“Bố có bị đau bao giờ đâu mà biết” | Vietcetera
Billboard banner
16 Thg 05, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Bố có bị đau bao giờ đâu mà biết”

Lúc đó chị nhận ra, không phải chỉ những người "bị đau" mới "biết đau", phải không?

“Bố có bị đau bao giờ đâu mà biết”

Nguồn: My Nguyễn

Có lần, chị bị đau bụng dữ dội khi đến tháng. Bạn nào là con gái chắc cũng ít nhiều trải qua cảm giác này. Hôm đó không hiểu sao đau khủng khiếp, đến nỗi chị bật khóc rất to, vừa khóc vì đau, vừa khóc vì lúc đấy ấm ức nghĩ “Sao làm con gái lại phải khổ thế này!”. 

Bố chị thấy chị khóc dữ quá, luýnh quýnh chẳng biết làm thế nào, cứ vụng về hỏi “Sao tháng nào cũng đau thế hả con?”. Chị chả kịp nghĩ gì, gắt gỏng “Bố có bị đau bao giờ đâu mà bố biết” xong rồi… khóc tiếp. Lúc sau mệt quá chị ngủ thiếp đi. 

Đến lúc dậy, bố chị trông rất nghiêm túc bảo:

- Bố thấy bảo pha nước táo đỏ với gừng thì sẽ bớt đau đấy. Nhà có gừng đấy con pha mà uống.

- Sao bố biết ạ?

- Thì bố hỏi “ông Google”.

- Thôi con uống thuốc giảm đau cho nhanh.

- Uống thuốc giảm đau không tốt đâu. Uống nhiều nó làm mỏng cái niêm mạc tử cung...

Lúc đấy chị vừa buồn cười, vừa bất ngờ. Bố mà lại đi nói chuyện... “tử cung” với mình. 

- Sao bố biết ạ?

- Bố lại hỏi “ông Google”. Bố không bị đau thì chỉ biết hỏi Google thôi chứ.

Lúc đó chị nhận ra, không phải chỉ những người "bị đau" mới "biết đau", phải không?

(Submission từ bạn My Nguyễn)

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.