"Anh hỏi ổng làm nghề gì" | Vietcetera
Billboard banner
25 Thg 04, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Anh hỏi ổng làm nghề gì"

"...trong đầu đinh ninh là nghề đòi nợ thuê."

"Anh hỏi ổng làm nghề gì"

Nguồn: Ở Đâu Cũng Chụp

- Ê chụp cho tấm dới coi.

- Dạ oke tới liền, chờ em năm giây!

Ban đầu “bị” kêu lại chụp hình, thấy tấm lưng xăm trổ dữ dằn anh sợ hết hồn, vừa chụp vừa run. 

Anh hỏi ổng làm nghề gì, trong đầu đinh ninh là nghề đòi nợ thuê. Ai ngờ ổng chỉ dô hai cái áo con nít nhỏ xíu đang phơi rồi nói: “May kiểu mấy đồ như này nè. Ai kêu gì may đó. Thích may, cái theo chỗ anh em làm tới giờ, mà bữa nghỉ rồi đang ở nhà chơi với con”. Hoá ra mấy cái áo đang phơi là ổng may cho hai đứa con ổng. 

Lúc anh chào tạm biệt chạy xuống dưới đất, ổng còn với theo ra ngoài ngó chào xuống cái mới chịu dô nhà.

Mình tưởng ai xăm trổ cũng dữ dằn, nhưng không phải vậy đâu, em.

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại Ở Đâu Cũng Chụp. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com