"Ba bảo chỉ cần mình hạnh phúc với cái mình làm là ba ủng hộ." | Vietcetera
Billboard banner
28 Thg 11, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Ba bảo chỉ cần mình hạnh phúc với cái mình làm là ba ủng hộ."

"Mình chưa làm phòng xong mà ba đã hào hứng chụp lại rồi đăng facebook PR ầm ầm là đủ hiểu rồi."

"Ba bảo chỉ cần mình hạnh phúc với cái mình làm là ba ủng hộ."

Gia Lộc và ba | Nguồn: Gia Lộc

Ba mình biết mình yêu nhạc từ khi thấy mình cứ ôm con Blackberry có con lăn ba cho từ hồi lớp 6. Mình hì hụi down nhạc từ web vào điện thoại để đi học nghe, lên giường ngủ cũng nghe, mọi lúc mọi nơi.

Lâu lâu ba cũng hay "chất vấn" về sự "đen tối" trong một số nhạc phẩm của mình như Nhiều Chuyện, Nhất Bái Thiên Địa hay MV Mấy Khi. Nhưng sau khi nghe mình chia sẻ quan điểm về các chủ đề được thể hiện trong tác phẩm thì ba gật gù lắng nghe lắm. Ba bảo chỉ cần mình hạnh phúc với cái mình làm là ba ủng hộ.

Tháng 10 năm nay, mình quyết định đầu tư mạnh hơn nữa và tiến lên làm dịch vụ thu âm từ phòng thu tại gia. Ý tưởng xuất phát từ một hôm dậy sớm vào 6 giờ sáng của cả ban nhạc.

Mình thấy rất vui vì cuối cùng sự nghiệp ca hát của mình cũng đã cho ra được một thành quả "hữu hình" như vậy. Mình chưa làm phòng xong mà ba đã hào hứng chụp lại rồi đăng facebook "PR" ầm ầm là đủ hiểu rồi.

Ba còn nói với mình, ý là kiểu nói đón đầu í, là: "Lỡ mốt con không đi hát nữa, thì ít ra cái này vẫn là nguồn thu nhập chính của con được, hoàn toàn hợp lí. Con vừa được thỏa đam mê âm nhạc, mà vẫn sống ổn. Rất hay, rất ok."

Ba phấn khởi tới nỗi còn đòi "thu tặng" cho mấy người bạn của ba nữa, sộp tới mức chịu bỏ tiền túi ra trả thù lao cho mình thực hiện mấy bản thu tặng đó nữa chứ.

(Câu chuyện của bạn Trần Gia Lộc)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com