“Anh làm shipper 2 năm nay, cực thì có cực nhưng mà… cực hời nha” | Vietcetera
Billboard banner
10 Thg 01, 2022
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Anh làm shipper 2 năm nay, cực thì có cực nhưng mà… cực hời nha”

Làm shipper không những nuôi sống gia đình anh, cho các con anh đi học, mà còn giúp anh thấy mình sống có ích và biết ơn cuộc sống từng ngày.
“Anh làm shipper 2 năm nay, cực thì có cực nhưng mà… cực hời nha”

Nguồn: Tiki

Năm ngoái, trường học bắt đầu đóng cửa do dịch bệnh, không còn học sinh ra ăn xe bánh mì phá lấu trước cổng trường của hai vợ chồng, nên anh phải dẹp xe đẩy ở nhà.

Ban đầu anh chị nhận dán tem cho một xưởng bánh kẹo trong xóm, đồng ra đồng vào chờ dịch qua. Nhưng sau 2 tháng, hai vợ chồng chỉ còn có 5 triệu, nhà 4 miệng ăn, còn bé lớn năm nay vào cấp 2 và đứa bé 4 tuổi.

Anh thấy tin tuyển dụng shipper Tiki nên bàn với vợ đăng ký ứng tuyển, vậy mà bây giờ cũng làm được hai năm rồi đó!

Bữa đó vào khoảng tháng 7 năm nay, dịch ở Sài Gòn bùng lên dữ lắm, F0 đến mười ngàn ca một ngày, nhưng vì nhu cầu của người dân tăng cao nên đơn nhiều lắm, đặc biệt là đơn thực phẩm. Đường phố có mình shipper với cán bộ được ra đường, người ta cần mình lắm, mình được tiêm một mũi rồi nên mình phải chung tay góp sức với bà con chứ ở nhà sao được.

Hôm đó cỡ 5 giờ 30 chiều rồi, anh nhận một đơn gạo 10 ký giao nhanh 2 giờ, vừa đến kho lấy hàng thì mưa ào ào, gió bão nổi ầm ầm. Anh định bụng trú 15 phút ngớt mưa rồi đi, nhưng mưa hoài không dứt mà ngày càng to hơn.

Nhưng mình vẫn phải đi chứ, việc của mình, cam kết của mình mà. Anh bọc thêm nilon ngoài thùng hàng cho khỏi ướt mưa. Đến đầu ngõ chắc trễ tầm 15 phút so với giờ hẹn, anh gọi điện cho chị khách hàng thì đầu dây bên kia lên tiếng: “Ơ em đến rồi hả? Đang định nấu mỳ tôm đây. Chị tưởng em không đến chứ. Đứng đó chị ra lấy”.

Vừa tắt máy anh thấy khách lại gọi tiếp: “Đeo khẩu trang găng tay đầy đủ nhé”. Anh nghĩ chắc khách hàng cũng đang sốt ruột khó chịu lắm, mình đến trễ nên mình cũng có lỗi sai của mình.

Cỡ 5 phút sau, anh thấy một người mặc đồ bảo hộ xanh kín bưng ra lấy hàng, cầm theo chai cồn xịt: “Em giao gạo hả? Chị là F0, chị có nhắn tin rồi mà hình như em chưa đọc được. Chị cám ơn em nhiều lắm nhé. Nhà có 3 F0 mà hết gạo từ sáng. Mùa này nhớ giữ gìn sức khỏe em nha”. Chưa kịp hỏi thăm gì thì chị quay đi vào nhà mất.

Anh mới mở được tin nhắn điện thoại lên, thì thấy tin khách hàng gửi mình từ một tiếng trước: “Em ơi trời mưa quá đi đường nguy hiểm, mai em giao cũng được nhé, chị nấu mỳ ăn tạm cũng được!”.

Lúc đó là tám giờ tối, mưa lạnh, ngõ tối om, mà tự nhiên trong lòng anh thấy ấm áp vô cùng. Giờ xe phá lấu của vợ anh bán lại được rồi, thi thoảng ca nghỉ anh sẽ chạy qua phụ giao bánh mì… Còn bình thường, anh sẽ rong ruổi ngoài đường cả ngày để giao hàng, dù trời nắng cũng như trời mưa, 6h sáng hay 10h đêm.

Cực thì cực nhưng mà nhiều lúc anh thấy cực…hời. Một lời cảm ơn, một lời động viên, một đơn hàng được giao tới những lúc người ta cần, mình thấy việc mình làm có ý nghĩa lắm.

Vậy nên hôm nọ, anh bàn với vợ: “Vợ ơi, Tết này cho anh giao hàng Tiki xuyên Tết nhé!”

11.1 - SINH NHẬT TIKI 12 TUỔI
12 NĂM VẬN CHUYỂN NHỮNG NIỀM VUI

12 năm tuổi Tiki là 12 năm những anh shipper mặc áo xanh đem thật nhiều “gói quà xanh” gửi đi khắp mọi nơi, thắp lên những hạnh phúc nhỏ bé khắp mọi miền tổ quốc.

Mừng tuổi mới, Tiki gửi tặng mã TIKI12TUOI miễn phí vận chuyển mọi đơn hàng từ 0 đồng, để bạn có thể trao gửi ấm áp đến với những người thân thương.

Cùng Tiki đón Tết ấm TẠI ĐÂY.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.