“Bố cưa mẹ mình ba năm mới đổ, yêu nhau bốn năm thì cưới” | Vietcetera
Billboard banner
17 Thg 05, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Bố cưa mẹ mình ba năm mới đổ, yêu nhau bốn năm thì cưới”

“Cứ ngồi chình ình ở nhà người ta suốt thì người khác ai mà dám vào, không cưới ông thì có mà ế!”
“Bố cưa mẹ mình ba năm mới đổ, yêu nhau bốn năm thì cưới”

Nguồn: Hà Trang

Bố mẹ mình học cùng lớp cấp ba với nhau. Bố mình là trai thị trấn lười học bàn cuối. Còn mẹ mình là gái làng cán bộ lớp bàn đầu. Chắc vì thế mà cả hai người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nửa câu.

Thế mà lên đại học bố quyết tâm cưa đổ mẹ. Cuối tuần nào học xong bố cũng đạp xe qua để tặng mẹ hoa phăng mua ở Chùa Hà. Cô bán hoa khi đó chỉ cần thấy bóng bố phía xa xa đã tự động gói. 

Ký túc xá nữ không cho nam vào. Bố mình khi đó phải móc nối với bạn để được dẫn vào. Vậy là mẹ mình lập thành tích người đầu tiên được bạn trai đón ngay từ trong ký túc. Bố cưa mẹ ba năm mới đổ, yêu nhau bốn năm thì cưới.

Có lần mình hỏi bố sao bố kiên nhẫn thế, bố bảo ngồi bàn cuối ngắm kỹ ba năm, khóa mục tiêu rồi thì cứ thế mà tiến. Kháng chiến mãi cũng phải thành công. 

Mẹ mình thì nguýt: “Cứ ngồi chình ình ở nhà người ta suốt thì ai mà dám vào, không cưới ông thì có mà ế!”

(Submission từ bạn Hà Trang)

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.