"Ai cũng thường có một thần tượng cho riêng mình." | Vietcetera
Billboard banner
27 Thg 12, 2020
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

"Ai cũng thường có một thần tượng cho riêng mình."

"Khi tôi nhận định rằng mình bắt đầu tiến tiếp ở cái tuổi 20, thì tôi mới thấy người tôi thật sự thần tượng là..."

"Ai cũng thường có một thần tượng cho riêng mình."

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

Ai cũng thường có một thần tượng cho riêng mình.

Từ bé tôi có vài ba thần tượng đặc biệt, như John Lennon, Frederic Chopin, Tuomas Holopainen, Martin Luther King...

Nhưng một thời gian sau, khi tôi nhận định rằng mình bắt đầu tiến tiếp ở cái tuổi 20, thì tôi mới thấy người tôi thật sự thần tượng là ông cụ nhà mình.

Mặc dù bố tôi có tật hay nhai lại vào ban đêm, tiếng ngáy qua 20 năm có lẻ vẫn giống như một loài bò cái lắm sữa (trích từ mẹ) và bắn thuốc là liên miên cùng việc 1 năm dùng 1 cái bàn chải đánh răng đầy mùi khói thì ông cụ vẫn là người tôi hâm mộ nhất. Chưa bao giờ phán xét và bắt buộc tôi phải làm gì cả.

Cuối cùng thì, sau 23 năm tôi sống, tôi dám nhìn nhận đây là một người cha tốt 🙂

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.