Anh tài mùa hai - liệu ai sẽ chính thức bước vào hành trình vượt chông gai?

Nguồn: Fanpage Anh trai vượt ngàn chông gai
Tối 30/03, trên fanpage chính thức, Anh trai vượt ngàn chông gai đã đăng tải một chiếc poster nhằm xác nhận chương trình sẽ quay trở lại với mùa hai, dự kiến lên sóng vào tháng 6 tới.
Cùng lúc đó, tại nơi khác mang tên “Threads City”, một danh sách dài dự đoán những cái tên (có khả năng) sẽ tham gia được chia sẻ liên tục, tạo nên vòng xoáy thảo luận không hồi kết. Tất nhiên, với sự thành công mỹ mãn ở mùa đầu - trong và cả sau chương trình, việc khán giả nóng lòng được “diện kiến” nhóm anh tài tiếp theo gia nhập “gia tộc” cũng là điều dễ hiểu.
Bên cạnh một vài cái tên đã lên tiếng phủ nhận như Phạm Hồng Phước, một số khác lại giữ im lặng, hoặc “úp úp mở mở” để hưởng ứng theo sự tò mò của khán giả. Dưới đây là danh sách dự đoán kèm mong muốn của riêng tác giả, hãy cùng so sánh để xem chúng ta “tâm đầu ý hợp” đến bao nhiêu phần trăm.
Nhóm anh tài có “hint” tham gia
1. Đan Trường - Noo Phước Thịnh - Trúc Nhân - Ngô Kiến Huy
Đây đều là những anh tài đã được khán giả trông ngóng từ mùa 1, nhưng cuối cùng họ lại xuất hiện với vai trò khách mời. Trong khi Noo là khách mới của tập Chung kết, anh “Bo”, “Trúc Nhàn” và Ngô Kiến “Bắp” lại có màn tụ họp khiến fan rần rần tại đêm diễn Concert của Chông Gai.
Với nhiều người, việc một số nghệ sĩ khách mời có mặt tại các đêm diễn quan trọng của một Chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, ám chỉ rằng Ban tổ chức đang “cố tình” tiết lộ đây sẽ là dàn thành viên chính thức ở mùa sau. Tuy nhiên, mọi sự vẫn dừng lại ở mức phỏng đoán, khi chính Noo trước đó từng nói rằng bản thân được mời tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cả bản Việt lẫn Trung, nhưng phải từ chối vì “muốn đền đáp sự yêu thương của khán giả bằng chính những sản phẩm của riêng mình trước chứ không phải một hành trình đồng hành hay một sự xuất hiện nào đó”.
Trong khi "anh 2" Đan Trường còn giữ im lặng, Trúc Nhân và Ngô Kiến Huy đã phủ nhận việc tham gia thông qua tương tác bình luận. Tuy nhiên, fan tự “diễn giải” bình luận này theo hướng mập mờ và tiếp tục nuôi hy vọng về màn xuất hiện của cả hai.
2. Lê Xuân Tiền - Mew Amazing - MC Trần Ngọc - Toki Thành Thỏ (Uni5) - Hà An Huy
Đây là nhóm những cái tên “cứ đăng hình/clip đi nhảy” là y như rằng bị cư dân mạng quy về “tham gia Anh tài mùa 2”. Thật ra, những suy luận này cũng có phần hợp lý, vì những anh trai như Lê Xuân Tiền, Trần Ngọc,... tuy hoạt động nghệ thuật nhưng lĩnh vực họ gắn bó lại không nghiêng về ca hát, nhảy múa. Bỗng một ngày, họ tung lên vài video tập nhảy, học nhào lộn, chăm chỉ hát hò ở phòng thu... ai lại không nghi ngờ chứ?
Nhiều khán giả có thể thắc mắc vì sao lại có Hà An Huy (Quán quân Vietnam Idol 2023) trong danh sách này, khi format chương trình chỉ dành cho những người trên 30 tuổi? Đó là bởi vì bên dưới thông báo thời điểm trình làng mùa 2, chính Ban tổ chức đã viết rằng “30 tuổi cũng không phải là ranh giới để trở thành một Anh Tài”. Vậy thì tại sao lại không?
3. Nguyễn Văn Chung - 14 Casper - Khoai Lang Thang - Mew Amazing - OSAD - Huỳnh Lập - Tuấn Cry
Còn lại, đây là những anh trai tuy chưa có “hint” đi tập nhảy, nhưng điều các anh ấy thiếu chỉ là danh phận. Biên bản chương trình tầm này… không còn sợ nữa, cộng đồng mạng tung tới đâu các anh hứng tới đó.
Nhóm anh tài nằm trong “wishlist” của tác giả
1. Phan Mạnh Quỳnh
Phan Mạnh Quỳnh - cái tên mà chắc rằng không chỉ riêng tôi, nhiều khán giả khác cũng đang gọi tên anh. Âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh không chạy theo xu hướng, cũng không đơn thuần sâu sắc về mặt âm nhạc. Đó là những câu chuyện kể, những lời ca tự sự, đôi khi về nhân sinh, cuộc đời, về nghề, về con người, tình yêu sâu nặng lẫn xa cách. Người ta đã thưởng thức và thấm thía nhiều ca khúc của anh, nhưng ấy là thông qua giai điệu và câu từ, Phan Mạnh Quỳnh lúc làm nhạc sẽ thế nào, góc nhìn và cái tôi nghệ thuật của anh được dàn trải ra sao giữa ngần ấy con người là điều khán giả hoàn toàn trông đợi để được nhìn thấy.
2. Hoàng Hải
Nếu mùa 1 là Đăng Khôi, thì ở mùa 2 danh xưng “Hoàng tử Vpop” không đâu khác chính là dành cho Hoàng Hải. Bước ra từ Sao mai điểm hẹn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi ngoại hình lãng tử, giọng hát ngọt ngào, cao vút, đi vào lòng người, Hoàng Hải chắc chắn sẽ là “bảo chứng” cho đôi tai của mọi khán giả được rót mật. Nếu việc trở thành mảnh ghép của mùa 2 trở thành sự thật, tin rằng Hoàng Hải sẽ còn rất nhiều khía cạnh khác chưa được công khai, chẳng hạn như khả năng nhảy múa, độ gan lì và dấn thân của anh ngoài vẻ hiền hậu thường thấy.
3. Hứa Vĩ Văn
Chương trình cần một thành viên điềm tĩnh? Một cây hài duyên ngầm? Một gương mặt điện ảnh, chững chạc? Một nốt “tĩnh” giữa bản hòa tấu nhộn nhịp? Hãy để Hứa Vĩ Văn tỏa sáng!
Là cái tên quen thuộc của các bộ phim truyền hình lẫn rạp chiếu, Hứa Vĩ Văn đã gây ấn tượng ở nhiều vai diễn trưởng thành, điềm đạm và mang chiều sâu về tâm lý. Từ trong phim đến ngoài đời, ít khi nào người ta được chứng kiến hình ảnh “nổi loạn”, bùng cháy của anh, ngược lại là phong thái ung dung, tạo cảm giác an tâm cho người đối diện. Đây có thể là cơ hội “lột xác” dành cho “ông chú” U50 của Vbiz.
4. Duy Mạnh
“Có Tuấn Hưng rồi sao thiếu được Duy Mạnh”. Ấy là người ta nói đùa. Nhưng câu đùa này mang phần trăm sự thật rất cao. Với tính cách thẳng thắn, có gì nói đó và tinh thần “không ngại va chạm”, Duy Mạnh hứa hẹn là một chấm phá nổi bật trong bức tranh Anh tài 2026.
Còn nhớ, ở Have A Sip tập 222, tác giả ca khúc Kiếp đỏ đen còn chia sẻ rằng anh đã và đang trong hành trình làm bạn với con (ca sĩ Cầm), làm bạn với âm nhạc của con, cũng như những người bạn làm nhạc cùng con. Điều đó cho thấy Duy Mạnh sẵn sàng dung hòa tư duy nghệ thuật của thế hệ đi trước với sự cởi mở của lớp trẻ đến sau, nhất là ở một chương trình tôn vinh tập thể và nhiều màu sắc đa dạng như Anh trai vượt ngàn chông gai.
5. Kelvin Khánh
Cuối cùng, một cái tên mà không chỉ bây giờ, tôi nghĩ nhiều khán giả đã chờ đợi từ rất lâu là Kelvin Khánh.
Trước kia, anh là thành viên của nhóm La Thăng, có hoạt động âm nhạc sôi nổi và tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Sau khoảng thời gian yêu và chính thức về chung một nhà, cả Kelvin Khánh và Khởi My đều ít xuất hiện dần tại các sự kiện âm nhạc. Khởi My từng được dự đoán sẽ tham gia Chị đẹp đạp gió mùa 2, nhưng cuối cùng là không.
Nói về Kelvin Khánh, “visual” điển trai, giọng hát, phong cách, tính cách hài hước, dí dỏm cùng khả năng hoạt ngôn đủ để chứng minh sự phù hợp của anh với chương trình. Nhưng nếu chỉ dừng ở hai chữ phù hợp thì có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn. Liệu chương trình đã từng nghĩ tới lựa chọn này? Và nếu có, Kelvin Khánh có sẵn sàng trở lại sau một thời gian dài vắng bóng gần như hoàn toàn khỏi môi trường showbiz?
Nhóm anh tài đang là “ẩn số”
Chốt sổ cho bài viết này là những anh tài đang còn là “ẩn số”, nghĩa là có tiềm năng tham gia nhưng “im hơi lặng tiếng” và cũng không có bất kỳ động thái gì.
Đầu tiên phải kể đến hội các “bô lão” - các anh tài giữ vai trò dẫn dắt, hỗ trợ đàn em và chia sẻ kinh nghiệm từ thế hệ đi trước. Trong dự đoán của mình, tôi cho rằng đây rất có thể là Cục trưởng Xuân Bắc (NSND Xuân Bắc). Là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), được bổ nhiệm vào năm 2024, trước đó từng là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, việc chú Xuân Bắc xuất hiện ở Anh tài với vai trò tương tự “thuyền trưởng” Tự Long ở mùa 1 có lẽ cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả (hoặc không).
Về mảng thể thao, qua những dấu ấn thành công như Châu Tuyết Vân ở Chị đẹp, cầu thủ Hồng Sơn ở Anh tài, khán giả dần “đoán già đoán non” về nhân vật đại diện kế tiếp. Nhiều giả thuyết (tin đồn) được đặt ra là chàng diễn viên xiếc trẻ Phùng Minh Cương. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là vận động viên thể hình Lý Đức hay biết đâu được đó sẽ là tay vợt cừ khôi Nguyễn Tiến Minh mà chỉ do khán giả chưa kịp nghĩ đến?
Bàn tán sôi nổi không kém trên các diễn đàn là khu vực các rapper “gang gang”. Mùa trước, những tên như Binz, Rhymastic, Tiến Đạt,... đã thành công thay đổi ánh nhìn của một bộ phận khán giả về hình ảnh “bụi bặm”, “gai góc” của nghệ sĩ chơi rap. Ngoài OSAD, liệu năm nay sẽ đến lượt Andree Right Hand - chủ nhân hit “Tiểu thuyết tình yêu” một thời”, Thái VG với tư duy rap chân thực, hiện đại, lão đại LK hay bất ngờ hơn nữa là Double2T - với nền tảng quán quân Rap Việt?
Nếu đọc đến đây mà cảm thấy thiếu thiếu, vắng vắng, có phải bạn đang tìm kiếm thêm những “phù thủy âm nhạc” ngoài những Mew Amazing hay Phan Mạnh Quỳnh? Đừng lo, vì Việt Nam chúng ta đâu thiếu các nhạc sĩ, producer chất lượng, là những “hit-maker” như Khắc Hưng, Châu Đăng Khoa, Hứa Kim Tuyền,... Đương nhiên sẽ còn nhiều nữa, nhưng trên đây là những người mà tôi nghĩ khả năng nhận lời tham gia sẽ cao hơn.
Tóm lại…
Một bài viết dài 2000 chữ với vô số cái tên được nhắc đến. Nhưng khoan hãy choáng ngợp vì theo “dấu hiệu mập mờ” của BTC thì chương trình năm nay có đến tận 36 anh trai cùng tranh tài. Điều đó đồng nghĩa rằng, sẽ còn nhiều cái tên có khả năng gây bất ngờ hơn nữa mà chúng ta chưa đợi được tới dịp để diện kiến.
Vậy thì sao? Là một Gai Con hay chỉ là một khán giả xem show bình thường, tác giả cũng rất muốn lắng nghe quan điểm và danh sách dự đoán của các bạn, biết đâu được chúng ta “tâm đầu ý hợp” 100%, mà cũng có khi là… 1%?