“43 Năm xa nhau không dài bằng 2 tháng chị chờ gặp lại mẹ.” | Vietcetera
Billboard banner
07 Thg 04, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“43 Năm xa nhau không dài bằng 2 tháng chị chờ gặp lại mẹ.”

Mẹ nói chỉ cần gặp lại chị, chị muốn gì cũng được.

“43 Năm xa nhau không dài bằng 2 tháng chị chờ gặp lại mẹ.”

Nguồn: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (Tập 102)

Khi chị 4 tuổi thì cha mẹ chia tay. Từ đó đến lúc lên 10, chị chỉ được gặp mẹ vài lần. Năm 1975 mẹ chị qua Mỹ định cư, rồi hai mẹ con mất liên lạc từ đó.

Sau đó chị cũng sang Mỹ, rồi lập gia đình và có con. Việc làm mẹ khiến khao khát tìm lại mẹ của chị lớn dần lên. Chị mong mẹ một, nhưng chắc mẹ chị mong con gái đến mười. Nên chị đã về Việt Nam nhiều lần để hỏi han, cũng như để lại thông tin của mình cho người quen, phòng khi...

Rồi một ngày nọ, có người thông báo là mẹ đang đi tìm chị. 2 Tháng chờ gặp lại mẹ, không biết sao chị thấy dài hơn 43 năm chia cắt. Mẹ chị đã về Việt Nam 5 lần, bà sẽ tiếp tục về đến khi nào tìm được chị. Bà nói khi đó thì chị muốn gì cũng được.

Nhưng chị chỉ muốn mẹ mà thôi.

Câu chuyện của chị Hồ Thị Bích Thủy, đoàn tụ với mẹ trong số 102 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.