7 Nhân vật CRY ME AN OCEAN phản chiếu 7 nỗi sợ chúng ta không bao giờ muốn người khác nhìn thấy | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

7 Nhân vật CRY ME AN OCEAN phản chiếu 7 nỗi sợ chúng ta không bao giờ muốn người khác nhìn thấy

Cảm xúc được lồng ghép trong những sinh vật biển không chỉ là lời nhắc về việc hãy bao dung với chính mình, mà còn muốn nhắc rằng mọi sinh vật ở đại dương sâu thẳm đều cần được nâng niu. 
Gấm Võ
7 Nhân vật CRY ME AN OCEAN phản chiếu 7 nỗi sợ chúng ta không bao giờ muốn người khác nhìn thấy

Nguồn: POP MART / Thúy Anh thiết kế cho Vietcetera 

Chỉ mới 5% diện tích đại dương được khám phá, phần còn lại vẫn còn là điều bí ẩn.

Tương tự, với con người, chúng ta có những lớp cảm xúc muốn thể hiện, muốn giấu kín, hoặc những góc khuất chưa được tìm thấy. Đặt để vào từng hoàn cảnh, mỗi người sẽ đưa ra lựa chọn khác nhau, từ đó bộc lộ tính cách của chính mình.

Mượn ý tưởng đó, POP MART cùng CRY ME AN OCEAN mang đến Singapore Oceanarium triển lãm gồm 11 không gian trải nghiệm, trong đó 7 loài sinh vật biển được lựa chọn để kể những câu chuyện về sự cô đơn, tổn thương, áp lực, những lời phán xét hay khát khao được thấu hiểu. Mỗi tạo hình không chỉ phản chiếu tập tính của một loài sinh vật dưới đại dương, mà còn như dẫn dắt người xem bước vào những tầng sâu nhất trong thế giới nội tâm của mình.

1. THE ANGLERFISH - Nỗi sợ của “kẻ lập dị”

alt
Nguồn: POP MART

Bạn có biết rằng: Anglerfish (cá cần câu hoặc cá lồng đèn) là loài sống ở độ sâu hơn 1.500 mét dưới đại dương, nơi ánh sáng mặt trời gần như không thể chạm tới và nhiệt độ vô cùng lạnh lẽo. Để sinh tồn trong không gian đó, chúng tiến hóa một chiếc “đèn lồng” phát quang ngay trên đầu, trở thành nguồn sáng duy nhất giữa những khoảng không đen đặc.

Khi sinh ra, chúng ta chắc hẳn không ai muốn sẽ trở thành những “oddball” - kẻ lập dị hoặc cảm thấy mình không thuộc về bất kì một môi trường nào. Thế nhưng, cuộc sống lại là tập hợp của muôn vàn sự kiện không thể đoán trước. Đôi khi nó đẩy chúng ta vào những “vùng biển sâu” - áp lực bủa vây và không phải ai - lúc nào, cũng sẵn sàng dang tay cứu giúp.

Chính vì thế, tạo hình Anglerfish khi đặt cạnh Sunfish (cá mặt trăng) trong bộ sưu tập CRY ME AN OCEAN là để tạo nên một “Oddball Alliance” (Liên minh của những kẻ lập dị). Giọt nước mắt của nó phát sáng, chiếu rọi khoảng không tăm tối dưới đáy đại dương là một lời nhắc nhở cho chúng ta rằng: “Be your own light amidst the darkness”. Nghĩa là, dù cuộc sống áp lực đến mấy, bạn cũng hãy cố gắng tự tạo ra ánh sáng cho riêng mình.

2. THE PUFFERFISH - Nỗi sợ bị làm tổn thương

alt
Nguồn: POP MART

Cá nóc (Pufferfish) vốn không phải lúc nào cũng tròn xoe với đầy gai nhọn. Phần lớn thời gian, chúng bơi giữa đại dương như bao loài cá khác. Chỉ khi cảm nhận được mối đe dọa, cơ thể mới phồng lên, dựng lên những chiếc gai để khiến kẻ săn mồi chùn bước.

Trong một khoảnh khắc nào đó, rất có thể chúng ta đã từng là cá nóc, sẵn sàng “xù lông” để bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương. Nhưng thông điệp của tạo hình này, đi cùng một chú nhím biển bên cạnh chính là: “I may look prickly all over, but my heart is gentle.” Bạn có thể cứng rắn, nhưng đừng quên mất là mình cũng có một trái tim dịu dàng.

3. THE WHALESHARK - Nỗi sợ với hai từ “gánh nặng”

alt
Nguồn: POP MART

Bản thân mỗi người đều không muốn trở thành gánh nặng của ai đó. Nhưng sẽ ra sao nếu bạn là người mang theo “gánh nặng”?

Hãy nhìn vào tập tính của cá mập voi (Whale Shark) - loài cá lớn nhất thế giới, nhưng lại nổi tiếng hiền lành, thường xuyên cho phép các loài cá nhỏ bám vào vây và thân mình để cùng di cư, trú ẩn. Việc gánh trên lưng những “vị khách” này tạo ra lực cản lớn, khiến cá mập voi tốn nhiều năng lượng hơn trên hành trình vạn dặm. Nhưng thay vì bỏ lại, chúng chấp nhận sự đồng hành đó như một phần của tự nhiên.

Trong bất kỳ mối quan hệ gắn kết sâu sắc nào - dù là tình yêu, tình bạn hay tình thân, chúng ta luôn muốn trở thành một mẫu hình hoàn hảo - sẵn sàng che chở, lắng nghe và cho đi không tính toán. Điều đó dẫn đến những lúc ta vô tình giấu nhẹm cảm giác ngột ngạt, kiệt sức vì phải gánh vác cảm xúc, trách nhiệm với đối phương, sợ họ sẽ tổn thương hoặc nghĩ mình ích kỷ. Nhưng Whale Shark ở đây là để xoa dịu nỗi sợ đó, rằng cảm giác ôm trọng trách lớn khi bước vào thế giới của nhau là điều hết sức bình thường, nếu có đủ kiên nhẫn và thời gian để biến gánh nặng thành một mối quan hệ đồng hành bền chặt.

4. THE MANTA RAY - Nỗi sợ bị phán xét

alt
Nguồn: POP MART

Cá đuối nón (Manta Ray) được ví như những “loài chim biết bay” nhờ đôi vây ngực khổng lồ tựa như sải cánh rộng lớn. Khi bơi, chúng lướt đi vô cùng uyển chuyển, tự tại và thường lặn sâu xuống tầng nước dưới để cách biệt hoàn toàn với những tiếng ồn hay sóng gió náo động trên bề mặt. Cấu tạo cơ thể linh hoạt cũng cho phép chúng thực hiện những cú lộn nhào, cuộn tròn đôi vây lại như đang tự ôm lấy chính mình giữa không gian mênh mông.

Tập tính này của cá đuối nón gợi nhắc về một trong những nhu cầu của con người mà không phải ai cũng làm được: tìm cho mình một vùng an toàn về cảm xúc. Khó khăn hơn cá đuối nước, con người ngoài việc chạy trốn “tiếng ồn bên ngoài”, còn phải cố gắng “dọn dẹp” sự phán xét từ bên trong. Như thông điệp mà Manta Ray mang lại trong bộ sưu tập này: “opening its arms to embrace its crying self” - tự vá víu những rạn nứt trước khi tiếp tục kiêu hãnh sải cánh bay xa.

5. THE SHARK - Nỗi sợ đối đầu với thử thách

alt
Nguồn: POP MART

“If you can’t stand the sight of it, just bite right through it.” Một lời nhắn ngắn gọn, có thể khiến một du khách lập tức bật cười bởi sự ngông cuồng, “thô nhưng thật” của nó.

Không cần bàn cãi, được mệnh danh là “hung thần biển cả”, cá mập đích thị là một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất khi có hẳn cái tên Hội chứng sợ cá mập (Galeophobia) dành riêng cho chúng. Bản năng của cá mập là luôn bơi thẳng về phía trước, liên tục chuyển động. Với nhiều loài cá mập, dừng lại đồng nghĩa với việc không thể hô hấp và đánh mất cơ hội sống sót.

Điều này gợi chúng ta liên tưởng đến cách mỗi người đối diện với vấn đề trong cuộc sống. Liệu bạn có dám trở thành cá mập, quyết liệt đâm đầu vào vấn đề để giải quyết nó thay vì lảng tránh và tìm con đường khác cho mình?

6. THE WHALE - Nỗi sợ về khoảnh khắc muốn từ bỏ

alt
Nguồn: POP MART

Ngược lại với cá mập, cá voi (whale) dạy chúng ta rằng không phải hành trình nào cũng cần gồng mình để vượt qua. Có những lúc, điều duy nhất cần làm là buông bỏ.

Cá voi là sinh vật lớn nhất hành tinh. Để nâng đỡ một cơ thể khổng lồ nặng hàng chục, hàng trăm tấn di cư qua những đại dương bao la, chúng phải tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ và không ngừng chống lại lực cản của dòng nước. Đôi lúc, thay vì cố quẫy đuôi chống chọi với sóng dữ, cá voi chọn cách thả lỏng toàn bộ cơ thể, nương theo lực đẩy của nước và để mặc cho đại dương đưa mình đi. Trong bộ sưu tập CRY ME AN OCEAN, hình ảnh đó được tái hiện qua tạo hình chú cá voi đang mang theo một chiếc mỏ neo nặng nề, gương mặt mệt mỏi và bất lực.

Sống trong một thời đại mà ai cũng không ngừng nỗ lực để vươn lên, nói không với đầu hàng, một trong những nỗi sợ mà chúng ta mang theo là nỗi sợ bị đánh giá là yếu đuối, chưa gì đã bỏ cuộc. Vì thế, điều khiến một người thực sự kiệt sức đôi khi không phải là quãng đường phía trước, mà là emotional baggage - những gánh nặng cảm xúc từ quá khứ, sự nuối tiếc, mặc cảm, kỳ vọng. Trong nhiều trường hợp, chỉ có một cách duy nhất là ngừng mang theo những điều không còn giúp mình tiến về phía trước.

7. THE JELLYFISH - Nỗi sợ cô đơn

alt
Nguồn: POP MART

“CRYBABY cứ thế bật khóc không ngừng. Trên bầu trời, một chú hải âu nhẹ nhàng sải cánh, kiên nhẫn lắng nghe từng nỗi buồn được thổ lộ. Chỉ bằng sự hiện diện ấy, một ngày tưởng như quá sức chịu đựng cũng dần trở nên nhẹ lòng hơn.”

Sứa không não, không xương, không có trái tim. Chúng chỉ lặng lẽ trôi theo dòng nước, mềm mại và mong manh, dễ dàng bị tổn thương hay xé rách bởi bất kỳ tác động nào của dòng nước. Chúng hoàn toàn trong suốt, không có một lớp vỏ cứng hay lớp ngụy trang nào để che giấu những gì đang diễn ra bên trong mình.

Để “trong suốt” như loài sứa có lẽ là một quyết định rất khó vì không phải ai cũng đủ dũng cảm bộc lộ mình, càng không phải ai cũng may mắn có một người bạn như hải âu. Vì vậy, hãy là “hải âu” của một ai đó, một cách chân thành, để khi ta là “sứa”, cũng có ít nhất một hải âu ở bên cạnh mình.

Kết

Những cảm xúc, nỗi sợ của con người - khi được lồng ghép trong những tạo hình của sinh vật biển - không chỉ là lời nhắc về việc hãy tử tế và bao dung với chính mình. Đó còn là lời nhắc rằng mọi sinh vật ở đại dương sâu thẳm, cũng như nhiều loài vật khác, đều có các tập tính của riêng nó, đều cần được thấu hiểu và nâng niu.

CRY ME AN OCEAN là hoạt động hợp tác giữa POP MART và Singapore Oceanarium, với 11 điểm check-in được bố trí tại hai khu vực: 9 installation bên trong Singapore Oceanarium và 2 không gian trưng bày ngoài trời tại WEAVE, Resorts World Sentosa.

Mỗi điểm trưng bày đi kèm một bảng giới thiệu về nhân vật CRYBABY tương ứng, lấy cảm hứng từ tập tính có thật của các loài sinh vật biển để kể những câu chuyện về tình bạn, sự kiên cường, chấp nhận bản thân và hy vọng, đồng thời khuyến khích du khách kết nối sâu sắc hơn với thế giới đại dương.

- Địa điểm: Singapore Oceanarium & WEAVE, Resorts World Sentosa, Singapore.
- Thời gian diễn ra: 24/06/2026 - 30/08/2026
- Mua vé tại đây.