"Ăn chè hông chú? Cháu đi mua chè nè" | Vietcetera
Billboard banner
11 Thg 07, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Ăn chè hông chú? Cháu đi mua chè nè"

"Thôi! Tui bơm cho mọi người suốt mà. Xá gì..."
"Ăn chè hông chú? Cháu đi mua chè nè"

Nguồn: Bùi Đình Thăng

Lâu không đạp xe vì đau lưng, chiều nay, mình quyết định lôi xe ra định đạp một vòng rồi đi mua chè về ăn. Chú bảo vệ thấy mình lúi húi dắt xe đi dưới hầm thì kêu "xe xịt lốp rồi, lại đây!" Ổng xách cái bơm tay ra cúi xuống bơm cả hai lốp xe giúp mình.

Mình cảm ơn xong hỏi:  "Ăn chè hông chú? Cháu đi mua chè nè." Ổng đáp lại: "Thôi. Tui bơm cho mọi người suốt mà. Xá gì...."

Xong mình đạp xe đi dạo một vòng. Lúc ghé quán chè, mình mua thêm cho chú ly chè bưởi như đã gợi ý từ trước. Về không thấy chú ngồi ở đó (chắc đang đi tuần lòng vòng), mình bèn đặt ly chè lên bàn.

Hi vọng chú quay lại sớm, không ly chè sẽ tan hết đá mất!

(Đăng từ Bùi Đình Thăng)

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.