"Bé cún nhà mình ngày nào cũng có mấy thanh niên đến tán" | Vietcetera
Billboard banner
08 Thg 12, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Bé cún nhà mình ngày nào cũng có mấy thanh niên đến tán"

Cứ sớm tinh mơ, trước cổng nhà mình sẽ xuất hiện cỡ chục thanh niên chó nằm xếp lớp như ngồi tắm nắng bãi biển.

"Bé cún nhà mình ngày nào cũng có mấy thanh niên đến tán"

Nguồn: Lemon Mint Tea

Mấy thanh niên chó trong thôn mình đang vào “mùa yêu” nên nhà nào có “chó gái” thì “chó trai” sẽ tụ tập trước cổng để cưa cẩm. Nhà mình có bé cún đang tuổi cập kê, xinh xắn nên cũng lọt vào mắt xanh của khối anh. 

Cứ sớm tinh mơ, trước cổng nhà mình sẽ xuất hiện cỡ chục thanh niên chó nằm xếp lớp như tắm nắng bãi biển. Tới giờ cơm, mấy thanh niên kéo nhau về nhà chủ, ngủ nghỉ một chút rồi chiều lại kéo nhau sang nằm chờ. 

Sau vài ngày chịu khó canh chừng lũ trai làng, mình để ý có một anh chó đen rất kiên nhẫn. Anh này chẳng bao giờ nghỉ trưa như mấy thanh niên kia, cứ ở lì một chỗ từ sáng đến tối, bất kể nắng mưa.

Sự kiên trì và si tình của thanh niên đã làm mình động lòng. Mình quyết định... thưởng cho nó một bịch hạt để ăn lấy sức. Sau đó còn bàn với người nhà gắn tạm mái tôn bên ngoài cho thanh niên đỡ ướt khi trời mưa.

Nhưng tiếc, mình không tác thành cho đôi bạn trẻ được. Bé nhà mình sức khỏe yếu nên không thể sinh con. Mình sẽ đem bé đi triệt sản để bé được sống khỏe mạnh đến cuối đời. Đợi đến khi bé an toàn, nếu thanh niên chó mực kia vẫn muốn làm bạn tâm giao với crush cũ, mình rất sẵn lòng.

(Chia sẻ bởi Thiên Sa)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com