"Ngày đó, anh làm khổ người ta nhiều, họ bỏ mình là đúng." | Vietcetera
Billboard banner
23 Thg 11, 2020
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Ngày đó, anh làm khổ người ta nhiều, họ bỏ mình là đúng."

Anh 55 tuổi, không còn gì hết kể cả tự trọng và kiêu hãnh cơ bản của một người đàn ông.

"Ngày đó, anh làm khổ người ta nhiều, họ bỏ mình là đúng."

Nguồn: It's Happened to be Vietnam

Anh từ năm 16 tuổi đã làm qua hơn chục nghề, vàng anh cũng đi bán luôn thì hỏi ai mà lừa được anh? Vậy mà một đêm đi ăn khuya không đội mũ bảo hiểm, thì hình ảnh anh nhớ cuối cùng là cành hoa ở con lươn nơi anh đập đầu vô, trước khi anh bất tỉnh hoàn toàn.

Một tháng sau mở mắt dậy, nghe thì nghe và hiểu hết những gì người xung quanh nói chuyện, nhưng nói thì anh không nói lại được. Có gì đó trong lưỡi anh điều khiển hoài chữ không bật ra khỏi miệng được luôn. 

Anh bị tổn thương dây thần kinh nói và nó ảnh hưởng tới anh nhiều hơn anh tưởng. Trong vòng nửa năm tiếp theo, anh mất dần những thứ quan trọng còn lại: việc làm và vợ. Anh 55 tuổi, không còn gì hết kể cả tự trọng và kiêu hãnh cơ bản của một người đàn ông.

Em biết rồi đó, tài xế mà, có gì trên đời mà không dính vào. Anh nghĩ lại ngày đó, anh làm khổ người ta nhiều, trai gái rượu chè, vợ chồng tới với nhau cũng vội vàng nên khi gặp khó, họ bỏ mình là đúng. Anh nghĩ vậy thì mới đỡ nặng đầu được. 

Rồi anh bắt đầu lại từ việc nhỏ nhứt là chạy xe ôm. Từ từ bạn bè giới thiệu biết tới xe ôm công nghệ. Anh đăng ký thử mà họ nói họ quá sức ấn tượng với hồ sơ của anh, đích thân anh tổng giám đốc phỏng vấn luôn mà. Vì tính ra anh hơn 20 năm làm tài xế, bằng lái hết chỗ đóng dấu luôn, xe gì anh cũng lái được. Được nhận anh mừng hết lớn. 

Còn điều điên rồ nhất?

Để anh kể: Sau tai nạn thì anh gặp lại người phụ nữ là vợ thứ 3 bây giờ của anh. Điên ở chỗ, anh nghĩ đây là người vợ cuối cùng của anh rồi. Cổ bỏ hết tất cả từ Đà Nẵng vào theo anh lúc anh khó khăn nhất mà. Cổ chăm sóc anh lúc tối lửa tắt đèn, quần rách áo ôm, không chê anh bệnh, không chê anh thất nghiệp, không chê anh lớn rồi còn phụ thuộc vào cha già 93 tuổi. Giờ thì anh phục vụ cổ như Ngọc Hoàng luôn.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.