"Rớt hết 5 nguyện vọng thi Đại học, anh lao đầu vào làm thêm." | Vietcetera
Billboard banner
29 Thg 03, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Rớt hết 5 nguyện vọng thi Đại học, anh lao đầu vào làm thêm."

"Khắp ngã 6 Phù Đổng ai cũng quen mặt “thằng Thành chạy bàn”."
"Rớt hết 5 nguyện vọng thi Đại học, anh lao đầu vào làm thêm."

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

Sau khi rớt hết 5 nguyện vọng thi Đại học, anh gác chuyện học để lao đầu vào làm thêm. Khắp ngã 6 Phù Đổng ai cũng quen mặt “thằng Thành chạy bàn”.

Thời đó, chạy bàn xong anh hay đứng lại ngó đám sinh viên công nghệ thông tin. Tụi nó toàn nói ba cái thuật ngữ nghe hông hiểu xíu nào. Nhưng mỗi lần đứng đó, anh luôn có cảm giác mình cũng là một đứa sinh viên đang học máy tính, như bao đứa khác.

Lúc dồn hết can đảm để đăng CV lên diễn đàn công nghệ thông tin tìm việc, kinh nghiệm của anh chỉ có một khóa học Javascript, và một website tự dựng còn nhiều lỗi.

Một nick Facebook lạ hoắc nhắn tin, mời anh đi phỏng vấn. Công ty tên Vietcetera. Anh không biết đọc, tưởng công ty nước ngoài nào mới đặt trụ sở ở Việt Nam.

Ngày 30/8, anh bước vô tòa nhà bự nhất cuộc đời mình, với đôi dép lào. Anh đứng trước cửa công ty nửa tiếng, tại không biết… đây có đúng là công ty đó không. Sợ quá trời. Chị Nhân Sự phải chạy ra cầm tay anh dắt vô.

Khoảnh khắc cầm hợp đồng chính thức trên tay, với cái vỗ vai từ anh mentor, anh có cảm giác mọi buồn bã cái ngày anh nhận tin mình rớt Đại học, cái ngày chỉ biết đứng ngó tụi học trò công nghệ thông tin, hay cả cái thời làm việc mỗi ngày 18 tiếng mà vẫn không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, đều biến mất.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.