"Bao nhiêu liệt sĩ vẫn chưa được về nhà mà" | Vietcetera
Billboard banner
13 Thg 04, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Bao nhiêu liệt sĩ vẫn chưa được về nhà mà"

Chẳng hiểu sao khi bước vào nghĩa trang hay đi cả hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ chị lại chẳng sợ ma chút nào.
"Bao nhiêu liệt sĩ vẫn chưa được về nhà mà"

Nguồn: @Võ Thúy cho Vietcetera

Chị về Đài TH Quân đội vào tháng 12/2014 khi chương trình “Đi tìm đồng đội" đang trong quá trình xây dựng. Hồ sơ tìm mộ liệt sĩ nhiều lắm nhưng không phải chuyến đi nào cũng được trọn vẹn. Khổ thì khổ thật… nhưng mỗi liệt sĩ được đón về là một niềm vui.

Chị còn nhớ lần đi Cao Bằng, xe trở về điểm tập kết muộn, ai cũng mệt mỏi rã rời vì khởi hành từ 5h sáng hôm trước. Trời cuối năm rét buốt, mưa thì xối xả cả ngày. Đường núi dễ sạt lở, xe phải đi vòng nhiều đoạn đường vì sợ nguy hiểm.

Đêm khuya khoắt, mắt díp lại rồi, nhưng từng người trong đoàn vẫn thắp hương cho những linh hồn đã khuất rồi mới ngả lưng.

Đến bữa ăn ngày hôm sau, bao nhiêu người trong đoàn, bao nhiêu linh hồn chiến sĩ đã khuất, thì có từng ấy bát đũa, không hề phân biệt. Người sống cũng như người khuất, đều ăn uống như nhau.

- Những chuyến đi như thế chị có sợ không?

- Bình thường chị cũng sợ ma lắm. Chẳng hiểu sao khi bước vào nghĩa trang hay đi cả hành trình lại chẳng sợ chút nào.

- Gian nan, khó khăn quá chị ha?

- Chị có làm được gì nhiều đâu. Bao nhiêu liệt sĩ vẫn chưa được về nhà mà em.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.