“Các em mau đón các bạn ấy về, hai bạn đang hoảng sợ và yếu lắm.” | Vietcetera
Billboard banner

“Các em mau đón các bạn ấy về, hai bạn đang hoảng sợ và yếu lắm.”

Nikko và Nara là hai bé gấu quý báu của khu bảo tồn chúng mình.
“Các em mau đón các bạn ấy về, hai bạn đang hoảng sợ và yếu lắm.”

Nguồn: Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình

Mình sống và làm việc tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình, nơi thường được gọi vui là “nhà dưỡng lão” và “cô nhi viện” cho các bạn gấu bị bạo hành.

Phần lớn các bạn khi về đây đã già lắm rồi. Cả đời bị người ta nhốt vào một chỗ để trích hút mật, bạn nào cũng sợ hãi, mệt mỏi, cạn kiệt sức sống. Nhiều vết thương của các bạn, dù chúng mình có cố đến mấy cũng không thể chữa lành. 

Một ngày đẹp trời, chúng mình nhận tin có hai anh em gấu con vừa được cứu từ đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép ở Lai Châu. Công an môi trường tỉnh gọi điện: “Các em mau đón các bạn ấy về, hai bạn đang hoảng sợ và yếu lắm”.

Thế là trong vòng một ngày, ba cán bộ nhiều kinh nghiệm chỗ mình mang theo sữa bột, lồng vận chuyển và thuốc men, phóng một mạch lên Lai Châu để đón các bé về Ninh Bình. Chúng nó bé tí và cứ ôm nhau run lẩy bẩy! 

Kể từ đó, hai bé có tên là Nikko và Nara.

Nhiều tuần sau, Nikko và Nara được ở trong phòng cách ly đặc biệt, uống sữa bình mỗi 4 tiếng và chơi đồ chơi như em bé. Cùng với các bé gấu ít ỏi khác của khu bảo tồn, chúng là niềm hy vọng duy nhất của thế hệ gấu trưởng thành tiếp theo của Việt Nam.

Mình vẫn còn nhớ cái đêm Nikko và Nara được đón về, chòm sao Tiểu Hùng và Đại Hùng (Gấu Lớn và Gấu Nhỏ) sáng rực rỡ. 

Nikko và Nara | Nguồn: Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình
Nikko và Nara | Nguồn: Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình

(Chia sẻ bởi Linh Nguyễn - Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com