cả hai cũng phải tự làm, sắp xếp quần áo, phối hợp trang phục, chụp hình, quay video….

Hiện tại, công việc cũng vẫn nhiều như thế, nhưng ít nhất là cả hai đã tìm được cách cân đối thời gian, để không ảnh hưởng đến công việc lẫn nhau.
Tại sao là người kia, mà không phải bất kỳ ai khác?

Minh Kông: Vì cả hai chưa tìm được ai phù hợp hơn, nhỉ? (cười)

Không biết nói điều này có buồn cười không, nhưng mình có nhiều chị em họ, lớn tuổi hơn Linh, đã lập gia đình, biết tự chủ kinh tế và biết làm đẹp. Bản thân bố Linh cũng là bác sĩ thẩm mỹ nữa…. Cuộc sống xung quanh chúng mình ai cũng mưu cầu cái đẹp - đẹp không chỉ ở quần áo, mà còn ở lối sống và những mối quan hệ xung quanh; thành thử mình và Linh cũng mưu cầu một cuộc sống đẹp như thế.

Tư duy đó thúc đẩy mình và Linh cố gắng để tạo dựng cuộc sống mà chúng mình muốn. Trước đây mình và Linh từng mở chung một spa làm đẹp. Mình cũng thích Linh làm công việc này và phát triển tư duy kinh doanh.

Khánh Linh: Linh nghĩ anh thích bản tính yêu công việc của Linh. Lúc nào anh cũng muốn Linh phải có một sự nghiệp rõ ràng, và luôn khăng khăng là Linh phải tự mình tìm ra điều đấy. Đó là sự khác biệt mà Linh nghĩ không phải ai cũng có. Đối với một số người đàn ông, họ quan trọng sự nghiệp của họ hơn là của người phụ nữ bên cạnh họ.
Điểm trái ngược nhất trong tính cách của hai bạn?

Khánh Linh: Anh là kiểu người luôn muốn biết rõ những quyết định sẽ dẫn đến đâu, còn Linh lại là người quyết định rất nhanh, không tính toán, không kế hoạch, cứ thế tin vào trực giác của mình.

Điển hình là lúc Linh quyết định chuyển vào Sài Gòn, Linh đơn giản là muốn một khởi đầu mới, nhưng anh lại hỏi: “Em đã chuẩn bị kế hoạch vào đấy như thế nào?”. Lúc đó chắc anh không ủng hộ quyết định này của Linh.
Minh Kông: Thật ra mình không phản đối đâu. Mình chỉ nghĩ là cuộc sống và công việc kinh doanh của Linh ở Hà Nội đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, mình cũng không muốn Linh cứ phải liên tục bay vào Sài Gòn để làm công việc influencer. Thậm chí có tuần Linh phải bay vào 2 lần, sáng đi tối về.

Ở tuổi 22, Linh có quyền lựa chọn: vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp thời trang, hoặc ở lại Hà Nội tập trung cho việc kinh doanh. Mình không phản đối, mình chỉ muốn Linh có một kế hoạch rõ ràng hơn.
Yêu xa là một trải nghiệm thế nào?

Khánh Linh: Đó là một thử thách rất lớn, chúng mình quen nhau 4 năm thì đã hơn nửa thời gian là yêu xa rồi. Những lúc ở xa chúng mình cũng từng nghĩ đến việc chia tay, vì đã không ở cùng một nơi, mà Linh còn quyết định sẽ định cư lâu dài ở Sài Gòn, thì mình cũng không biết phải duy trì tình cảm thế nào...

Minh Kông: Ngày này năm trước (09/04/2020), là ngày đầu tiên mình vào Sài Gòn ở hẳn. Sau mấy năm bay vào Sài Gòn mỗi tháng 2-3 lần, mình cũng bắt đầu thấy mệt. (cười)

Khánh Linh: Chúng mình còn trẻ, lại đang làm trong lĩnh vực hướng đến đối tượng trẻ, nên ở nơi mà mọi-thứ-xảy-ra. Sài Gòn, trong 5-10 năm tới, sẽ còn phát triển hơn nữa. Vì thế mà Linh cũng muốn anh vào đây.
Một năm trở lại đây, công việc của hai bạn có những thay đổi gì?

Minh Kông: Mình vào Sài Gòn nên cũng mở thêm chi nhánh trong này. Bây giờ mình chủ yếu quản lý công việc từ xa, may mắn là cửa hàng ở Hà Nội có đội ngũ trông nom, nên cũng không có gì quá khó khăn.

Khánh Linh: Năm 2020 đối với Linh có cả mặt tốt và mặt xấu. Tốt vì ngành thời trang ứng phó nhanh với hoàn cảnh đại dịch, các show truyền thống được chuyển thành nội dung digital. Thời trang luôn thay đổi, nếu năm nào cũng đi show liên tục có khi sẽ nhàm chán, thay đổi một chút sẽ giúp mọi người có được trải nghiệm mới lạ hơn.

Công việc influencer vẫn bùng nổ, chứ không hề bị ảnh hưởng. Hiện tại, các thương hiệu nghĩ ra rất nhiều cách để hợp tác với các influencer, nên chúng mình cũng có nhiều nội dung để cập nhật, và tích luỹ thêm các kinh nghiệm sáng tạo nội dung digital.

Tuy nhiên, Linh cũng không chắc nếu sự thay đổi này tiếp diễn trong 2-3 năm nữa thì có ổn không. Vì bản chất của ngành thời trang cao cấp hướng đến những trải nghiệm trực tiếp hơn là online. Và Linh cũng bắt đầu nhớ cảm giác tham dự các tuần lễ thời trang.
Kông có ý định trở thành fashionisto không?

Minh Kông: Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đấy. Chắc có thể một người là đủ rồi!

Khánh Linh: Trông thế thôi chứ anh rất ngại ống kính. Những lần đi tuần lễ thời trang cùng nhau, chỉ cần nhiếp ảnh gia ùa ra chụp ảnh streetstyle, quay qua sẽ thấy anh biến mất lúc nào không biết.
Ở thời điểm hiện tại, ưu tiên lớn nhất của hai bạn là gì?

Minh Kông: Công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu của cả hai. Ngoài ra, chúng mình cũng đang chăm chút và hoàn thiện ngôi nhà mới để nhanh chóng được dọn vào ở.

Khánh Linh: Bước qua độ tuổi 25 nên Linh muốn thử sức với vai trò mới, để thấy mình trưởng thành hơn. Linh đang ấp ủ ý tưởng kinh doanh một thương hiệu thời trang. Đây sẽ là một thử thách, vì kinh doanh đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, mà công việc influencer vẫn đang chiếm rất nhiều thời gian, nên mình phải tìm cách cân đối lại, đầu tư thêm thời gian cho mảng kinh doanh.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục