“Anh từng quát nạt chị, giờ chị bỏ qua hết chuyện cũ mà giúp anh” | Vietcetera
Billboard banner
24 Thg 01, 2022
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Anh từng quát nạt chị, giờ chị bỏ qua hết chuyện cũ mà giúp anh”

Mấy năm trước, anh thẳng tay từ chối chị. Sau này, khi anh mất hết mọi thứ, chị lại quay ra giúp đỡ anh.
“Anh từng quát nạt chị, giờ chị bỏ qua hết chuyện cũ mà giúp anh”

Nguồn: The Blues

Anh có một bà chị họ hàng xa. Cha chị không cho chị đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Vì quả quyết rằng chỉ có ra nước ngoài mới đỡ khổ, chị trốn cha đi học nghề và học tiếng.

Chị nghĩ công ty anh có thể giúp nên đến vay vốn. Nhưng thiếu đi sự ủng hộ của gia đình, chị không có người đứng ra vay tiền theo đường dây của công ty. Mà không vay như vậy, anh cũng không nhận được hoa hồng từ hồ sơ của chị.

Hồi đấy, anh cộc cằn, dữ dằn lắm. Anh thẳng tay từ chối hồ sơ của chị, còn lớn tiếng quát: “Chị đừng nghĩ là người cùng làng nên tôi ưu tiên nhé! Cũng đừng nghĩ tôi có họ hàng xa với chị”. Chị chực trào nước mắt, chỉ biết lí nhí chào anh rồi quay ra cửa.

Mấy năm sau anh vào tù cũng bởi đường dây vay tiền đó. Ngày ra tù, anh cầm vài trăm ngàn tiền lao động ở trại giam đi một mạch xuống Hà Nội, không dám về nhà vì xấu hổ. Anh lang thang, tấp vào một quán net, mở lại Facebook và mong tìm được gì đó.

Và anh gặp chị. Giờ chị đã lấy chồng nước ngoài. “Cậu mới ra tù à? Hôm qua chị nghe mẹ cậu lên đón nhưng không thấy cậu đâu. Giờ hỏi xem anh chủ quán nét có tài khoản không, chị chuyển mấy đồng, cậu sống tạm”.

Một thời gian sau chị còn gửi anh tiền mua máy tính. “Giờ cậu không làm ngân hàng nữa, nhưng cậu viết giỏi. Chị gửi cho cậu mua cái máy tính, viết thuê, chứ cậu muốn đi phụ hồ cũng không có sức như người ta đâu”.

Nhờ chị, anh dần ổn định công việc và hòa nhập với xã hội. Hôm qua, anh gửi được mấy đồng đầu tiên về cho mẹ. Cũng là lần đầu anh gọi về nhà sau nhiều năm. Mẹ anh kể về chị: “Chị cũng khổ lắm đấy con. Trước không có tiền đi xuất khẩu, phải đi chui, làm vất vả mấy năm mới đủ tiền đi chính thức. Lấy chồng rồi vẫn tự trồng rau bán cho cộng đồng người Việt bên đấy”.

Đầu anh chợt quay lại thời khắc trong căn phòng đó. Thời khắc chị bước ra ngoài, gạt nước mắt khi biết rằng chị không còn một chỗ dựa nào khác ngoại trừ bản thân. Giờ chị vẫn quay ra giúp một người đã từng từ chối chị, giúp bằng tất cả những gì chị có.

(Chia sẻ từ bạn The Blues)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.