Bùi Ngân: Cởi mở và làm phong phú góc nhìn bản thân | Vietcetera
Billboard banner

Bùi Ngân: Cởi mở và làm phong phú góc nhìn bản thân

Không ngừng quan sát sự việc diễn ra xung quanh mỗi ngày, Bùi Ngân đã khéo léo đưa chúng vào các tác phẩm của mình, vừa đời thường nhưng cũng đương đại.

Bùi Ngân: Cởi mở và làm phong phú góc nhìn bản thân

Tác phẩm: Thả diều | Nguồn: Bùi Ngân

Bùi Ngân là một họa sĩ minh họa, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Ngân vừa làm tự do, vừa làm part time cho một studio thiết kế, và đang đi học. Những tác phẩm của Ngân chủ yếu đến từ việc cô quan sát nhân vật, sự việc trong cuộc sống thường ngày. Ngân tập trung nhiều hơn vào phụ nữ, trẻ em và văn hóa.

Chân dung họa sĩ Bùi Ngân
Chân dung họa sĩ Bùi Ngân

Khi tiếp cận một ý tưởng hay nhân vật, Ngân thường tìm ra các "keyword" liên quan tới đối tượng mà cô muốn khai thác, để từ đó có hướng phát triển. Từ đó, Ngân đặt mình trong tâm thế tập trung, cởi mở và làm phong phú góc nhìn của bản thân về vấn đề.

1. Bạn thích nhất con phố nào trong thành phố bạn sống?

Mình thích đường Nguyễn Du nhất, mình hay đi bộ, đi bộ với tán lá me xanh thật tuyệt.

Kí họa 1 góc đường Nguyễn Du, Sài Gòn
Kí họa 1 góc đường Nguyễn Du, Sài Gòn

2. Nơi lý tưởng nhất để bạn sáng tạo?

Mình nghĩ không có một từ khóa nào để gán cho nơi lý tưởng để sáng tạo. Mọi hình ảnh, trạng thái đời sống, môi trường,... đều có thể làm chất liệu, tư liệu cho tác phẩm hay sản phẩm sáng tạo. Ngoài đường hay trong nhà, khu đông đúc náo nhiệt hay nơi yên tĩnh vắng người, vùng quê hay thành thị.

Mình hay đi linh tinh, có điều kiện thì đi xa nhiều ngày, không thì đi ít, đi dạo bộ chẳng hạn. Thời gian cách ly này mình khá siêng đi từ giường ra bếp, từ bếp ra ban công rồi loanh quanh ở bàn làm việc, đi dạo trên internet cũng được.

Ninja Lead
Ninja Lead

3. Bối cảnh nào bạn có thể vẽ mà không bao giờ chán?

Không khí mát mẻ và có cây xanh.

Trốn Tìm
Trốn Tìm

4. Theo bạn, yếu tố gì của một bức tranh đẹp đã chạm đến cảm xúc của khán giả?

Để chạm đến cảm xúc của người xem thì phải bắt đầu từ cảm xúc của tác giả trước. Tác giả trong quá trình thực hiện tác phẩm họ đã luôn đưa phần cảm xúc hay thông điệp của mình vào đó rồi.

Những thứ không đẹp theo tiêu chuẩn của người này thì có thể là một cảm xúc lạ với họ. Thi thoảng khi xem tranh hay ảnh, phim, có lúc mình cảm nhận đúng thông điệp của tác giả, có cái thì mình lại hiểu khác đi so với "bio" tác phẩm.

Tranh vẽ em Thư
Tranh vẽ em Thư

5 .Tác phẩm nào phản ánh vấn đề lớn nhất của thế hệ bạn?

Mình chọn bức tranh Paparazzi mình vẽ năm 2019, về việc người ta đem cơ thể tự nhiên của phụ nữ ra để so sánh, áp đặt cho tính nết, con người, mặc nhiên dùng nó làm tiêu chuẩn hay thước đo chung cho sự theo đuổi, cái đẹp, lối sống. Mặc dù mình nghĩ vấn đề này từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ ở thế hệ mình.

Paparazzi
Paparazzi

6. Bạn làm gì mỗi khi bí ý tưởng?

Mình làm thinh với nó, làm việc nhà, làm trò vui cho bạn bè, làm phiền bạn thân.

Em bé H'Mông
Em bé H'Mông

7. Cảm xúc nào giúp bạn sáng tác hiệu quả nhất?

Lúc mình bình tâm và tập trung.

Hoa loa kèn
Hoa loa kèn

8. Bạn có nỗi sợ gì mỗi khi vẽ không?

Trước đây mình sợ mỗi lúc mình tiêu cực, mình thậm chí vẽ ra rồi không dám chia sẻ. Nhưng sau này mình hiểu cảm xúc tiêu cực ai cũng có, ít hay nhiều, nó nên được chấp nhận và chăm sóc thay vì chối bỏ thì mình không còn sợ nữa.

Bịt mắt bắt dê
Bịt mắt bắt dê

9. Nếu chỉ được giữ 1 trong 5 giác quan, bạn sẽ giữ giác quan nào?

Câu hỏi dị thế :”>. Khứu giác nhé, đang năm dịch 2021 mà.

Phục trang an toàn
Phục trang an toàn

10. Nhân trần hay trà tắc?

Trà tắc nhé, nóng và thay đường bằng mật ong được không!

Búng thun
Búng thun

Facebook | Instagram | Behance

#NhìnPhátYêuLuôn là series tôn vinh những sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ Việt Nam.